1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

................................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Không yêu thì đừng có lằng nhằng; đừng có nghĩ linh tinh!
    Và cũng đừng sợ người ta hiểu nhầm; khi nào đến độ người ta tỏ tình với mình thì hẵng từ chối
    Còn chưa tỏ tình với mình thì chú cứ coi như bình thường!
    Tuổi trẻ bây giờ thiếu bản lĩnh;mấy cái cỏn con này mà cũng phải tư vấn vào box tâm lý học anh dạy cho vài bài
  2. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    mà tớ nghĩ,có khi nào bạn đang ăn dưa bở ko???? Thik chưa fải là iêu,ko có nghĩa là sẽ iêu^^có khi b ạn thik bạn ấy rồi lại tự áp đặt cho mình cái suy nghĩ chắc bạn ấy cũng thik mình...chẹp.
    Tạm thời cắt liên lạc 1 time xem sao??? xem có nhớ bạn ấy ko???
  3. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Em kinhcan8x thân mến; chắc chắn là bạn em có cảm tình nhất định với em rồi nên mới đi chơi với em;và lại còn đi chơi với nhau mấy tiếng đồng hồ; ngồi sát nhau trên xe máy!
    Anh không nói trường hợp em giống hệt anh mà chỉ dám nói là rất giống trường hợp anh đã trải qua thôi. Anh kể nhé:
    Anh và bạn gái anh đi chơi với nhau rất nhiều; đi xem phim ; đi ăn kem; đi đến nhà anh em họ hàng của cả 2 nữa; anh bị ốm cô ấy còn đưa áo khoác cho anh mặc đưa anh đến tận nhà rồi tự bắt xe ôm về; lần nào đi họp lớp hầu như anh cũng đều đèo cô ấy; đi ăn với lớp cũ hay đi tắm biển...! Lên Hn anh với cô ấy thậm chí còn đi lung tung không có nơi đến cụ thể vừa đi vừa nói chuyện lung tung; lạc cả vào phố cổ rồi hỏi đường lung tung mới ra được.
    Anh chở cô ấy bằng xe Nouvo; khổ nỗi xe Nouvo rất dốc; mỗi lần anh phanh là cứ coi như ....!
    Đi chơi rất nhiều ; nói chuyện rất nhiều nhắn tin rất nhiều và có những lúc cũng nhớ nhau rất nhiều! Nhưng chưa hề có ai nói "em yêu anh" hay "anh yêu em" cả!
    Rồi một lần anh đang chán chuyện gia đình; bảo muốn cô ấy đến gặp anh ngay; cô ấy bảo ko có xe; anh bảo "Đến ngay đi không không còn cơ hội nữa đâu" Cô ấy mới nhờ thằng cu em bạn của em gái cô ấy chở đến; đến nơi thì anh tàn nhẫn bảo là "xin lỗi em nhé; anh muốn nói chuyện với chị T riêng; em thông cảm nhé"
    Rồi cô ấy chuyển sang xe anh; đến một đoạn đường Láng trời hôm đó lại lạnh; khung cảnh lãng mạng; anh không nói được câu gì; rồi bỗng cô ấy ôm chầm lấy anh; phải tầm khoảng 10 phút. may mà lúc đó anh vẫn còn điều khiển được xe; không tai nạn. Sau đó anh với cô ấy vào quán ăn (vì lúc đó anh chưa ăn gì cả; đói meo); mắt 2 đứa đều ướt và trong như vừa quá xúc động.
    Nhưng vẫn không nói YÊU
    Dần dần; anh cứ ngãng dần cô ấy; lúc đầu cái việc cứ phải nghĩ cô ấy là bạn thân là anh đã khó chịu rồi; rồi sau đó không hiểu sao anh càng ngày càng cứng rắn; cô ấy có nhiều câu nói khiến anh không hài lòng; và anh biết rằng tình cảm phải từ 2 phía nhưng cô ấy cứ tạo cho anh một cái thế rằng anh phải là người cưa cô ấy; phải khen phải lăng xê thật nhiều ! Nhưng anh không thể tranh luận với cô ấy "ai thích ai hơn" hay "ai yêu ai hơn" vì nó sẽ rơi vào trò chơi của lòng tự ái.
    Và anh chợt nhận ra trước hết không cần phải xét đoán cô ấy có yêu mình không mà ở chính mình; mình có yêu cô ấy không! Và anh nhận ra là KHÔNG; ở anh với cô ấy ;với anh cô ấy là một người bạn rất tốt; và anh thương cảm với hoàn cảnh cô ấy! Cho nên anh vẫn nhắn tin; anh không cực đoan đến mức không nhắn tin một cái gì nữa; nhưng nội dung tin nhắn cứ nhạt dần dần; và có lúc thì để chế độ im lặng đến một lúc lâu sau mới nhắn lại.
    Nhưng cô có là một cô gái cứng rắn hay yếu đuối hay không; và có yêu anh hay không anh không dám chắc gì hết; anh không muốn sa vào tự kiêu và tưởng bở! Nhưng anh tự hào là sống thật với tình cảm của mình và không bị cực đoan trong chuyện này!
    Em nên hợp lý hóa trong cư xử và tránh cực đoan; đồng thời bản lĩnh một chút; anh tin em làm được; vì là con trai mà!

