1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

39 độ yêu - yêu hổng nổi

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Langbiang, 28/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    39 độ yêu - yêu hổng nổi

    5 lý do bạn không nên xem 39 độ yêu

    1. Phim chiếu rạp gì mà hình ảnh lờ mờ, cực xấu...

    2. Logic bộ phim cực kỳ lỏng lẻo. Thoát cái chuyển sang cảnh khác. Thoắt cái chuyển sang cảnh khác. Xem phim chẳng hiểu Long là người thế nào. Trang ra sao.... Nên rốt cuộc là chẳng hiểu được vì sao họ lại có thể có những tính cách như thế. Nhiều chỗ vô lý đến phì cười. Ai đời, Long là dân xã hội đen, thế mà sau khi được mời đi nói chuyện trắng đen gì đó, được cái cô Marilyn chuốc thuốc mê vào cafe, lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường với cô ấy là bối rối, rồi sau đó thì tin ngay đứa con trong bụng cô này là của mình... "Xã hội đen mà ngây thơ như học trò lớp 10" (cái đứa ngồi đằng sau mình trong rạp Cinebox nói thế). Còn nữa chứ, có đoạn Trang bị cô Marilyn tát cho 1 cái trời giáng, thế mà chỉ ràn giụa nước mắt khóc... (Cô kia làm gì mà dữ quá trời đất vậy nè trời)

    3. Tin được không, 1 anh chàng đấu với khoảng 20 tên dáo mác, rìu, búa, mã tấu đủ cả, thế mà vẫn chẳng sao, ngoài một vết sướt sau lưng... Xạo quá trời quá đất...

    4. Diễn viên diễn quá thường. Chọn diễn viên chưa đủ sức thuyết phục. Cái cô diễn viên đóng vai Marilyn (chẳng biết có viết đúng tên cô này không nữa...) chẳng đủ đẹp để khiến người ta phải chú ý. Đã thế, đạo diễn lại cho cô này một tính cách tệ quá, ra uống rượu, hỏi người mình thích "sao anh lạnh lùng với em" rồi ôm chặt anh chàng giữa quán cà phê... Cho nhân vật tính cách thế, thì biểu làm sao người ta yêu cô ấy cho được...

    5. Lời thoại kịch quá... Toàn "ông", "tôi"... Âm nhạc cũng chẳng có gì đặc sắc... Nhạc nổi lên đoạn đánh nhau gần cuối tự nhiên thấy sến sến chứ chẳng hoành tráng chút nào...

    ... Nói chung là phim quá dở và quá đáng thất vọng. Tiếc 50k đứt ruột

    5 Lý do nên xem phim này
    1. Bình Minh quá đẹp trai (Hồi trước mình đã gặp cậu này ngoài đời mấy lần, từ cái thời cậu này mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn thi Siêu mẫu năm 2002, nhưng xem xong phim này mới công nhận là cái cậu này đẹp)
    2. Chưa tìm ra
    3. Chưa tìm ra
    4.Chưa tìm ra
    5. Chưa tìm ra

    Mình khoái nhất là cái câu bạn nào đấy nói ở topic tặng vé xem phim "Coi phim này mọi người cười ngặt ngẽo. Đến khi chữ "Hết" hiện ra, mọi người mừng quá vỗ tay rào rào". Ai bỏ tiền ra đi xem phim này sẽ vỗ tay rào rào khi phim hết cho xem, vì mừng quá, đã xài hết tiền và tức anh ách đứng dậy ra về
  2. Voiandkien

    Voiandkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc trên mạng thấy khen film nay quá mà.......đang đinh hè về đi xem thử.......
    ah quên vote cho langbiang 5 stars ...... vì đoc bài viết xong cười đau cả bụng
  3. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Lol, phim thị trường Vn thì tốt nhất là đừng nên bước chân vào rạp. Càng xem nhiều phim có giá trị nghệ thuật nước ngoài, càng được biết thêm những bộ phim thị trường mà Vn sắp sản xuất, tôi lại càng quay lưng lại cái gọi là phim thị trường của Vn. Phim thị trường Vn bây giờ toàn chạy theo những cái mà người ta gọi là *** + sến. Chẳng thà hot một chút nhưng nghệ thuật kiểu như 2046 thì tôi đã chẳng đến nỗi quá thất vọng. Tiếc thay vẫn còn nhiều người vì tiền mà ra sức quảng cáo, khen hay khen tốt cho những bộ phim rẻ tiền, vẫn còn đa số người thưởng thức không hiểu thực sự được thế nào là giá trị nghệ thuật mà cắm đầu vào (bỏ ra 1 đống tiền) xem những bộ phim vớ vẩn. Chả biết bao giờ Vn mới có thể làm lại được những bộ phim như thời xưa nữa. Bây giờ tốt nhất đừng tin vào những gì phim ảnh thị trường Vn quảng cáo. . Langbiang xem Grave of the fireflies (1 phim hoạt hình của Nhật được sản xuất từ năm 1988) đi cho quên đi sự bực tức. Phim như thế mới gọi là phim
    Được langdangchieudongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 29/05/2005
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì nói thế nào chứ mấy phim chiếu rạp của VN gần đây cũng hay đấy chứ. Như "Chiến dịch trái tim bên phải", mình đi xem 2 lần rùi đó, bùn cười lém. Nói chung là nội dung chưa có gì đặc sắc, lai lai HQ, HK nhưng mà ít ra nó còn cuốn hút người ta từ đầu đến cuối bởi những tình huống hài nhẹ nhàng. HNH thì quá xinh nhưng mà đóng chán wá! Chẳng biết trong 39 độ yêu thì thế nào nữa! Ddang định đi xem nhưng nghe nói thế này thì nản wá
  5. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Bài này bên http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/05/3B9DEA32/
    ''39 độ yêu'' - màn ảo thuật vụng về
    Nhiều khán giả đã che miệng cười khi xem màn ảo thuật của hãng phim Việt "biến" 16 tập phim truyền hình thành 90 phút phim truyện nhựa 39 độ yêu. Một số ý kiến cho rằng "không bằng cả phim mì ăn liền", và tiếc vì... đã bỏ thời gian đi xem.
    Nhiều khán giả bỏ về giữa chừng trong buổi chiếu ra mắt phim truyện nhựa tại cụm rạp của Diamond Plaza, TP HCM. Số còn ở lại chỉ vì tò mò.
    "Cú sốc" đầu tiên dành cho khán giả là những "cung bậc tình yêu". Câu chuyện tình yêu giữa 2 nhân vật chính Long (Bình Minh) và Trang (Hồ Ngọc Hà) được quảng cáo là lãng mạn, không có gì khác ngoài nắm tay, ôm hôn, thơ thẩn trên xe đạp, đi dạo ở bến Bạch Đằng. Marylyn (Đinh Y Nhung) yêu Long nên phá cuộc tình của anh bằng một cách "xưa như trái đất" là bỏ thuốc mê vào ly rượu của Long, và kết quả không thể khác hơn là... có bầu. Nhưng "cái ác cuối cùng cũng bị trừng trị", Trang hiểu ra bào thai trong bụng Marylyn không phải là của Long mà là của một đại gia và quay trở lại với Long. Đó là toàn bộ câu chuyện về tình yêu "lãng mạn, đầy hờn ghen" của 39 độ yêu.

