1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

................................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan8x, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nể! Nhiều kinh nghiệm 1 cách kinh hoàng!!!
    [​IMG]
  2. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ chơi vở uống sinh tố bơ - đội mũ phớt (không nghe, không gặp, không phản ứng)lâu lâu là ok thôi. Ngốc mấy, thích mấy bạn ý cũng dẹp mà. Chiêu ấy có khi anh em họ hàng cũng bye ý chứ. Người ta thích người chứ ai thích đá đâu.
    Còn không thích "tàn nhẫn" như thế thì cứ đi chơi, tới lúc nào cảm thấy lãng mạn 1 tẹo thì thì thầm vào tai nàng là :" Mình cứ như thế này mãi nhé, cứ là bạn tốt của nhau mãi nhé..." . Nàng không phản đối thì ok, coi như là xong. Tha hồ vi vu. Nàng phản ứng thì càng dễ xử. Rõ quan điểm khỏi lằng nhằng. Mệt! Nhỉ!
    [​IMG]
  3. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    con gái nếu thích một ai đấy thì không có cai chuyện làm bạn tốt đâu nhé , yêu hay không nói rõ ra , nếu không yêu thì trả...guốc bà về
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    ấy ui cũng đừng nên băn khoăn quá nhiều nhé
    hức,từ vụ của tớ mà tớ chánlắm rồi
    từ giai đoạn "ko thích" chuyển dần sang "bực mình,khó chịu" rồi
    mong là ấy cũng ko đánh mất hình ảnh đẹp đẽ của bạn gái đó mặc dùmuốn lảng tránh như tớ
  5. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    giật cả mình, cái bạn gái kia sao mà giống mình thế. Vội vàng xem profile xem bạn chủ topic này xem sao. Tuổi cũng bằng bọn mình luôn. Nghe bạn nói mới thấy lo lo. Liệu cái thằng bạn mình có nghĩ là mình thik nó k nhỉ? Ngồi trên xe cũng sát nhau lắm, gần như là ôm nhau luôn, gần như thôi. Đi xe gió ơi là gió, toàn gục đầu vào lưng nó ngủ. Trên lớpcũng toàn ngồi cạnh nhau (cũng sát nhau lắm) . Rồi nhắn tin ầm ầm. Rồi chat, bắn lung tung phèng. Hôm mình có chuyện buồn, 2 đứa rủ nhau ra đê sông Hồng vắng tanh vắng ngắt, mình ngồi khóc, khoác tay nó, tựa đầu vào vai nó cả buổi. Nó thik đứa khác rồi, nó nói với mình mà. Nhưng mà vẫn thik cái cảm giác được ngồi cạnh 1 đứa con trai trong những tình huống thế này, cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Cảm thấy rất yên bình và được che chở. Rất yên tâm. Hy vọng lúc nào có ny nó vẫn đối xử với mình thế này ( chắc hy vọng này cũng khó thành hiện thực, nhưng vẫn hy vọng). Lúc mình mới quen nó, thú thật là mình có thích nó, nhưng càng nói chuyện, thân thiết thì lại càng cảm thấy muốn nó làm một ng bạn thân, càng gần gũi (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) thì lại càng muốn duy trì cái quan hệ "bạn thân" này hay sao ấy.
  6. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hì hì, xin lỗi nha, tại tức cười ứa
  7. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nữa đội nồi cơm vào rồi đi mà phanh gấp chỉ có nghe bôm bốp thôi nhá, khỏi phải lo
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Nếu là loại nồi có vành chắn đằng trước thì không biết có phải cởi mũ ra để hôn không nhỉ ? K k k
  9. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thôi mình thì nhận làm em gái đi... Chắc cô ấy không phản đối đâu, làm thêm câu này nữa nè: " Thời gian còn dài mà em, nhỡ đâu sau này anh lại yêu em"
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Vào đây gặp mấy đồng chí cùng K48, vui nhờ
    Cái sai của ông là muốn làm bạn nhưng lại nói từ "thích".
    Bây giờ phải dứt khoát thôi, như bác gì ở trên kia kìa, "mình là bạn tốt nhé" .
    Mà kể cũng buồn cười. Chỉ coi là bạn tốt mà sao cứ muốn đi chơi cùng, rồi lại không nhắn tin thì nhớ thế . Ông bạn cần thời gian để xem xét lại tình cảm của mình đê.
    Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Chia sẻ trang này