1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ui zời ơi là zời , các anh các chị chuẩn bị chuyến đi rôm rả quá , thèm chết đi đc . Cảnh đẹp là mọi người phải bắn phá ác vào đấy , bắn nhiệt tình vào .
  2. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ đã xong, chỉ chờ giờ G điểm là lên đường thôi, đú lên mai mang đôi giầy trekking thằng bạn leo pan về tặng đi cho nó máu, mỗi tội to vật vã,
  3. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị làm em lại máu rồi , nhưng mà thời gian của em không đi nhiều hết đuợc tour , em xin đuợc bám theo mọi người đến Ba Bể rồi chiều mai em về đuợc không ạ .
  4. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ok chú.Đúng giờ đến là lên đường.
  5. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người lên đường may mắn, chụp nhiều ảnh đẹp nhé
    Tớ đang fải ngồi trên cơ quan đây này
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Chúc cả nhà đi mạnh khỏe, vui vẻ nhé. Em ở nhà hóng hớt mọi người
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Mưa quá, ko liên lạc được, ko biết cả nhà ở Ba Bể thế nào?
  8. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hị hị , em là thành viên đầu tiên vào điểm danh đây . Vì 1 số lý do nên em không thể theo đoàn đi tiếp lên Cao Bằng nên chiều hôm qua em với chị Trang ( em chị ohaio ) về trước . Chia tay đoàn ở Nà Phặc , chúc đoàn lên đường may mắn .
    Trời mưa to kinh khủng , đối với người đi xe máy lại càng kinh khủng hơn . Mũ bh của em lại không có kính nữa chứ , thế là hôm qua được 1 bữa mát xa mặt miễn phí , gớm cứ như là người ta ném hàng tỉ viên đá , sỏi vào mặt mình , may mà có cái kính nhỏ che mắt chứ không thì . 6h kém 15 đến Nà Phặc , chờ mọi người đến để chia tay chia chân , sau đó hai chị em ăn bát mì cho ấm người , 6h15 lên xe , nhìn cái biển chỉ đường ghi " Hà nội 204 km " mà hoảng , lúc đổ xăng ở Phủ Thông , thằng bán xăng nó dọa lúc trưa ở đây đường ngập đấy , không biết mưa to thế này liệu có ngập nữa không , lúc này đang do dự ở lại mai về hay là cha cố , quyết định cha cố .
    Mưa vẫn rơi đều và vẫn đập đều những cú rát mặt vào mẹt 2 đứa dở hơi đêm hôm mưa gió lọ mọ trên đường , nhiều lúc chả nhìn thấy gì , đèn xe thì hắt lên , đường thì chả thấy toàn thấy những hạt mưa , mà không , lúc ấy không thể gọi là hạt mưa được , lúc đấy phải gọi là như một bức màn mờ mờ ảo ảo , trắng xóa .
    Đến Tp Thái Nguyên đổ xăng lần nữa , thất vọng hoàn toàn về cái thành phố này , lúc đi thì bùn đất làm cho chân em đen xì , trông không khác thằng đi bán than , lúc về thì toàn nước là nước , nước đen xì , nước tràn trề lên tận vỉa hè , mùi thì thum thủm . Nói ra xấu hổ chứ mấy lần nó bắn lên mặt , vào cả mồm , ối giời ơi là giời , Thái Nguyên ơi là Thái Nguyên . Kỳ lạ 1 cái là người dân ở đây rất thích cầm ô đi xe máy , Fashion ư , thấy mấy đôi đi xe máy cầm ô bị oto tải đi qua hắt nước ướt hết , thương thật .
    Vào đến thành phố Thái Nguyên lúc 9h , đổ xắng xong thẳng tiến Hà Nội , nhìn biển báo thấy cách Hà nội 78km . Ra khỏi thành phố vào đường quốc lộ khoảng 1 km thi mưa ngớt , mạnh dạn bỏ kính mắt để nhìn đường rõ hơn mặc dù thỉng thoảng vẫn có 1 vài hạt bay vào mắt . Tiếp tục mạnh dạn kéo ga , nhiều lúc vượt xe tải côngtơmét chỉ gần đến vạch 110 , sau đó về đến sông công , đa phúc , phố nỉ , sóc sơn , phủ lỗ . Đã bắt đầu nhìn thấy vài chiếc xe máy biển 29 . Phải công nhận đường 3 rất đẹp , không ổ gà , gạch đá gì , thẳng tưng . Vẫn hơi mưa lất phất , cảm giác đi 80km/h lúc trời mưa thật là yômut , cứ như kim châm vào mặt . Về đến cầu Chương Dương lúc 10h15 . Sau đó đưa chị Trang về nhà an toàn , không sứt mẻ miếng nào .