    Khán giả được xem diễn viên đẹp và võ thuật Hong Kong trong 39 độ yêu.
    Màn giải thoát con tin "có một không hai" tại Việt Nam, tiếp tục gây bất ngờ cho khán giả. Long băng qua núi cao, vực sâu và dễ dàng tìm ra hang ổ của bọn hiểm ác để giải thoát cho Trang. Anh đã có những pha đấu võ cùng hàng chục tên đồng phạm của Phúc (Quốc Cường), không khác gì trong phim võ thuật Hong Kong. Trong phút giây nguy nan nhất, rất may... công an đến kịp.
    "Nghe nhiều tên nước ngoài: Marylyn, Sid, Steven nhưng chờ hoài thấy họ cũng đâu có gì khác biệt với người Việt, chắc đạo diễn đưa vô cho "hoành tráng" phim. Còn Long có một cô bồ đẹp và một chiếc xe đời mới như mơ mà sao lúc nào cũng ưu tư, nặng nề", anh Hùng, quận 11, TP HCM, nhận xét. Riêng bác Phương, quận 10, thì thắc mắc sao sinh viên trong phim chỉ thấy có một lần đi học, còn lại chỉ xuất hiện ở vũ trường, bến Bạch Đằng, bar cà phê... Nhưng câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là: "Sao Hãng phim Việt gan thế? Phim vậy mà dám quảng cáo rầm rộ".
    "Không bàn đến yếu tố kỹ thuật, 39 độ yêu là sự cắt, ghép chồng chéo nội dung trên phim, cứ như là xem 90 phút tổng hợp của nhiều video clip", một đạo diễn có mặt tại buổi chiếu nhận xét. "Xem mà cứ tức anh ách vì đang theo dõi một tình huống nào đó lại bị đột ngột chuyển sang một cảnh khác rất vô duyên, không có liên quan gì", bác Phương tiếp lời.
    39 độ yêu là bộ phim có quảng cáo rầm rộ và được người xem chờ đợi nhiều nhất với tên tuổi của đạo diễn Ngọc Hiệp, Quang Bình, Hùng Phương... cùng một dàn diễn viên trẻ đẹp Bình Minh, Hồ Ngọc Hà, Quốc Cường, Huy Khánh, Quỳnh Thy.... với lời hứa "đảm bảo lạ mắt và thú vị". Nhưng một khán giả đã nhận xét: "Lạ mắt thì có nhưng thú vị thì... chờ phim truyền hình coi sao".
    Đỗ Duy
    ======================
    Tớ thì chưa xem phim này và không có ý định xem, nhưng đã nghe một số bạn gọi nó là "39 độ hâm".
  6. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Gái gù gì mà bần đạo thấy đưa cô thí chủ Hồ Ngọc Hà ra đóng là đã mất cảm tình . Điều thứ hai là bắt chước đua đòi phim Hàn cho gái đi uống rượu khi buồn, định góp phần cùng phim Hàn đồng hóa người Việt Nam chắc !? Loại phim hạ cấp này chỉ xứng đáng cho dân đầu óc rỗng tuếch mới thấy hay được .
    Mong là các thí chủ sản xuất phim bớt bớt cái dốt và làm cái gì cũng phải có cái tâm thì tự khắc phim sẽ hay , người xem sẽ ủng hộ .
  7. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ lần đầu nghe cái tên phim này đã thấy chuối chuối. Hoá ra là nó rất gần với câu "39 độ hâm" của anh lamthanh
    Có vẻ phim thị trường của VN vẫn ẻo quá nhỉ. Tớ xem 3 phim thị trường rồi là Những cô gái chân dài, Lấy vợ Sài Gòn với Khi đàn ông có bầu, thì có vẻ chỉ có mỗi Lấy vợ Sài Gòn là nhai được - đem theo một cái đầu vui vẻ về nhà Thôi thì đành phải hi vọng các bác nhà mình sẽ quen dần với cách làm phim thị trường chứ sao
  8. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Phim này như tấu hài ý, khán giả tha hồ cười, cười vì chưa bao giờ được thưởng thức một cái gì chuối hơn thế!
    Hôm em đi xem, người ta ầm ầm đòi rạp trả lại tiền vé!
    Mấy anh chị diễn viên này hình như chưa đóng kịch bao giờ hay sao ý. Họ nói những câu như :
    - Anh yêu em!
    - Anh có đau không?
    - Trang thích chị Mỹ Linh!
    còn không diễn cảm bằng em viết vì em viết còn có dấu hỏi và dấu chấm than!!!
    Tuy nhiên, em thấy phim này có nhiều cảnh đẹp. Tiêu biểu là cảnh hai anh chị đèo nhau trên xe đạp, đó chính là cảnh đã "đưa đẩy" em đi xem phim này.
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    phim với cả ảnh cứ như thế này thì làm sao phim việt nam có cơ khá lên được chứ,diễn viên thì diễn chán,nội dung phim cũng chán,phim gì mà lai căng đủ kiểu ,lúc thì lãng mạng nửa mùa kỉu hàn quốc,lúc lại pha tạp nham kiểu đánh đấm,nhạc nhẽo um sùm của phim xã hội đen hồng kông ,bó tay!

Chia sẻ trang này