1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác Quang nhá,xui dại thanh niên trẻ trung làm liều.Náo nháo lào .Chú Tùng thế là mắt kém roài,phải anh thì wên đê.Chả cần buộc đồ,cứ thi thoảng cho Ôm-->Xế,mình ngồi sau sướng lém.Hôm nào bảo Ôm chú cho làm vòng bờ sông Kim Ngưu là biết mùi ngày
  2. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Không ai chịu úp ảnh àh,hay là ngắm chán roài.Phải cho nó lên trên đây bình loạn mới hay.
    Ảnh nè,cơn mưa kinh khủng.Cả nhà ôm nhau cứ gọi là bét nhè .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cơn lạnh làm cả nhà co ro,thác Đầu Đẳng cũng Pai Pai.Tập thể dục cho đỡ rét
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà vài cái ảnh.
    Thác Đầu Đẳng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền An Mã.
    [​IMG]
    Ao không Tiên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    @Bác Quang:Tối nay qua bác lấy ảnh nhé,rảnh anh em làm ly cafe,ok pác?
  4. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Các Phương pháp chống rét
    1. Ôm
    [​IMG]
    2. Ngoáy
    [​IMG]
    3. Chịu...
    [​IMG]
    4. Chống lũ lụt
    [​IMG]
    5. Cái lạnh làm người ta trở nên thế này
    [​IMG]
  5. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    @ box:
    @ Tùng: rút dây động rừng,coi như xong
    @Dũng :ok, tối nay anh em đi làm, tách cafe nhé
  6. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra có người đang có ý đồ chim chuột nhau . . Cố lên bác , anh em cổ vũ bác 2 tay
  7. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang đê anh chị ơi , cho nó máu lửa đê . Còn hơn chục ngày nữa thôi .
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tập trung ở Ciputra
    [​IMG]
    Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, giờ G đã điểm, nào lên đường thôi
    [​IMG]
    Nghỉ chân trên đường và tranh thủ mua rau cho món mì tôm buổi sáng
    [​IMG]
    Sau khi vượt qua quãng đường dài 210 km trong cơn mưa tầm tã, đường ướt, trơn và bẩn đoàn chúng tôi đến được Ba Bể trong tình trạng đen xì cả xe lẫn người. Trời tối om như mực không thể nhìn thấy cảnh hồ nên tốt nhất là? đánh chén và đi ngủ thôi? zzz
    [​IMG]
    Và Ba Bể hiện ra? đẹp rùng rợn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt Ba Bể với cơn mưa trắng trời trắng đất vào buổi sáng thăm hồ.
    [​IMG]
    Chúng tôi lại tiếp tục thẳng tiến đến thị xã Cao Bằng khi cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, mưa quất vào mặt đau rát đến không thể ngẩng mặt lên được. Bò đến được Cao Bằng vào lúc 8h tối, cả đoàn chỉ kịp tắm rửa, ăn tối và tranh thủ ngả lưng sau chuyến đi? bão táp.
    Sáng hôm sau trời Cao Bằng dường như trong xanh hơn hẳn, mặt đất vẫn còn chút ẩm, không khí còn vương lại chút se lạnh của cơn mưa đêm, dòng Bằng Giang lặng lẽ trôi trong làn nước đục ngầu, chúng tôi tiếp tục hành trình với cung đường: Cao Bằng-Mộ Kim Đồng-Hang Pắc Bó-Suối Lênnin-Núi Các Mác-Tổng Cọt-Trà Lĩnh-Bản Tày Nà Ngắn-Trùng Khánh-Động Ngườm Ngao-Bản Giốc-200km.
    [​IMG]
    Thăm mộ Kim Đồng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và Pắc Pó là đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rời Pắc Pó, suối Lênin và núi Các Mác cả đoàn hướng thẳng đến Bản Giốc trên những con đường lầy lội và sóc nổ đom đóm mắt, kết quả là
    [​IMG]
    Hai bên đường bạt ngàn tam giác mạch nở trắng cả cánh đồng. Không bỏ lỡ một giây nào tranh thủ tạo dáng và? diễn thôi.
    Cánh đồng hoa tam giác mạch khoe sắc
    [​IMG]
    Cả nhà ?oấy? tập thể bên hoa tam giác mạch
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỗ này xế của mình dẫn cả nhà vào sau khi đi vòng vèo 4, 5 ngách, hỏi đến? 8, 9 người và kết cục là? chẳng có cái gì cả.
