1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  2. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bác Huy bị mụ dì ghẻ hành hạ, bác không những "mong manh" lại còn hiền dịu như cô Tấm. Cố nhặt cho xong đi nhá
    Chúc cả nhà một kỳ nghỉ lễ vui vẻ
    Chúc Lam Bô lên đường may mắn, thuận lợi. Chị em mình gặp nhau trên Khau Vai nhé
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 29/04/2008
  3. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    LỊCH TRÌNH CHUYẾN ĐI KHÁM PHÁ HÀ GIANG 2008
    Thứ 4 : 30-4 ( 25 ) : Xuất Phát lúc 5h sáng ở Hn , đến HG khoảng 11h . Sẽ ăn trưa nghỉ ngơi và thăm thú Tx Hà Giang từ 11h đến 1h . Sau đó thẳng tiến Yên Minh , có bò ra đường thì khoảng 5h chiều tới nơi . Cảnh vật trên đường đi Yên Minh rất đẹp với những rừng Thông Đá ven đường . Ăn và nghỉ tại Yên Minh .
    Tổng ngày 1 : 411 km
    Thứ 5 : 1-5 ( 26 ) : Sáng ngày 2 ăn sáng ở Yên Minh . 7h 30 xuất phát trên đường đi tạt qua cửa khẩu Phó Bảng ( từ đường 4c vào cửa khẩu khoảng 7 km ) sau đó sẽ đi thăm ?o Dinh vua Mèo Vương Chí Sình ?o cách Yên Minh khoảng 33 km . Thăm thú chán chê rồi đi lên Cột Cờ Lũng Cú , ghé thăm các chú bộ đội tại đồn biên phòng Lũng Cú . Tiếp theo tiến về Đồng Văn , ăn trưa tại Đồng Văn , sau đó đi thăm phong cảnh đồng văn xem có hội chợ hay chợ phiên gì không . 2h chiều rời Đồng Văn . Tiếp theo vượt con đèo Mã Pí Lèng nổi tiếng . Khoảng 4h chiều có mặt ở Mèo Vạc , ăn chiều tại đây rồi đi tiếp vào Khau Vai ( 25 km ) Đến Khau Vai sẽ thuê chỗ nghỉ và xem 1 số hoạt động văn hóa , ca nhạc của bà con dân tộc .
    Tổng ngày 2 : 176 km
    Thứ 6 : 2-5 ( 27 ) : Sáng thăm thú chợ Khau Vai xem có đúng như thiên hạ đồn thổi là toàn kinh với nhau hay không . Tiếp theo là chương trình ăn sáng , khám phá các món ăn dân tộc . Sau đó rút quân , tiến về Bảo Lạc ( Cao Bằng ) . Từ Bảo Lạc đi Tĩnh Túc ?" Nà Phặc ?" Bắc Kan ?" Thái Nguyên ?" Hà Nội
    Tổng ngày 3 : 400 km
    Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thì trong đợt 30-4 1-5 này sẽ có mưa , đợt nghỉ lễ này thời tiết sẽ mát mẻ . Vì thế , để đề phòng Mr. Trời không chiều lòng chúng ta lịch trình sẽ có 1 chút thay đổi . Nếu ngày thứ sáu 2-5 trời mưa to quá , đường từ Lý Bôn - Bảo Lạc và Bảo Lạc - Sơn Lộ , Mậu Duệ - DuGia lúc trời khô ráo đã là rất xấu , nếu gặp mưa nữa thì sẽ rất buồn cho nên phương án dự phòng cho ngày 3 là :
    Thứ 6 : 2-5 ( 27 âm ) Khau Vai - Mèo Vạc - Yên Minh - Tam Sơn - Hà Giang . Ngủ ở Hà Giang ( 165 km ) .
