1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POMPI1410

    POMPI1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @bac like...: vâng, em "đào ngũ" về trước để sáng mai lại đi chơi tiếp, hehe
    @Lambor: chả hiểu Lambor là gì nên nhầm nhọt sang trồng trọt thành LamPOR, hihi. Sorry xế iem!
  2. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác Like nhé , bác trốn mọi người hơi bị nhiều chuyến rồi đấy nhé . Tiếc cho bác quá , chuyến này không đi cùng mọi người đuợc . Lái xe trong trời mưa cũng hay lắm bác ạ , 1 tay vặn ga , 1 tay che mặt tránh nuớc mưa .
  3. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hè hè, giờ mới biết chị ohaiio có cô em gái cũng máu me phượt không kém chị, văn phong post trên topic cũng tuyệt zời đấy, tiếc là giới thiệu hơi muôn nhỉ? Tây bắc đợt trước mà không đông quá, thì thế nào cũng có em popi cho mà xem.
    @ Giang tổ : hì chú, anh biệt phái Quảng ninh thì chỉ biết hóng từ xa thôi, dạo này máy chú không thấy cafe lẻ mà ới anh nhỉ, chú dạo này cũng mất mặt .
  4. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có tổ chức 1 chuyến đi nho nhỏ về Đền Hùng nhân ngày Giỗ tổ ( King''s Day ) .
    Đoạn đường từ Hn đến Đền Hùng không có gì đáng chú ý ngoài : Bùn buổi sáng và Bụi buổi chiều , cực kỳ bẩn .
    Sau khi gửi xe vào bãi gửi xe với cái giá là 10k em lững thững đi bộ vào cổng , 10k cũng không phải là đắt trong ngày này . Cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt vẫn là người , cơ man nào là người , và để phục vụ cho hàng ngàn người thì hàng loạt dịch vụ ăn theo cũng phát triển . Sơ sơ có rất nhiều hàng quán , nhưng nhiều nhất vẫn là các dịch vụ vui chơi có thưởng như " Ném lon ăn tiền " , " Xổ số thủ đô phiên bản 2008 dành riêng cho Đền Hùng " , " Bắn súng ăn tiền " ..etc.. Rất nhiều các hàng quán kiểu này , theo em thấy thì tập trung ở các quán có trò chơi cờ bạc này phần đông là các trai làng , gái bản , nhìn qua biết ngay .
    Còn lại là các hàng bán đồ lưu niệm , bán kẹo lạc , mè xửng , chè lam ... Tiếp theo là 1 số hàng bán xương rồng cảnh , cây kiểu bonsai ... Hàng bán kem ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Qua dãy hàng bán đò lưu niệm rẽ phải là có cầu thang leo lên nơi làm lễ , nhưng mà người thế này thì leo bằng niềm tin à .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  5. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Vì dòng người ngày 1 tăng lên và không có xu hướng giảm đi nên 1 số người đã tự tìm lối đi riêng cho mình . Đó là không đi bằng đường bê tông mà đi theo đường rừng , khá là nguy hiểm .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó em đi thêm 1 lúc nữa ( phải nói là trôi dạt theo dòng người mới đúng ) thì không chịu được nữa nên đi xuống , bỏ cuộc leo lên đền chính . Xuống gần đến nơi thì gặp được mấy cụ , áo the khăn xếp , xanh đỏ đủ cả , các cụ chắc lễ buổi sáng sớm xong rồi , không biết còn bon chen lên làm gì nữa . Nhìn thấy cả cái kiệu son son thiếp vàng rất đẹp .
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bỏ cuộc không leo lên đền chính nữa , em cẩn thận thắp hương ở cổng lên , đành vái vọng vậy , mong các cụ chứng dám , không phải con không leo lên mà vì con bó tay không leo được .
    Giã từ Đền chính , rẽ vào con đường bên tay phải thả bộ theo 1 con đường vòng vèo qua các bụi tre rất đẹp khoảng 1km là đến Đền Mẫu Âu Cơ . Cũng khá đẹp , và khá cao .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc đi xuống gặp 1 tốp các em xinh tươi , không biết có cái gì mà cười tươi thế .
    [​IMG]
  7. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sau khi từ giã đền Âu Cơ , em vào khu triển lãm , gọi là hội chợ cũng được , nơi đây trưng bày bánh trưng , bánh dày to nhất việt nam và mấy bức tranh vẽ bằng hoa quả khá ngon mắt . Nghe nói 3h người ta sẽ bóc bánh chia lộc , nhưng có lẽ không ăn được vì em nhìn thấy bánh dày lấm tấm mốc rồi . Hội chợ chính thức bắt đầu từ hôm qua , đến sáng ngày mùng 10 là đã tàn rồi , hầu như các đơn vị tham gia đã dọn dẹp hàng quán , nhìn xơ xác lắm .
    Đây là cặp bánh trưng , bánh dày nổi tiếng :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là bức tranh hoa quả , nhìn ngon quá nhưng luôn luôn có mấy chú bảo vệ canh không cho người dân sờ vào hiện vật .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi xem xét chán chê , thấy cũng đã muộn , em quyết định mua quà mang về . 10k /1 kg ngọn su su . 8k / 1kg măng . hí hửng làm 2 túi tướng về nhà hóa ra toàn rau già với măng già . hehe .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó tay sách nách mang ra bãi gửi xe rồi về , kết thúc chuyến đi .
  8. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ ảnh trên em chụp bằng con điện thoại còi đen đen bẩn bẩn của em , mặc dù đã cố hết sức nhưng đôi khi hình vẫn bị rung , nhòe . Các bác thông cảm nhé . Hic Hic Muốn có 1 chiếc máy ảnh ngon ngon như của anh Tân để thỏa chí tang bồng mà chưa đủ điều kiện . Chắc đợi đến khi đi làm mất .
  9. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đoàn CB đã về đầy đủ và an toàn , chờ ảnh của các anh các chị .
    Em là em chờ ảnh của anh Tân nhất đấy nhé .
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ảnh của từ con điện thoại ghẻ của em Giang đẹp đấy chứ. Đền Hùng toàn thấy người là người, khổ thân G, chắc chen lấn mệt lắm hả em?
    Ngóng từ hôm qua mà chưa thấy ai nhà mình vào điểm danh, cả nhà ơi ời....

Chia sẻ trang này