1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lâu lắm mới vào thăm nhà mình, thèm đi Cotô với mọi người quá mà đành chịu, Ít ra phải sang tháng 7 mới đỡ được. Đành ngồi nhà chúc mọi người đi vui vẻ vậy.
    Nice day!
  2. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà em vào báo cáo: Được sự chỉ đạo từ xa của đội trưởng đội ăn chơi nhẩy múa Dunglieu, tối qua, một cơ số anh chị em ( 11 nhân mạng) đã óp ép ở quán Hotpub theo đúng chỉ đạo. Xem ảnh, ăn mận và tán láo. Túm lại mà nói thì ảnh các bác đi Mù về cực đẹp ( đấy là cảnh) còn người thì cực xấu ( mặc dù đã vôi ve làm hàng), mận thì vừa chua vừa chát ( của đi mót được trên cây thì ăn tạm). Đến 22h30 thì giải tán để mọi người còn chạy sô khác.Cũng may là mọi ngưòi ai cũng tốt bụng tốt dạ nên mặc dù ăn mận chua chát thế vẫn chưa bị có ai Tào Tháo đuổi.
    @Dũng: Có thể đi vào ngày thứ 6 được không em, vì nếu đi từ thứ 5 thì một số người không thể đi được mặc dù rất máu me quyết tâm ra Cô Tô tắm chữa ghẻ. Có gì thì thông báo sớm cho bà con biết với nhé.
    @Box: Mày không phải biêu riếu chị thế đâu Box ah, thiên hạ cũng biết chị chưa biết gửi mail mà. Nick mày bảo chị là:hv-mobile, đúng không? Chị gửi cái chiếu rời đô và gia phả nhà Lý vào nick đó từ đời tám hoánh nào rồi. Gửi lại nick cho chị. Gớm, đằng nào mà mày chẳng rời đô ra biển, cứ củ từ.
    Báo cáo cả nhà em hết báo cáo. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ! Có gì mai em lại báo cáo.
  3. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cô tô thời điểm này có vẻ không hợp lý lắm, nhiệt độ phải tầm 38 độ thì mới thích lúc nào là bơi lúc đấy được. Chứ tầm 34 độ thì chiều chiều vẫn lạnh sun giun. Đến đây thì hải sản hơi bị đắt, có 5 bữa thì mỗi người cũng phải 150 - 200k/ bữa. Đến vùng này và đi ô tô thì không gọi là phượt nữa, mà là đi nghỉ mát rồi. thế cho nên là phải oánh chén hải sản cho nó sướng. Đi 3.5 ngày thì tầm 1.2 - 1.5 M í nhỉ
    Nhà nghỉ một số nhà dân cũng có kiểu làm trọ mà, không có tiện nghi gì, nhưng được cái rẻ. Ở bầy đàn cho nó thú
    Được gomrolakho sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 10/06/2008
  4. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chính thức hít le em Huy tèo.
    Hôm qua được xem ảnh Tú Lệ và Mù của anh Tân. Đẹp kinh khủng khiếp
  5. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Xin lỗi cả nhà vì hôm qua thằng "liều" đã cho cả nhà leo cây . Nhưng mà hôm nay nói chuyện với bác Tân thì thấy cả nhà lâu lắm rùi mới đông vui thế, tận mười mấy mạng cơ mà .
    Cô Tô vẫy gọi, tất cả thông tin liên quan. Mọi người lại phải tha lỗi cho ku liều lần nữa vì post thông tin muộn.
    Lần này do tình cờ nhà VIVU cũng có chuyến đi CÔ TÔ như nhà mình nên 2 bên thống nhất kết hợp lại để thuận tiện hơn cho chuyến đi và quan trọng nhất là zui zui hơn. Mọi người cùng nêu cao tinh thần... hê hê chả cần gì cả, trước là sau quen gặp nhau là ok hết.