    Thứ 7 : Sau khi ăn sáng sẽ về Hà Nội ( 320 km )
    ----------------------------------------
    - Tổng số km đi trong 3 ngày : Xấp xỉ 1000 km
    - Ngủ 2 đêm tại Hà Giang : Nhà nghỉ 150k / phòng / đêm .
    - Ăn cho toàn bộ chuyến đi khoảng : 40k bữa chính , 15k bữa sáng .
    - Xăng xe khoảng : 400k / xe . Xế ôm chia đôi .
    - 1 Số khoản khác như Abc ... Xyz ... Mát xa hồi phục sức khỏe sau những cung đường mệt mỏi thì là sự riêng tư của mỗi người , không đề cập .
    ------> TỔNG THIỆT HẠI CHUYẾN ĐI KHOẢNG 700K / NGƯỜI
    -------------------------------------
    Liên lạc với mình bằng Y!m hoặc Mobile nhé :
    Ym : porsche_boxster87@yahoo.com
    Phone : 0949.81.6886
    @ Chị Vịt : Vâng , em cũng chúc chị lên đuờng may mắn . Hẹn gặp lại trên Khau Vai nhé .
  4. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đã hoàn tất công tác chuẩn bị , xe pháo đã ngon lành . Chiều nay em ra hàng sửa xe đăng ký 1 lớp học cấp tốc chuyên về bơm vá trên mọi chất liệu và kết quả là anh chủ hàng nói : " Mày có năng khiếu đấy , lúc nào rỗi ra anh truyền nghề cho " . Hehe . Quả này độc hành yên tâm rồi các bác ạ . Cám ơn anh Box , anh Dũng tư vấn và cho mượn bơm nhé .

    Xin hỏi các thành viên nhà 3B khác công tác chuẩn bị đã ngon chưa ạ , hẹn các bác về cafe nhé .
  5. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Cà nhà mình đi nhớ mang ảnh về share cật lực nhé
    Chúc cả nhà một kỳ nghỉ thú vị
  6. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Spam tý cho topic lên trên:
    TINH THẦN QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1-5 BẤT DIỆT,bà con đi chơi hết cả,mình vẫn cầy,(kiếp trước chắc là trâu hay con ngựa)chẳng biết chú Giang có độc hành HG không?máu là phải thế...
    @vịt múp: cô Tấm mà hiền á?,lúc đầu thôi,sau khi biến thành "vàng anh" thì khác, dội nước sôi vào người ta,(nghĩ cảnh cô Cám dẫy dụa,gào thét,da phồng lên, tóc tựơt ra lòi xương sọ,mắt lồi ra trắng dã)cũng vãi....,xong làm mắm cho mẹ người ta ăn,dù kẻ thù không đội trời chung,cũng chả mấy ai nhẫn tâm vậy,cứ sai quân lính chém cho phát là được rồi
  7. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vẫn cày này. Hôm nay, mai, ngày kia... cày cày cày... Lâu nay chả biết mặt trời là gì. Hức hức!!! (ấm ức tí không người ta lại bảo ấm đầu)
    Kêu tí thôi, chứ để việc đấy mà đi chơi thì áy náy kinh khủng... Hờ, ngày quốc tế lao động mà lại nghỉ là thế nào nhở?
    Lần này nhỡ chuyến đi với em Giang. Tiếc. Thôi, 2.9 chưa muộn. Nhưng "Sống là không chờ đợi" mà
    Giờ này mọi người đang vi vu.. sướng nha... Chúc đi vui vẻ, về có nhiều ảnh làm quà.
  8. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh nào .
    Em về đến Hn lúc 7h30 tối nay . Hà Giang nắng to quá , em bị cháy nắng , mặt với tay đỏ ửng . Hơ Hơ .
    Chuyến này em đi 1 mình . Sau đây là tóm tắt lịch trình :
    30 - 4 : 5h30 ở nhà đi , sau đó đi chia tay anh Sơn , Box ở Hacinco . 6h xuất phát , 11h20 đến cột Km0 , nghỉ ngơi ăn cơm , thay dầu nhớt cho chú ngựa sắt .
