1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi nhietmacsinh, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bớ Lão tham ... Lão Si lại chỉ chỗ roài ...khục khục ...
    Ừ mà thôi , Lão qua đây với chúng môn cho khí thế ... Dưng Các Lão đừng tụ về đây đòi đất nhà Chùa từ kiếp trước nhá ...
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  4. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ôi, tình tự kìa.
    Bao nhiêu người đã để con tim lại nơi sân chùa lão phu? Bao nhiêu người còn giữ được con tim yêu thương kể cả trong cơn giông tố của xúc cảm?
  5. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  7. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    tình tự - chùa tình - hay là nơi giông tố bão táp cuồng điên, cũng là nó.
    Chỗ nào có tình, chỗ đó lão Si ta dựng chùa, bất chấp long trì, phượng các, điện vàng cung bạc hay....thùng fân.
    Si người thì dễ. Si người mà làm cho người cũng si mình thì khó.
    Làm cho người si mình còn dễ. Làm cho người si mình quên mất mình mới khó.
    Làm cho người si mình quên mất mình còn dễ, làm cho mình cũng quên mất người mình si mê cuồng dại mới khó.
    Bậc cao sĩ, si mê cả thế gian này mà không ai biết, không ai hay, gom cả nhân gian vào một chữ tình, coi vạn vật như thân thể, thì chỗ nào chẳng là si.
    Còn hờn trách người của ta hay người của ai, ta của người hay ta của ai, ai của ai hay ai không của ai, thì si đó chỉ là u mê vô độ.
    Lão Si tôi không dùng cọ không dùng màu, chỉ biết dùng ngôn từ vẽ bức tranh si này, thấy ko hợp nhãn, ko hợp thời, không hợp cách cục phương hướng, các hạ mod cứ xóa béng cho xong, khỏi chuyển tới chuyển lui nhức răng. Như chữ viết trong gió, như tranh vẽ trong mây, hạ?!
  8. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạch Thầy...kệ thầy nghe như mấy gió nhỉ!
    Nghe thế Lão Tham chợt vỡ mấy điều (có thể gọi là đầu)
    Tiếp thầy, lão thiết nghĩ cũng làm vài lời tự bạch (profile) để gọi là cáo với chúng dân, ngày mà các lão chu du trở lại đất đai này ấy mà!
    Hoàng Kim Tự là nơi ta ở.
    Ba cỏi trời, người, quỹ. Chẳng nơi nào không thấy bóng ta
    Chúng sanh tham lam thời vô độ
    Tham của, tham tiền, tham sắc, tham quan
    Lợi lộc, bổng, biếu nhân sinh mờ mắt
    Chức, sắc, công danh điên đảo phần người
    Tham ấy là tham của kẻ vô tri vô đạo
    Đất trời này đâu chẳng có tham
    Tham nên vùi mài trong công án
    Tham nên hốt sạch biển tuệ căn
    Tham nên đi khắp một nhân gian
    Tham nên chắt chiu từng trí huệ
    Tham ấy kà tham của Tham Hoà Thượng
    Tha la thây từ chùa ra phố
    Bình bát vàng khất thực khắp nhân sinh
    Ngửa mắt nhìn, dõng tai nghe hóng hót
    Tham lam đón cả sự nhân tình
    Sót lắm thay mấy lời lãnh lót
    Dựng hòm cong đức ở nơi đây
    Chúng sanh đi qua thời đi lại
    Vào chùa sảo chẳng bỏ chút cúng dường
    Mô Phật...Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Tham Kệ thốt thưa
    Nam mô Tam Bảo cúng dường A Di Đà Phật
  9. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  10. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn...cái chính tả đấy khỏi phải lo..ai chả sai...sai nhiều sai it càng nhiều càng hay....không xem thì sao biết sai!
    Không xem càng tốt, biết gì mà xem...xem xong cũng chẳng hiểu, hiểu gì mà xem!
    Phân thì cũng nhiều loại, thúi thơm còn tùy người...Phật cũng nhiều lẽ, hiểu lẽ nào mà tường
    Phật chỉ tay lên chỉ tay xuông là để nói:" ăn thì lỗ trên, ỉa là lỗ dưới" chẳng có cái duy ngã duy nghiết gì cả. Không tin hỏi ổng rồi biết.
    Đạo là cục phân khô...đắt đạo chẳng là có nhiều cục phân khô xâu vào nhau thành que
    Haaaaa...khoe mẻ thì không dám, nhưng để biết chắc hơn thầy.
    Chửi nhau thì gọi lão sân. Tớ chấm đất này, thích thì ỉa, không thích thì cũng ỉa...Lão sân...phần của lão...
    Mai lại vào ỉa tiếp, giờ đi ăn thôi.

Chia sẻ trang này