1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. augustsong

    augustsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ôm nhà duyên dáng vãi 8->
  2. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    La hét to + nhát ma nữa, anh tưởng cả Y Tý phải dậy vì 2 đứa ;))
  3. TMG_TTVNOL

    TMG_TTVNOL Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    92.027
    Đã được thích:
    985
    Thông báo chính thức từ BTC.

    20h Tối thứ 4 ngày 6/10/2010, thân mời tất cả các bạn trưởng nhóm, các bạn tâm huyết và quan tâm tới đại hội box, các bạn thành viên BTC đến họp mặt tại cafe Align 10A Khúc hạo( cạnh Chim xanh) để bàn về chi tiết tổ chức đại hội box. Các thông báo mới nhất sẽ được thành viên BTC thông báo vào buổi tối hôm đó, các trưởng nhóm bận không đến đc có thể cử thành viên thay thế.

    Chi tiết liên hệ: Chinhs: 0916595696, Cuong1102: 0912292097
  4. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện có Min thả thông báo :)), báo luôn ace 369 có đi đại hội thì cứ vào Nhà Gai Hồng nhé, toàn người quen cả [r2)] [r2)][r2)]

    Thủ quỹ viết ngày 2, Hồng Sý nhận viết ngày 3 rồi nhé.
  5. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2


    Không khí vùng cao buổi sớm lúc nào cũng trong trẻo.
    5h sáng mặt trời còn đang ngái ngủ trong tấm chăn mây bông, đôi má ửng hồng, các bạn giang hồ đã thức giấc, í ới gọi nhau đi săn con 'nghệ thuật'. Tớ không nhớ con gà trống có gáy sáng không nữa, nhưng cảm giác mát lạnh khi gạt tay trên yên xe đẫm sương thật dễ chịu...

    Viết đến đây, nhớ ngay Hồng Ngài không có trong lịch trình! Thế nhưng hình ảnh những ngôi nhà trình tường chắc nịch, đầm ấm bên sườn núi trong khói sương mỏnh mảnh có sức mạnh chẳng kém gì những bông hoa anh túc! Với tớ, cảm giác sau khi đi khỏi Hồng Ngài, giống như một giấc mơ, một cách đặc biệt! (vì có thể là mộng dữ đối với một số người)


    [​IMG]

    đường vào Hồng Ngài




    [​IMG]



    Từ trung tâm Y Tý vào sâu trong Hồng Ngài có một vài ngã rẽ, qua một nhà đổ xăng, trường tiểu học Y Tý số 1... và điểm cuối cùng là trường tiểu học Y Tý số 2. Trời xanh thăm thẳm, núi xanh rì, mây trắng bồng bềnh, các bạn giang hồ vẫn y nguyên trang phục buổi sớm, quần đùi, dép tông, phóng theo xe 892891 đã đi trước nửa tiếng, chưa có gì trong bụng!


    [​IMG]

    892891



    [​IMG]

    Thế nên, bảo là vào Hồng Ngài tập thể dục buổi sáng, chẳng sai, chắc chả có mấy ai :D



    [​IMG]

    Vợ chồng A Phủ của những ngày sau, những ngày sau nữa... từ 1953 - trên đường vào Hồng Ngài


    (còn nữa)
  6. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 2 đuổi hình bắt bóng với sân mây, với niềm tin đi hết núi này là có, đi hết núi này sẽ có [:D] kết quả chẳng thấy mây đâu nhưng cũng chẳng có gì hối tiếc. Để dành mây cho lần khác vậy

    Khuyên các nhóm đi sau nên ăn sáng và đặt cơm trưa trước khi vào, lúc ra có cơm ăn luôn.

    Ăn trên Y Tý thì có quán chị Lệ là đông nhất (chồng chị cũng là lính biên phòng Y Tý), các bác dân tộc đi chợ về chè chén ở đấy là chủ yếu, có đến muộn tí (21-22h) chờ khoảng 1 tiếng là có bữa cơm ngon, rẻ, không thì gọi trước số 01244413718; nhà chị này hơi khuất, từ nhà chị Mỷ đến ngã 3 cổng chợ Y Tý rẽ phải, đi khoảng 10m rẽ trái.

    Ai định mua mật ong thì gọi số 0912684777 anh Yên (biên phòng Y Tý) hoặc mua nhà chị Mỷ cũng được, mật xịn đấy.

    Khói sớm Ý Tý (nhà đối diện nhà chị Mỷ)
    [​IMG]
  7. magicqn0104

    magicqn0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em bổ xung chút là: rượu nhà chị Lệ cũng rất ngon và rẻ, nhưng ko mua được nhiều vì chỉ nấu để phục vụ cho khách ăn cơm.
  8. sysign

    sysign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    còn riệu không Ku hôm ý anh thấy chú xách cả can to uỳnh về còn kêu ýt gì nữa . Mai rảnh không anh em lên bờ Hồ anh gọi con mực còn chú mang chai Lavie riệu ngồi nhâm nhi ngắm thiên hạ đi nghìn năm còn anh em ôn chuyện săm lốp nhỉ bà con nào đi đuọc thì PM nhá [r2)][r2)][r2)][​IMG]
  9. smf

    smf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    A phủ gì mà cao, to, đen, hôi vậy ;))
  10. magicqn0104

    magicqn0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều rượu lắm, em gạ mãi anh biên phòng mới bán cho 1 can đấy. hehe. Book 1 suất bờ hồ ngày mai nhé. :)

Chia sẻ trang này