1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đi về vui vẻ quá nhỉ,nhưng chả thấy có mấy ảnh,ko phải găm hàng đấy chứ
    Sao chú Dũng ko tổ chức off ở Hale tiếp để a còn hóng hớt,lên Giảng Võ xa,ngại quá
    Ku Giang đợt 30-4 này có đi A Pa Chải ko? Có đội rủ a đi,tụi nó đang thiếu xế,join tụi đấy rùi a gửi gắm ôm cho,cực chuyên nghiệp
    Mừng tất cả đã về nhà an toàn,lành lặn.Hf n gl.Thân
  2. cuongbka

    cuongbka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Điểm danh phát nào: Đúng 24h về tới cổng, hôm đi cứ nghỉ về sớm lên ko mang chìa khoá đang đinh phi qua cổng vào thì thấy ông bô dậy ra mở cửa cho mình (may thế chứ lại)
    Tình hình là đi bụi về xong lại khoẻ ra, sáng nay 7h dậy đi làm ngon lành.
  3. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh để biết mình còn sống nào

    Chuyến này đi được khám phá rất nhiều điều mới lạ. Mưa rừng bất ngờ và dữ dội, hoa tam giác mạch nhẹ nhàng, mỏng manh, Ba Bể trong mưa đẹp và lạnh. Biết cảm giác bơ vơ khi bị lạc trong rừng xăng gần hết và điện thoại ko có sóng, biết cái lạnh của nước mưa ngấm vào người suốt mấy tiếng đồng hồ khi tất cả đều cố gắng vượt đèo trong đêm để kịp đến ngủ ở Cao Bằng. Biết dân mình canh giữ thác Bản Giốc thô sơ hơn phía bên kia như thế nào. Bên kia bờ sông ?" ranh giới Việt ?" Trung, nhà nhà đều sáng ánh đèn điện còn bên này thì tối om. Biết thêm một ít tiếng dân tộc (Ngườm là động, ngao là hổ, lộng là gió)...

    @like: lần này đi, 2 ngày đầu toàn mưa. Đến ngày có nắng thì thích chụp ảnh hơn nên máy quay của anh stormboy đem đi ko được dùng hết công suất. Có 2 ngày cuối nắng và cảnh cực đẹp. Công tác xong, em về xem ảnh nhé. Đẹp lắm, ít nhất là ảnh của anh stormboy và cuongbk
    @Sonpham: quà thì có quà, nhưng mà để hết trong bụng rồi, làm thế nào nhỉ. Có cũng ko xong cơ ý chứ. Thôi thì mai Sơn qua xem ảnh làm quà vậy nhé
    @Lambor: chị nghe kể e một tay cầm tay ga, một tay xòe 5 ngón múa trong mưa, vậy mà 2 chị e về được HN tầm 10 rưỡi thì thật đáng nể đấy
    @anh Minh: ngày mai off để share ảnh nên e giành quyền chọn quán (có ổ điện để dùng laptop ko sợ hết pin). Anh đi thêm một tí nữa đến cho vui nhé!
    @all: tối mai mọi người tích cực mang ảnh và đồ để copy ảnh đi nhé. Địa điểm rộng rãi, đủ để mát xa tập thể tiếp. Nhà 3 Bờ nhà mình rảnh thì qua xem ảnh cho vui. Đợt này làm thủ quỹ mà nhớ đến Xinxit thế ko biết. Có Xinxit thì yên tâm hơn nhiều. Hôm xe bodyguard bị thủng 2 vết, lại nhớ đến xilanh
  4. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chào anh **** , 304 15 này em cũng định đi 1 chuyến nhưng không biết đi chỗ mô . 1 là cực Bắc , 2 là cực Tây . Topic đi cực Tây của anh Casanova em cũng đã vào xem rồi , cũng rất hay . À anh giải thích cho em Ôm chuyên ngiệp là thế nào nhé .


