1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hic, èo dã man... sợ cái món thịt chuột này, nhìn trông đã ghê roài, ăn vào chắc... lắm nhờ
  2. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, cảm ơn em DungTeo rất nhiều vì đã quằng được cái anh Quảbom về nhà an toàn. Nghĩ mà thương thằng bé quá, phải chở đằng sau một kẻ gật gù và có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào vì bia với rượu. Điện thoại không có, đường lại đông nên chỉ trong nháy mắt là hai chị em lạc nhau, ngóng đỏ mắt cũng không thấy em Dung đâu. Về đến nhà, check số điện thoại của nó, gọi thì không liên lạc được. Chỉ sợ nó mệt quá, cáu quá mà quẳng anh Quảbom xuống hồ Hale. Mà suy ra thì kẻ đầu tiên đáng trảm là lão Quảbom, cứ bét con bà nhè thế thì lần sau cho uống nước lã. Cái anh Mongmanh dễ vỡ Quang " ác" cũng đáng cho vào... cẩu đầu trảm lắm vì trẻ con hiếu động cầm điện thoại của mình khiến không nhớ số của ai mà liên lạc.
    Nói túm lại thì món thịt chuột ăn cũng chẳng ghê răng. Nhất trí với bình trọn của em Box: món rán ăn được, món luộc và om thì thấy bình thường, ngấy quá. Mà chế biến thế thì cũng quá bình thường.
    Được xem tất tần tật các công đoạn từ làm lông đến lúc chín bỏ vào mồm mới thú vị. Mình đang máu me mở một quán thịt chuột đủ món được chế biến từ Chuột Cống, chuột chù đây... Đảm bảo lãi to. He he. Con bạn ở cùng nhà đang ngấm ngầm lo sợ vì thấy mình đi ăn thịt chuột, nó sợ vì bị mình nhiễm bệnh dịch hạch. Hơ, lần sau ở đâu có chế biến thịt chuột khác 3 món hôm qua, mình lại đi tiếp....Chẹp chẹp...
  3. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cô này bậy quá,dám cho anh vào Cẩu đầu trảm...tra trong gia phả dòng họ nhà anh,thì anh là cháu đời thứ bao nhiêu của 1 ông cụ làm quan đấy nhé(cũng phải tương đương chủ tịch phường bây giờ) ít ra cô phải cho anh được cái hổ đầu trảm,nếu như không được long đầu trảm chứ????
    Tại là tại ku Tùng,nó cứ nhét DT của cô vào tay anh,mà anh thì lúc đấy cũng hơi khoai tây,may mà không vứt luôn ở Nhà hát nhớn nhé,toàn DT và tin nhắn vào giờ a đang ngủ,bực hết cả mình, tối nay cô liệu liệu mà đối xử nhé
  4. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đội nhà 3B hát rất hay. Ghi nhận. Bác Tân hát tiếng anh cứ như ca sĩ chuyên nghiệp, nghe phê lồi hai mắt cá chân. Em Pagy hát tiếng anh cũng hay " quằn quại" không kém. Em DungTeo thì những bài ỉ ôi xôi chè thì đừng ai tranh mic của nó, nó bồ kết những bài ấy lắm và thể hiện cứ như nó thất tình từ lúc cai sữa. Còn cái thằng Box thì độ hú hét phụ hoạ của nó cứ gọi là không có đối thủ, điếc cả tai. Bỏ Box vào rừng cũng không sợ lạc vì tiếng hú hét của nó khiến cho vưọn, đười ươi cũng phải sợ. Lão Quảbom Toàn thì lúc nào cũng nhạc đỏ, có bài tủ " Đất nước trọn niềm vui" và " Tiểu đoàn 307" thì đám ma cũng hát, đám cưới cũng hát, đám thôi nôi, bỗc mả cũng hát... Nhưng túm lại thì người hát hay nhất vẫn là Miss Tâm vì lần đi hát nào mình cũng hát " bài ca im lặng", toàn ngồi vểnh tai nghe mọi người hát. Ở nhà lúc nào cũng gào rú lên từ sáng đến đêm nhưng đi Karaokê có music vào là...mất điện. Cú lắm rồi đấy, hôm nào phải tổ chức một "Lai- vờ- sâu" : Thanh Tâm và đồng bọn mới được.
    Ngày chủ nhật hôm qua có thịt chuột, có muisc hú hét... Cũng xôm tụ ra trò
  5. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái anh Mongmanh này hay nhỉ, già đầu rồi mà thấy trẻ con nó xui dại cũng làm theo, may mà thằng Ku Tùng nó đưa anh cái điện thoại của em, nhỡ nó đưa cho bác quả bom, bác cũng cầm rồi nó nổ cho tan thây ra à? Nghịch dại quá. Mà bác có ý định tán tỉnh gì em không đấy mà cầm điện thoại của em để " làm tin". Nhà em có nửa mẫu đất đấy, bác có ý đồ thì viết đơn và nộp tiền đê để em xét xem bác đủ tiêu chuẩn lừa em lấy đất để xây " Ri- sót" không? Ui, mà đây không phải chỗ kêu làng cho bàn dân thiên hạ biết chuyện riêng tư đâu nhé. Tối nay bác làm ơn mang điện thoại ra hồ Ha le hộ em với nhé. Lúc đó em sẽ có cách xử bác sau. Bác post vài cái ảnh Chuột lên hù thiên hạ đi, những cái mổ bụng với lòng mề ấy. Bác tìm hiểu về những công đoạn ấy rất kĩ còn gì, xứng đáng được phong là nhà " Chuột học"
  6. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nhìn bên ngoài thấy bài của chị Mút mà sướng, vào đọc thấy sặc!!!! Thịt chuột rồi lại còn karaoke cơ đấy! Sa đoạ quá đi mất. hehe!!! Iem hôm qua ở nhà làm con ngoan, đưa u đi chơi cho nên là k đi với lý do dậy muộn chỉ là lý trấu thôi.
    Mà em không đi Tây Bắc này đc, ở nhà làm con ngoan lần nữa. hức hức!!!
    Úp ảnh hqua lên đi cho em hóng hớt với
  7. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá nhỉ , thèm quá , tiếc quá .
    Mấy hôm nay trời mưa to có khác , chị Tâm vào Topic phọt ra 1 tràng rõ dài . Ơ thế tối hôm qua mọi người còn đi hát Karaoke nữa cơ à .
  8. Xilanhthanchuong

    Xilanhthanchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cả nghìn năm rồi mới thăm lại nhà mình
    Món thịt chuột ngon kinh khủng ( món chiên thôi nhá )
    Về đến nhà e vẫn thèm ăn, ko muốn ăn cơm nữa
    Khéo phải kiếm mồi để ở nhà dụ bọn chuột cống chui vào nhà làm vài con ăn cho đỡ ghiền
  9. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cũng đú cũng điểm danh như ai Hum qua đi vchơi siêu vui, mọi người siêu dễ thương he he em có nói rì quá các bác bỏ qua nhá lúc đó hơi hơi say
    @ Tâm: chị ới cho cái i mờ
  10. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, nghe đồn chị Tâm chưa biết lập nick YM đâu
    Đùa thế, chị Tâm nhắn luôn cho iem nick Yahoo của chị với nhá

Chia sẻ trang này