oa..oa...oa... bạn ơi, đừng buồn nữa, Dù có là gì nưã thì bạn cũng không phải là lựa chọn của người ta. bạn hãy nghĩ như thế này đi "Chia tay sơm => bạn sẽ đi tìm hạnh phúc thực sự của mình sớm hơn". Tốt hơn đấy bạn ạ. Mình cũng đã từng hỏi "Mình là cái gì của người ta" nhiều lần lắm, Nhưng mà ko có câu trả lời, mà mình cứ luẩn quẩn với suy nghĩ đấy mãi. Giờ thì thấy thoái mái hơn rồi. Mình chẳng là cái gì cả. Chấp nhận thôi. hi hi hi... cười lên bạn nhé. Cười để thấy cuộc sống vui vẻ hơn, cười để thấy mình lạc quan hơn. Chuyện cũ, để nó trôi đi nhé. Chúc bạn sớm vượt qua chuyện này. Đừng tìm hiểu người tên Tr là gì, càng làm mình đau khổ, vật vã hơn đấy. tớ là 1 ví dụ điển hình nè. Bo qua đi nhé
-------------------------------------------------------------------------- Xin chia sẽ cùng em. Chị nghĩ em không nên lôi kéo làm gì nữa, hãy cố gắng quên con người phụ bạc ấy, con người ấy không còn đáng để mình rơi nước mắt nữa. Em còn trẻ, tương lai phía trước còn dài và rộng thênh thang, em còn có nhiều cơ hội gặp được những người yêu thương mình thật sự. Đừng uỷ mị, đừng buồn đau vì điều đó chỉ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và nhan sắc của mình. Em hãy cố gắng trước mắt tập trung làm việc, học hành thật tốt, chị tin chắc em sẽ có một tương lai tươi đẹp và luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc em sớm thành công và gặp được hạnh phúc đích thực của mình.
Hãy sống cho bản thân mình trước đã rồi hãy nghĩ tới những người khác em nhé. Anh ấy chia tay em, đó là điều may mắn và hạnh phúc của em vì em sẽ không bị lừa dối. Đừng bao giờ để mình phải buồn cả em nhé. Cười tươi lên cô bé
Người ta chỉ được chọn MỘT- Và người được lựa chọn ko là bạn! Hãy chấp nhận với thực tế và đứng lên. Tất cả rồi sẽ qua đi. Nếu khi fải lựa chọn mà ng ta ko chọn bạn, thì dù sau này có đến với bạn, ng ta rồi cũng sẽ lại rời xa. Cố lên girl! Mình cũng giống bạn. Ng được lựa chọn ko phải là m`. Mình là kẻ đến sau! Chấp nhận! Đó là duyên số!