    DANH SÁCH CUỐI CÙNG ĐI CÔ TÔ (12 - 15/6/2008)
    Nữ:
    1. Totochan Chuoi
    2. Phung
    3. Burin
    4. Minh
    5. Oanh
    6. Bình
    7. Rùa
    8 +9. Hương (bạn Kiên) + bạn
    10. Huế bin
    11. Ngao nướng
    12 + 13 + 14 + 15. 4 bạn gái nhóm Dũng liều
    Nam:
    16. Trưởng thôn
    17. Chồn
    18. Hưng thầy giáo
    19. Tuấn Anh
    20 + 21.Dũng liều + bạn
    22. Tùng Alfo
    23. Sunmount (bạn Rùa)
    Tổng cộng: 23 thành viên (8 nam - 15 nữ)
    LỊCH TRÌNH:
    12/6:
    6pm có mặt tập kết lên xe tại (tính sau)
    10pm đến Vân Đồn, nghỉ sớm mai tính tiếp.
    13/6:
    5am: Dậy sớm ngắm bình minh trên cầu cảng
    7am: Lên tàu ra đảo CÔTÔ
    10.30am: Lên đảo, nhận phòng, nghỉ ngơi!
    12am: ăn trưa
    2pm: đi chợ, Đi bãi Giữa - Bãi Vàm Chảy (phải thuê xe ôm hoặc xe máy)
    4.30pm: ngắm hoàng hôn trên Hải đăng
    6.30pm: BBQ tự biên tự diễn: ăn uống, thả diều, đá bóng...
    Tiệc tối: Chương trình CÔ TÔ BY NIGHT múa hát, karaoke, jumping (thực ra là muốn dancing), ngắm trăng non...
    14/6:
    5am: ai dậy được thì dậy ngắm bình minh
    7am-9am: sinh hoạt tự do
    9am: thuê tàu ra đảo CÔ TÔ bé, mang theo thức ăn để ăn trưa
    1hpm - hết ngày: Câu cá, chơi bời lăng quăng + giao lưu với các đoàn khác
    15/6:
    Option 1: 7h sáng dậy ra tàu về Vân Đồn - lên xe về Hà Nội
    Option 2: sáng chơi bời ở Cô Tô. Chiều 1h lên tàu về Hà Nội
    CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
    Mọi công tác chuẩn bị chung các bạn bên nhà Vivu đã lên lịch trình cụ thể từ trước nên tất cả đã ổn.
    Lưu ý một số thông tin.
    1. Phương tiện vận chuyển từ Hà nội - Vân Đồn và ngược lại:
    - Xe ô tô 24 chỗ.
    - Back up: Đi xe máy trong trường hợp xe ô tô bùng
    2. Điều kiện ăn nghỉ tại Cô tô sẽ là ở nhà dân + ngủ lều. Ở Cô tô có điện vào ban ngày. Từ 11h đêm sẽ bị cắt điện. Nên ai có đèn pin, có túi ngủ thì mang hết đi nhé.
    3. Mọi người cùng tích cực tham gia vào công việc chung và cả vui chơi để chuyến đi thành coong.
    THÔNG BÁO ỌP ẸP
    Nội dung: Anh em giao lưu + Đóng tiền ứng trước cho chuyến đi. Số tiền: 500K/người (Tổng chi phí dự kiến khoảng 850K/người)
    Buổi ọp sẽ diễn ra ngắn gọn, chúng ta chỉ uống cafe và bàn việc
    Thời gian: 6h30pm thứ tư 11/6/2008
    Địa điểm: Bờ hồ Hale, Nguyễn Du.
    Đề nghị mọi người có mặt đầy đủ để làm nghĩa vụ (đóng xiền ) và giao lưu nhé.
    Danh sách nhà mình đi chuyến này gồm có.
    1. A Tân.
    2. C Mai.
    3. C Hiền Ma.
    4. Bạn C Hiền Ma.
    5. C Tâm.
    6. Dũng.
    Mọi người chuẩn bị lên đường, lâu quá rồi không tắm biển.
  6. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    A.Huy hay anh Tân bảo anh Tùng nhường lại anh nuôi khoai tây béo mầm đô con cho mà dựa, tha hồ, 2 anh dựa chung thoải mái nha
    Cường ơi là cường, thằng khoai tây ấy là thằng Giách làm sao mà nuôi nổi thằng nát,
    Thông báo với cả nhà là nhờ thằng Jack( khoai tây) đó mà em khám phá ra khối chuyện hay ho về bác Tân nhà ta, về quá khứ hào hùng của bác ý, bác Tân nhà mình tiếng anh cực pro cả nhà ạh, nhưng ae cũng đang đặt dấu hỏi lớn, rất lớn về bác ý đây, hhị hị
  7. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt hàng họ đâu hết roài. Định găm dự thi "Trên đường phiêu du" hết cả àh.
  8. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    Ảnh ọt hàng họ đâu hết roài. Định găm dự thi "Trên đường phiêu du" hết cả àh.
    Sayvivu

    Nhắc đến vụ này mới nhớ hôm qua em cũng vừa giục bác Tân chuyển mấy cái ảnh đến dự thi, ảnh của bác ý mà không dự thi thì phí ... phí quá.
  9. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    đợt này đi định thuê lều trại nằm vùng đấy àh. Tiếc là vẫn ko join đc roài, dạo này 3 bờ xôm tụ ghê
  10. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hic, tiếc thế không đi được với nhà mình chuyến này, vì đi với nhà Vivu cũng toàn người quen, bác Kiên trưởng thôn nhiệt tình, chị Oanh thủ quỹ chu đáo, bác Chồn (nhớ nhất vì cho mình... tiền ), Rùa béo xinh đẹp nữa...

Chia sẻ trang này