1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm nhạy cảm,mọi chuyện tâm tình cá nhân các bạn không nên cho lên topic để tránh làm loãng topic .
    Dưng mà thôi cái chuyện này giờ nó đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người rồi nên ta cứ bàn cho chót,topic thì cũng loãng từ lâu rồi .
    @Tùng:Anh làm gì hả?Anh bảo rồi đó,cho ÔM->XẾ anh ôm "trả thù",còn cái chuyện "chị" ấy đấm đá tí tẹo thì chú sao phải lăn tăn,đã thít lên rồi thì kể cả là...
    Làm vài cái ảnh đi kèm cho nó không dính vào tội sìpam .Úp hộ bác Quang nhế.
    Mẫu lên đầu ngồi cho nó hoành tá điền.
    [​IMG]
    Thác xa-thác gần.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người việt trên thác-tàu khựa cũng trên thác.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thác không người-rồi thác vài người.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mưa rừng cái tiên sư nhà anh nhá . Chả hiểu đánh đố cái gì và đánh đố chỗ nào . ??? . Trong lịch trình em thấy mỗi ngày 3 là hơi vất , chắc lại giống hôm nọ về Hn lúc nửa đêm còn ngày 1 ngày 2 chơi thoải mái , thời gian quá thừa . Đường từ Mèo Vạc đi Bảo Lạc đang đợi thêm thông tin , nếu đi được thì sẽ đi đường đấy , còn nếu không đi được thì sẽ đi Mậu Duệ - Du Già , phải thêm 1 ngày nữa .
  3. huyteo02

    huyteo02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chửi bậy,chửi bậy.Náo nháo lào.Chú cứ đem sức trâu sức bò,tinh thần trâu tinh thần bò chú ốp vào người thì làm seo mà ai chịu được .Nhưng mà anh nhìn thấy Hà Giang hà diếc là đẹp rồi,mê mẩn hết cả người.Chú chạy đê cung đẹp đấy
  4. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất vừa nhận đuợc , đường Mèo Vạc - Bảo Lạc đi xe máy được nhưng nguy hiểm .
    Anh chị em nhà 3B có ai đi cung này với em không ạ . Anh Dũng , máu lên đi chứ , tinh thần phải máu , đi đi anh .
  5. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Máu thì anh chắc cũng không ít hơn chú đâu.Nhưng mà khổ một nỗi máu của anh nó chảy vào Gan hơi ít nên không thể chạy HG trong 3 ngày được.Cái buổi sáng đầu tiên chạy từ 6h mà 11h đến HG,cho anh hỏi bao nhiều km thế??? 3 ngày mà tầm 1000km thì đúng là chú thử sức mọi người hơi ghê.Xem lại đi thì mọi người mới tham gia được.Anh thì cứ pahỉ vui là chính
  6. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1 đi Hà Nội - Hà Giang tớ bảo đảm là đi trong 6 tiếng , ko thể đi được trong 5 tiếng . 340 km không phải là ít . Mà đợt đó các chó vàng đứng nhiều ở đoạn Việt Quang - Vị Xuyên lắm . Cẩn thận !
  7. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị 2 chú huytèo và lambô không được văng tục. Nếu 2 chú thích anh thu xếp cho 2 chú cái sàn đấu cho nó công bằng.
  8. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã nhắc nhở lũ chó vàng . Nếu bạn rỗi mời bạn chạy cùng mình , mình cũng lần đầu đi HG mong có bạn đồng hành đi cùng .
    Hà Nội - Hà Giang = 318 km . Thêm 43km nữa thì đến Tam Sơn và thêm 50 km nữa thì đến Yên Minh . 411 km / 50 kmh = 8 tiếng + 1h nghỉ trưa + 1h phát sinh đổ xăng và nghỉ dọc đường + 1h phát sinh nếu có thủng xăm = 11 tiếng . 5h chiều có mặt tại Yên Minh , quá xông xênh .
    Cũng chả phải đao to búa lớn gì , gan to hay máu sôi gi` . Cung đường đã lên thì tất nhiên là em đã phải tìm hiểu kỹ rồi , phải tính toán có kịp thời gian hay không , chả lẽ hứng lên phọt ra 1 cung rồi chạy không biết ngày về để mà thành ĐIÊN à . Phải không ạ .
    @ Anh Dũng : 3 ngày cho cung HG đâu có phải là ghê ghớm đâu anh . Rất nhiều nhóm đi rồi mà , em biết có đứa đi 2 ngày cơ mà đoạn Mèo Vac - Bảo Lạc năm ngoái đâu có được như năm nay .
  9. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Văng tục chỗ nào . Bác cứ vu oan cho em , mọi người vào đọc không biết lại lung tung hết cả lên .
  10. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ chạy Hà Giang 3,5 ngày mà chinh chiến cả bát Đại Sơn , Sămpun , Mậu Duệ Du Già . Chạy 3,5 ngày quá thoải mái nếu có máu đi là được .

Chia sẻ trang này