    Lúc sáng đi gặp 3 đoàn , 1 đoàn gặp ở Siputra ( Hóa ra chị Giang đi cùng đoàn này ) , 1 đoàn nữa có khoảng 6 , 7 xe gặp ở đoạn Bắc Quang , trong đó có mấy con cào cào ( lúc đoàn này vào Thị xã Hà Giang rồi nghỉ ăn cơm ở cái quán nằm bên tay phải trên đường đi Tam Sơn , còn 1 đoàn nữa gặp đang chụp ảnh ở tấm bê tông bắt đầu vào địa phận HG .
    Chiều 1h em xuất phát từ Tx Hà Giang đi Yên Minh , đến Yên Minh lúc 4h chiều . Tối hôm ở Yên Minh em bị sốt , phải nhờ người khác đánh gió , sốt phải lấy khăn chườm lên trán , may mà sáng hôm sau hết sốt . Thú vị ở chỗ khi đến trung tâm Yên Minh thì công-tơ-mét xe em chỉ 4444,4 km . Số đẹp nhỉ .
    1 - 5 : Ngày thứ 2 là ngày trọng tâm của chuyến đi .
    7h30 xuất phát , đầu tiên em ghé qua cửa khẩu Phó Bảng , đường vào cửa khẩu khá đẹp , phố xá ở phó bảng rất sầm uất , có cả 1 trường học , 1 chợ , 1 dãy nhà nghỉ . hehe . tất cả đều rất khang trang.
    Sau đó em đến nhà vua mèo , có mua ở đây 3 chai rượu nhưng khi về đễn Hà nội chỉ còn 1 chai , tất cả chỉ tại bọn cao bằng làm đường xấu quá , đi xóc tưng tưng rơi cả balo làm vỡ chai rượu . Chơi ở đây đến 9h 30 thì đi lên Lũng Cú . Leo lên đến cột cờ cũng khá mệt , em lấy khăn giấy ra lau mặt thì phát hiện tay vàng khè , toàn sơn , hóa ra mấy bố thợ sửa chữa vừa quét sơn vào tay vịn . Đen thật .
    Sau đó em về Đồng văn ăn trưa , ăn ở đây rẻ mà ngon hơn so với Thị xã và Yên Minh , ăn xong em vào 1 quán càfe ở gần cuối Đv làm 2 cốc lipton to tướng , chị chủ quán người tuyên quang mới lên Đv bán hàng cười khá tươi mà bán hàng lại rẻ , 2 cốc lipton rất ngon có 10k . Lúc ngồi uống nước thì gặp 2 đoàn đi qua , nhìn lôi thôi lếch thếch chằng buộc đồ chỉ có dân Hà nội lên .
    Uống nước xong 1h 30 khởi hành đi Khau Vai , đến Khau Vai lúc 3h30 , cứ cuống cuồng chỉ sợ không có chỗ thuê chỗ nằm , hóa ra còn rất nhiều , em thuê chỗ nghỉ ở cái nhà sàn gần bưu điện , 100k 1 chiếu . Hic hic .
    Chợ bắt đầu đông từ lúc 5h chiều , toàn người là người . Đến khoảng 7 8h tối mới là đỉnh điểm , đông cứng . Lúc này vẫn còn rất nhiều các bạn dân tộc nhưng đến khoảng 10h30 11h là không biết chúng nó đi đâu hết , chợ chỉ còn toàn kinh với kinh , chắc dẫn nhau đi vào rừng hết rồi . Con gái dân tộc rất xinh , nhiều em xinh thật sự , nếu mà make vào thì không ai bảo Tộc đâu . Lang thang lọ mọ chán em đi ngủ , lúc này là 12h 30 .