    Tiếp theo chương trình là dạo phố 1 vòng . Những thứ mình thấy cần thiết không thể thiếu trên đường quốc lộ thì về đây trông có vẻ lố bịch . Hà Nội dường như đã tạnh mưa từ lâu , lang thang 1 vòng hồ Gươm thấy nhiều người nhìn quá , chột dạ dừng xe tấp vào lề kiểm tra . Lúc này mới nhìn lại em xe , trông em nó thảm hại quá , trên đường em kiêu hãnh là thế , khoẻ mạnh là thế , em đã từng là niềm mơ ước của các anh xe tải mỗi khi em vượt qua các anh í thế mà giờ đây trông em nhăn nheo , già cả , người thì toàn bùn đất , khắp xe đất bám vào mờ mờ . Lúc đi trên đường mưa to hí hửng kiểu này xe sạch lắm đây , về đỡ phải đi rửa hóa ra không phải , lúc xe khô đi nhìn mới thấy nó bẩn đên thế nào . Sau khi kiểm tra xe đến phần kiểm tra người , cả Hà nội không ai mặc áo mưa cả , ai cũng xúng xính ra đường dạo phố thế mà mình thì bộ quần áo mưa từ đầu đến chân , chân còn đi thêm 2 cái túi ni-long tăng thêm vẻ khác người . thế là vội vội vàng vàng đi về nhà .
    Về nhà thì u đã ngủ , chỉ còn thầy đang ngồi xem bóng đá , mở cửa ra hét lên " Con đã về , mưa to sướng lắm bố ạ " . Thầy cười như mùa thu tỏa nắng , khoe hàm răng mang đậm dấu ấn của 1 thời thuốc lào , thuốc lá rồi nói " Sướng không con , đã biết thế nào là mưa rừng chưa " Chả là ngày trước thầy em đi TNXP 6 năm ở Điện Biên , sau đó đi bộ đội 6 năm nữa bên Lào nên trước khi đi thầy tả mưa rừng nó kinh khủng lắm , cứ theo lời của thầy tả về mưa rừng thì mưa trên đường về hôm nay chỉ là mưa bt . Khiếp quá . Sau đó ăn qua loa bát cơm rồi đi ngủ , lúc này tv đang chiếu ManU - Arsenal . Mệt quá không xem được , sau đó nhắn 1 2 tin nhắn hỏi thăm đoàn CB rồi đi ngủ .
    Đoàn CB về pot ảnh đầy đủ đấy nhé , chúc mọi người gặp nhiều cảnh đẹp .
  9. POMPI1410

    POMPI1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hiloooo cả nhà!
    Giờ mới tranh thủ vào thăm nhà cửa 1 chút. Ku Giang đã vào điểm danh trước. Đúng là tác phong quân đội. Làm cái gì cũng nhanh.Hị.hị. Hai chị em đã về đến nơi an toàn và theo đúng thời gian dự kiến trong điều kiện thời tiết "tuyệt đẹp". Công nhận xế Lampor điều khiển xe vô cùng điêu luyện: phóng nhanh nhưng không vượt ẩu nên 2 chị em đã về nhà nguyên vẹn, mặc dù trong tình trạng rất "khô ráo" và "ấm áp".
    Xế này trẻ tuổi nhưng thể hiện kinh nghiệm đi đường hơi bị cao. Hai chị em đang đơn độc trên cái đường đua công thức 1 tối tăm,vòng vèo, mưa rát mặt thì bỗng nhiên xuất hiện 1 chú bạn đường mang biển số 29M-2991. Lampor nhìn thấy đồng hương 29, tỉnh cả ngủ gật ()tăng tốc phóng đuổi theo cho có "bầu có bạn". Bạn xe tải đi chậm, mình cũng đi chậm. Bạn tăng tốc, mình cũng cố gắng bám đuổi, chịu khó hít khói dầu một tí nhưng không sao vì... tên bạn này đi trước soi đường
    Tưởng Lampor nghe lời chị dặn về nhà luôn. Ai dè lại còn tranh thủ lượn 1 vòng TP. Xin bái phục chú em. Chị về nhà, mắt díu chặt lại. Trong tình trạng lơ mơ, tui đã nhanh tay cho luôn chiếc Nokia vào chậu nước. 30 giây sau sực tỉnh thì đã không kịp. Em điện thoại đã ngưng hoạt động vào lúc 23h 01'' huhuhuhuuu(sao mãi mà chả thấy Bụt hiện lên???).
    Tkiu Vinamiu DutchLady... cả nhà vì Pompi đã có một chuyến đi vô cùng ấn tượng và vui vẻ. Tưởng không đi được, ai dè lại bon chen được 1 đoạn Ba Bể. Thật là vui vì đã biết được thêm 1 địa danh mới
    Đặc biệt gửi lời cám ơn đến bác xế Quangart và chú em Lampor. 2 xế 2 phong cách nhưng cả 2 đều là xế đỉnh của điểm. Cả đoàn chỉ có em với chị Giang có được may mắn ngồi sau tay lái của xế bác Quangart cẩn thận, chu đáo và xế em Lampor trẻ người nhưng tay lái vững vàng. Hehe, hình như có 2 người đang hắt-xì-hơi
    Thui đi ngủ cái đã để mai còn tiếp tục đi chơi.
    Chúc cả nhà view được nhiều ảnh đẹp và thượng lộ bình an nha!
    Cả nhà ngủ ngon!
  10. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trời, nhà 3 bờ mở đi phượt dính mưa rồi, chẹp chẹp. Đang chờ ảnh của ku tèo và box về đây, cả video chị ohaiio nữa.
    có 2 chị em đi mà em Trang pompi lại về trước à?

Chia sẻ trang này