    [​IMG]
    Đến được Bản Giốc vào lúc mấy giờ (quên mất rồi cả nhà ạ) và dường như lúc nào cũng ở trong tình trạng đói và mệt. Bữa tối thứ 2 đã được dọn ra, cũng hoành tráng phết nhờ?
    [​IMG]
    Thác Bản Giốc hiện ra hùng vĩ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ cách thác Bản Giốc 3km là Ngườm Ngao (hay động ?oLườm nhau?) nhưng vì cái tội phóng ve ve không chịu nhìn đường mà có đến 3 xe lỡ tay ga phóng quá đến 14 km, đặc biệt là bác Quangart phóng với tốc độ kinh hoàng nên tổng cộng quãng đường cả phóng quá và quay lại là 42 km (tốn xăng quá, không dám nói j thêm vì bác này vốn mong manh, nói nhiều sợ bác? vỡ cái toang lại tốn tiền mua keo).
    Trong động ?olườm nhau?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số loài hoa và cảnh đẹp ven đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phút nghỉ ngơi hiếm hoi trên đường về
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng thì hành trình Ba Bể - Hang Pắc Pó ?" Thác Bản Giốc ?" Ngườm Ngao cũng kết thúc và chúng tôi đã đến gần với thiên nhiên như không thể nào gần hơn thế, đường về thật xa nhưng lại trôi qua thật nhanh vì giờ phút chia tay đang đến rất gần. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, hy vọng đoàn chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành trên những cung đường sắp tới. Hẹn gặp lại nhé những con người đáng yêu và vui tính!!!
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 19/04/2008
  9. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ok bác,LOA LOA LOA,tối nay tại khu vực Cầu Giấy có vụ cafe lẻ tẻ.Bác nào nhiệt tình thì phóng xe tham gia nhé.Bác biết đường Trần Quý Kiên không,cái quán KFC to vật trên đường Cầu Giấy,bác rẽ vào đó.Đối diện nhà thi đấu Cầu Giấy,chỗ rất nhiều nhà nghỉ đó .Em ngồi đó.
    Hẹn gặp bác tối nay.Nhớ mang ảnh bác nhé.
    @Chị ôm thân yêu:Hít hít,bà chị úp sọt quả hoành tráng thế .Ảnh tam giác mạch đẹp tợn.Có cái ảnh nào cho hết lên đi bà con.
  10. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bác Vịt bắn súng liên thanh ác quá, máy của e ko tài nào tải hết đc ạ.
    Tiếp tục về Ba Bể cho hết nhé...
    Trước khi đi, vội vàng hỏi thăm bác Mẽo tình hình thời tiết tại Bắc Kạn xem sao, hik hik. Bắc Kạn ngày 13/4: mưa, có bão, nhiệt độ 20-26oC. Thôi đã quyết rồi thì vẫn lên đường chứ, mưa thì okie, chứ bão thì...
    Cả đoàn hạ cánh tại Ba Bể vào buổi tối nên coi như không có gì để nói. Thật ngạc nhiên, Ba Bể đón chào cả đoàn bằng một buổi bình minh với không khí trong trẻo. Oops, có nắng pà kon ơi. Thế là bác Mẽo sai rồi nhá.
    Thật ấn tượng với màu xanh mướt trải dài của ruộng ngô và cánh đồng lúa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuộc sống thật yên bình. Chợt ước, nếu mình đến đây vào mùa lúa chín thì thế nào nhỉ? Màu vàng rực rỡ của lúa sẽ ôm ấp lấy màu xanh ngọc bích của nước hồ. Đẹp đấy chứ
    Cuộc sống của người dân trên hồ, gắn nhiều với chiếc thuyền độc mộc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hành trình trên Hồ Ba Bể như thế nào thì các bác đã nói hết rồi, e cũng chả tường thuật nữa.
    Và rồi mưa thật. Mưa to khủng khiếp. Anh em ngồi trên thuyền thi nhau ai nổi da gà ít hơn, hé hé . Không được đến thác Đầu Đằng, chẳng được vào ao tiên, đành trở về khi hành trình chưa kết thúc. Trời cũng ngơn ngớt mưa. Nhưng con sông Lèng ôm quanh bản giờ đã khác hẳn.
    [​IMG]
    Nhìn những người dân bản ngồi im trông theo dòng nước siết "mưa thêm chút nữa thì bản sẽ bị ngập cháu ạ"
    [​IMG]
    Cả đoàn cũng đứng trông theo dòng nước ấy
    [​IMG]
    Chợt ước...
    Được pagy sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 19/04/2008

Chia sẻ trang này