    Được LamborLP460 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 16/04/2008
  5. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    @ Hiền ma: Về chửa kịp cám ơn bạn 1 tiếng, tệ quá.Thank you về vụ găng tay, áo mưa và bịt mẹt nhé. Không có thì bạn chết rét.
    @ chị H2O: Chị lỡ ăn quà của anh Sơn rồi thì thôi, đàn ông con CHAI chắc cũng không đến nỗi mè nheo đâu. Cùng lắm thì chị ăn quà của anh ấy thì ngày mai đi off nôn ra trả cho anh ấy là cùng chứ gì.
    @ Bác ****: vụ apa chải là như nào vậy?
  6. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cực tây tổ quốc đó bác.Hay lém bác đi đi
    Về hn rồi hả bác?Không biết bác Nhông dạo này thế nào nhỉ.Lâu lém rồi mấy ace không ăn sáng uốn cafe.
  7. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mạng hôm nay chán quá,tối nay chạy vào Hà Đông khai trương quán nhậu của đứa bạn,uống mấy chén thêm nhớ đoàn 3B ghê gớm.Đầu tiên chỉ là tò mò muốn tìm hiểu thác Bản Giốc mà bỏ hết cả công việc bận rộn bám đuôi theo đoàn,rồi chỉ trong mấy ngày vất vả và vui vẻ bên nhau mà chan chứa ân tình kể sao cho hết.Nhớ trưởng đoàn Dũng nhiệt tình xông xáo,nhớ O2O chu đáo tận tình lo chi fí ăn tiêu cho cả đoàn(mà sao chị em O2O trông cứ hiền hiền nhẹ nhàng nhể).Đèn xe mình lúc tối lúc cháy chẳng thấy đường,may có Cường đi truớc soi đèn,xi nhan ,bác Tân và Dũng chạy sau suốt cả đoạn đường mấy chục km từ Ngân Sơn đến Cao Bằng, đội hình cứ thế vượt đèo,xuống dốc trong đêm mù mịt mây, Giang- Ôm của mình chắc cũng lo và ít nhiều hối hận vì đã ngồi sau.Ơ mà chắc cũng nhiều ngưòi bực vì chính mình đề xuất ý kiến chạy cố lên CB.Tối hôm về box,Tùng lại vất vả soi đèn dù xe box cũng tối mù(sau đợt này phải chế lại đèn cho sáng mới được) Mình vốn hiền lành,nhút nhát,mới đầu đi chỉ lo bị chị em 3B bắt nạt,nhưng rùi mới thấy hôm trước bác nào trấn an mình rằng chị em sẽ chăm xóc chu đáo thật đúng,nhất là lúc về,trên dốc đá, Trang đơm cúc áo cho mình.Trời ạ,lâu nay vất vả ngược xuôi,vợ thì chưa có,mẹ thì già rồi mắt kém tay chậm,không có bàn tay ai chăm xóc, nay được như vậy thật đúng là cảm động khôn cùng,giờ ngồi hồi tưởng lại, nước mắt chực trào ra,thôi không trình bày nữa,mình vốn mong manh mà
    định pots mấy cái ảnh lên mà chẳng được
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cả ngày hôm nay bây giờ Rain mới online được. Hôm qua về đến nhà đúng lúc đồng hồ chỉ 23h55. Chỉ kịp vứt quần áo vào máy giặt, rửa mặt mũi xong là lăn ra ngủ và dậy lúc 7h hơn vì vẫn phải đi làm, híc.
    Cám ơn Tùng đã đón chị đi và đưa chị về chu đáo.
    Cám ơn tất cả mọi người vì chuyến đi vui vẻ và nhiều kỷ niệm, ấn tượng.
    Mai Rain sẽ lọc ảnh và mang USB đi để trả ảnh của mọi người (nếu có), hi hi.
  9. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    hehe ôm của mình báo danh rồi, chị ơi đền đi, hôm mưa đổ đèo chạy bám theo abox cứ thấy tốc độ lên con số 70là chị đấm em giờ còn đau hông đây
  10. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    sao up ảnh lên không đc nhỉ? bác nào giúp em với?

Chia sẻ trang này