  5. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................
  6. polecat

    polecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghe rất giống giọng của giai nhà mình. Yêu rồi, mới nói '''' Anh có muốn yêu sớm đâu. Chẳng biết làm sao nữa"
    Nhưng em không muốn tiến xa tốt nhất không nên gần nhau quá nhiều. Càng gần nhau nhiều càng dễ nảy sinh tình cảm hay sao.
    Mà cứ yêu đi, có điều phải có trách nhiệm với chính tình cảm của mình thôi.
    Let it be
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đấy đấy; khi đi với con gái mình trở nên hơi ngố ngố một tí phải không em; đúng là thời trai trẻ; đi lung tung cho đến khi đến được đường quen; bạn gái anh còn trêu anh "H chỉ thuộc mỗi đường từ trường H đến trường T thôi à"
    Em à; sẽ có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra thời gian tới; những người sẽ gặp nữa; rồi những mối quan hệ phức tạp nữa; rồi suy nghĩ và những uẩn khúc của mỗi người trong 2 em nữa.
    Em nói rất đúng; thời gian quyết định tất cả; điều này đã được ghi nhận như một chân lý cho mọi thời đại. Và xác xuất tất cả đều có thể xảy ra; và thực ra bọn em vẫn còn nhỏ mà (tam thập nhi lập - 30 tuổi mới trưởng thành; còn 20 tuổi là để cố gắng).
    1)Cái tình cảm xen lẫn tình bạn này hay lắm; nó có thể để lại dấu ấn cả đời cho em đấy; dù có thành hay ko thành yêu! Em đừng nghĩ là bạn ấy yêu em rồi em phải dứt bạn ấy em ạ! Có khi mất một người bạn tốt đấy;thậm chí ngay cả vợ chồng-người ta cũng gọi là BẠN ĐỜI chứ lại không gọi NGƯỜI YÊU ĐỜI; ấy là muốn nhấn mạnh "tình yêu như cây hồng dại; tình bạn như cây ô rô"! Như anh có được một người bạn khác giới lại là bạn thân thì anh quý lắm!
    2)Có khi đến lúc cả hai người tự nhiên không thể thiếu nhau; rồi lấy nhau,thành bạn đời cũng nên.
    3)Tình cảm thay đổi; nhạt dần ;chán ; tự ái; buồn vui; thăng hoa; hạnh phúc; đổ vỡ ; trưởng thành; nhân ái; thấu hiểu; vị tha ..v...v.. anh ko thể diễn tả hết được cái phong phú của đời sống con người; em cứ tự trải qua đi ; mỗi người khác nhau mà ; chẳng ai hoàn toàn giống ai; có điều lên thác xuống ghềnh thì chắc ai cũng có đó!
  8. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ăn không hết người lần không ra, càng nghĩ càng thấy thương thân ... hic hic, từ bé tới giờ chả có cô nào thân thiết cả...
    Cứ đi chơi với bạn ý bình thường thôi, nhưng thông qua cách ứng xử của mình mà ngầm thông điệp với bạn ý rằng, chúng ta chỉ là bạn...Đừng có "đục nước thả câu nữa".
  9. yueshui

    yueshui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    rốt cuộc cậu ko thích yêu, mà lại thấy dễ chịu , chả biết đường nào mà lần , thôi thì cứ như thế đi đừng nói j` bạn thì vẫn là bạn người nào hiểu người ấy thế là tốt nhất .
  10. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ................................

Chia sẻ trang này