1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, đoàn CB hạ cánh tại Bảo tàng Dân tộc học (trên đường Nguyễn Văn Huyên) vào hồi 23:36 ngày hôm qua, tức là ngày 15/4/2008. Chắc là ai cũng mệt phờ râu nên e là người thức giấc đầu tiên để điểm danh ạ (cũng là hoàn cảnh xô đẩy thui ). Cả nhà chắc phải say giấc nồng đến giờ ngọ nhểy. Tạm thời chưa post ảnh được. Bác nào khỏe khoắn rồi thì post lên vài phát nhá.
  2. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    @ Pagy: Người còi còi mà nhanh chân thật. Quabom đành điểm danh sau Pagy vậy. Hạ cánh an toàn, mặc dù về nhà khản cả cổ mới được vào nhà. Vào nhà rồi lại còn phải gặp công an phường trình bầy hoàn cảnh. Bây giờ chuẩn bị lên đường đi HP tranh thủ điểm danh cái.
    @ all: rất vui vì được đi 1 chuyến nữa cùng mọi người.Thanks!
  3. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 8h18'' mới ngủ dậy,phê tê mê,giờ mới lọ mọ online,thấy Giang và Trang đi về an toàn, mạnh khoẻ thấy lòng vui vui,chú này cũng máu thật,còn đi đền Hùng nữa,sao không chạy lên Cao Bằng luôn cùng bọn anh?
    Cả nhà ơi, "ấy "tập thể và "ấy" riêng nhiều thế thì show hàng đi nhé.đợi bác Tân lắm lắm,bác Tân đi chuyến này vất vả quá!
  4. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì em cũng vái bác cả nón . Ý bác là trưa thứ 2 em phi thẳng lên Cao Bằng rồi phi luôn lên gặp đoàn ở thác Bản Giốc . Ặc ặc . Hà Nội - Nà Fặc 204 km . Nà Fặc - CB 98 km . CB - Bản Jốc 95km . 400 km / 50 kmh = 8h . Lý thuyết thì có thể đi được đấy . Hơ hơ . Chắc khoảng 11h đêm gặp đoàn ở Bản Jốc . .
    Được LamborLP460 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 16/04/2008
  5. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Đêm cuối tập thể với nhau và đêm cuối với xế của mình em muốn nói lời cảm ơn mà cứ nghèn ngẹn làm sao ý. Giờ em xin vớt vát vài câu cho mát mặt.
    Em xin chân thành và mãnh liệt cảm ơn cả nhà đã cùng làm nên một chuyến đi tuyệt vời đến thế.
    Cảm ơn trưởng đoàn Dũng đã đứng ra tập hợp nhà ?~Tông dật 3 bờ?T. Bé con gần nhất nhà mà nhiệt tình, xông pha ra trò.
    Cảm ơn những chàng xế tuyệt vời đã cho các nàng ôm hạ cánh an toàn. Tớ biết dù sao chắc có chàng mệt, ít nhiều gì cũng mệt? Hờ, chạy cả đoạn đường xa thế cơ mà. Anh Cường, Box mắt cận mà đi gió máy thế có đau k?
    Cảm ơn chị Hương thủ quỹ đứng ra chăm lo ăn, ở, ngủ, nghỉ cho cả nhà yên tâm vui vẻ với nhau.
    ?
    Tạm thế đã. Hôm khác sẽ làm vài cái entry, nhưng viết ở blog nên sẽ là cảm nhận cá nhân.
    Tối qua về nhà trong ánh đèn mờ ảo u ra mở cửa nên không thấy cái bộ dạng nhem nhuốc của mình? Thật là sung sướng. Vội vàng giấu đồ vào nhà vs chốt cửa.
    Tắm. Một tá muối biển hương hoa hồng cho người thơm tho trở lại
    Gội. Cả mớ Ken
    Giặt. Mùi và bẩn, chỉ có chân mới đủ độ. Cũng bởi đôi bàn tay 5 ngón sứt sẹo toàn tập đến đeo găng tay 24/24 y như Michael Jason.
    Từ tốn rèn giũa bộ móng đen xì của bùn đất và xanh lè của món rau đêm cuối.
    Rồi băng bó, chấm mút.. Ui, xót bỏ đời đi đc. Hức, làn da thơm tho, mịn màng khiến bao người ghen tị là thế mà sứt mẻ. Đau lòng ghê gớm.
    ? 2h30 rồi cũng xong.
    Mơ những việc nhẹ nhàng xảy ra trong ngày.
    Silent, disable alarm clock thế mà sáng ra vẫn 6h mở mắt? Lười biếng 1 tí rồi dậy xoá nốt dấu vết.
    (Bản chất em thánh thiện nhưng dòng đời xô đẩy? các bác đừng trợn mắt lên nhìn. Em ngượng!!!)
  6. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là điểm danh cái,về nhà an toàn,người chưa tắm,răng chưa đánh,bụng chưa ăn,quần áo chưa giặt.Hết
    Và sau là test thử cái nick đỉu chả biết em yêu đã thoát cảnh tù tội chưa????
    Thanks cả nhà!
    LỊCH OFF:20H NGÀY 17/4/20..ĐỊA ĐIỂM THÌ ĐỢI CHỊ OHAIO SẮP XẾP.
    MỌI NGƯỜI ĐẾN ĐÔNG ĐỦ,CẤM MỌI HÌNH THỨC GĂM HÀNG (ẢNH ỌT ĐÓ MỪ).
    Lại nắng rồi,chúc cả nhà một buỏi chiều vui vẻ.
  7. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hê hê, mọi người vất vả vậ vã gớm nhể
    12 rưỡi đêm về đến nhà phi xe vào Gara, vứt đồ đạc tung toé, lao lên nhà thay bộ quần áo mới rồi rũ rượi đến 11h trưa
    Sướng
  8. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhiều máy ảnh lắm cơ mà , sao các bác găm hàng kỹ thế . . Cho 1 vài pic đại diện lên đê .
  9. POMPI1410

    POMPI1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bác mà không post ảnh lên nhanh là iem xi-pam bằng ảnh đi chơi sông Hồng của iem bi giờ chứ lị. Hề..hề..
  10. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mới tra khảo được, thì ra ae toàn về nhà là lăn ra ngủ ngay, và ngủ đến lưng chừng ngày mới dậy, chả bù cho chị em, về cũng phải tắm (nhưng ko tiên) rồi mới ngủ được. chắc ae mệt quá, thương ghê cơ. .
    Up mấy cái ảnh đại diện tẹo cho xôm đã nhể
    Ơ e chả up được,đành up sau vậy, ai up được thì up nhé
    Cả nhà còn mệt ko? Vào điểm danh hết đi để biết là vẫn sống chớ

Chia sẻ trang này