1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dandelion, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ...đã mấy ngày rồi em không nói chuyện được với anh...em nghĩ rằng em nhớ anh nhiều lắm...
    thật khó khi tụi mình không thể gặp nhau..nên mỗi khi anh có chuyện vui, buồn gì, em cũng không thể ở bên cạnh để san sẻ với anh được
    em tự hiểu là long-distance relationship là rất khó....trước đây đã một lần, nên em hiểu là có nhiều trở ngại lắm...nhưng không biết sao khi quen anh, em đã hoàn toàn không để ý đến điều đó nữa...em đã nghĩ là chỉ cần tụi mình thật lòng thương nhau, thì dù co trở ngại gì thì cũng có thể vược qua được
    Thế mà nhiều lúc ngồi nghĩ đến tương lai, em cảm thấy sợ lắm...nếu như anh đi rồi, thì biết đến chừng nào tụi mình mới có thể gặp lại? bạn bè cười em hay suy nghĩ vẩn vơ...nhưng đó la sự thật...cứ nghĩ là đến mấy năm nữa mới được gặp lại anh, em rất buồn...mà còn thấy tội anh nữa. Nếu anh quen một người con gái khác...một người nào đó ít phiền phức như em, một người thật vui vẻ và khoẻ mạnh để anh không phải suốt ngày lo lắng......em không biết em có cái gì để giữ anh lại đây
    Nói ra như vậy là em đã không công bằng với anh, vì anh luôn rất tốt và một lòng thương em...nhưng tương lai thì nhiều chuyện khó ngờ...
    em không biết sao nữa đây...lúc này không có ai để em tâm sự, không có anh ở đây để an ủi em....em thấy bơ vơ và lạc lõng. Hiện giờ em chỉ có một điều mong ước: mong sao cho thời gian trôi qua nhanh, để em có thể mau trở về và được gặp anh, và mong cho bố mẹ sẽ đồng ý chuyện tụi mình
    ...all the best to my sweetest love (even though you will never read this)
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    cảm đọng quá hà,có những người cần gặp thì một ngày cũng mong,nhưng mà không cần thì có khi cả đời không cần nhìn mặt nhau.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  3. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ....Thật lạ...sao anh có thể dễ dàng làm cho em cười, làm em vui và nhẹ nhõm bằng những việc thật đơn giản...
    Em không cần lời lẽ "ngọt ngào" nhưng rỗng tuếch....anh thì khác hẳn...những điều anh nói rấy giản dị thôi nhưng mà em cảm nhận được sự chân thành ở bên trong
    Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì tụi mình đã quen nhau, anh đã làm em vui , va anh đã giúp em mạnh mẽ hơn biết bao, để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống
    Chỉ nghĩ đến khi anh cười, và nhăn nhó chịu đựng mỗi khi bi em bắt nạt,..rồi cả những lúc anh nghiêm nghị, quyết đoát, "chỉnh" em bắt em phải nghe lời...em luôn có thể hình dung ra gương mắt anh đang tươi cười nhìn em...chỉ như vậy thôi đã giúp em vui lên mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại
    nhớ đến những so sánh của tụi mình thật là vui: 1 trắng 1 đen; 1 thấp 1 cao; 1 mập 1 ốm....mà sao anh cứ hay chọc em thế nhỉ??? Nhưng dù thế nào , anh vẫn luôn là anh đáng yêu nhất của em
    to my honey...

Chia sẻ trang này