    2 - 5 : Sáng dậy từ 4h30 , rét quá không ngủ được , tối qua em mặc quần ngố , áo phông đi ngủ lại không đóng cửa sổ nên gió lùa . Sáng ra chợ rất đông , loanh quanh vài vòng quanh chợ rồi tếch ra bãi gửi xe , ở bãi gửi xe có mấy đoàn Hà nội cũng chuẩn bị xe pháo để đi .
    Sau đó em đi xuống Mèo Vạc đổ xăng rồi lên đường . 8h30 xuất phát theo đường đi Niêm Sơn . Đường bên phía Hg thì đẹp nhưng khi sang đất Cao bằng thì xấu không tả được . Nhất là qua Bảo Lạc đến ngã ba Lũng pán - Ca Thành , con đường địa ngục dài 35km bắt đầu từ đây , đường cứ 1 đoạn rait nhựa lại 1 đoạn lô nhô đất đá . Đoạn này dài theo công tơ mét của em là 35 km , đi mất khoảng 1h 30 phút , từ 11h đến 12h30 . Đoạn đường đau khổ này kết thúc gần cầu Khuổi Ngọa , cách cầu khoang 1,5 km .
    1h chiều em đến Tĩnh Túc , cái thị trấn này bé nhưng mà đời sống người dân rất khá , xe máy dựng đầy ngoài phố nhưng phố xá thì bẩn thỉu , đường toàn bùn , được cái con gái ở đây xinh lắm .
    Em bị lạc ở Tĩnh túc đến 2h chiều mới tìm được đường đi tránh tỉnh lộ 212 đang làm dở , con đường qua rừng hay sao ấy , toàn nghe thấy tiếng chim kêu vượn hú . Đi qua đoạn đường rừng phong cảnh rất đẹp ấy thì đến ngã ba nối với tỉnh lộ 212 đang làm dở , bẩn và xấu kinh khủng . Chính đoạn đường này làm vỡ của em 2 chai rượu đây , em dừng lại tại lán của mấy anh công nhân xin nước lọc và nói chuyện với các anh 1 lúc . Sau đó đi tiếp khoảng 10km nữa thì đến địa phận Bắc Kan . 2 bên khác hẳn nhau , 1 bên đường đẹp ngút , 1 bên sứt mẻ thảm hại . Đang đi đường xấu mà gặp đường tốt thì sướng như bắt được vàng ấy , phóng cứ gọi là tít . Đi tiếp 1 lúc nữa thì đến Nà Phặc , lúc này là 4h kém 10 . Đường 3 đoạn này như mới quét lại giải phân cách hay sao ấy , đường đẹp lắm . 4h 5 đến Phủ Thông , 4h 30 đến Tx Bắc Kạn , 5h 40 đến Tp Thái Nguyên . Đoạn này đường đẹp nên mát ga . Đến TP Thái Nguyên mới có 1 đường mới 8 làn đường , có giải phân cách cứng , rẽ phải đi ra HN luôn , không phải đi vào Tp nữa . Đường đẹp thì đẹp thật nhưng dân ở đây chắc có vấn đề , đường mới thoáng rộng , xe máy toàn vít hết ga , toàn 80 90km/h , thế mà dân Thái Nguyên còn có trò đi ngược chiều mới khiếp chứ ,đám thanh niên lại còn mang bóng ra giữa đường đá , sao dân ở đây ngu thế nhỉ . Đi hết đoạn đường vành đai dài khoảng 4km là ra đến đường 3 , từ đây xuôi về Hn theo đường cầu Chương Dương , về đến nhà lúc 7h 35 .
  9. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Về nhanh thế Giang. Chúc mừng nhé!!! Tưởng em đi với 2 người nữa cơ mà, sau lại đi 1 mình à?
    Hôm trước gọi điện thoại hỏi thăm vài người thì toàn ngoài vùng phủ sóng thôi.
  10. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Giang đã có chuyến độc hành đầu tiên trên cả tuyệt vời

Chia sẻ trang này