1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    [quote-quangart111 viết lúc 00:02 ngày 23/06/2008-]
    "Đường trần nhìn hoa ****, rồi lòng trần mơ **** hoa.
    Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương,"

    (Hoàng Nguyên)
    Đường đi quá đẹp,vắng người qua lại ,gã bâng khuâng nhớ Sơn dặn trước khi lên đường,"gần Tú lệ có chỗ gái Thái tắm suối", sau ngẫm lại thấy mình thật ngốc mới sáng sớm,trời còn lạnh ai ra suối tắm, thật mất công để ý.
    Đang nghiêng nguời đổ đèo,Hưng thấy tay lái tròng trành,
    cái quái quỷ gì thế?,cả đoàn dừng lại,đồ nghề được lôi ra,bác Tân lọ mọ đi "dân vận" khuân về cái chậu nhôm to tướng để vá lại săm,cái lốp xe sau trận vấp đá hôm trước giở chứng đây,vậy thì Cường sang xe gã ,Hưng chạy mình cho khoẻ,thoáng chút nữa là đến Tú Lệ.
    "Nàng" đây rồi,Tú Lệ đẹp đến nao lòng. Sự "se duyên" của bàn tay thiên nhiên với sức lao động cần cù của những người dân vô tình tạo nên bức tranh hữu tình diễm lệ, đã được xem các tấm ảnh của nhiều người đi truớc nhưng gã vẫn bàng hoàng trước những đường cong mềm mại,uyển chuyển của các bờ ruộng bậc thang,những mảng màu ánh bạc của nước tương phản mạnh với những mảng màu xanh non tơ..được bao bởi các đường viền nâu nhạt của các bờ ruộng thanh mảnh,điểm thoáng ven đồi những mái nhà sàn màu đen (hình như gỗ Pơmu) thấp thoáng ẩn dưới những rặng tre xanh đậm...
    ...Ôi,giọng văn kém cỏi,bán nghiệp dư của gã bất lực trước vẻ đẹp của "Nàng". Dừng xe chân đồi Khau Phạ,chợt gặp chiếc xe zace,biển số Hànội,mấy bác lỉnh kỉnh máy ảnh,toàn cái to khủng bố nhẩy xuống,chuyện trò giao lưu,thì ra mấy bác bên fotovn dã ngoại,các bác này lên đây thường xuyên,vì vào mỗi mùa lúa,Tú lệ lại có vẻ đẹp riêng.
    Chạy được một đoạn,lại phải dừng lại, cảnh quá đẹp,cầm lòng không đặng,cả con đèo ngoạn mục chừng 18km có đến 4,5 lần dừng,trời vẫn lất phất mưa,trên đỉnh gặp toán người,khoai tây,khoai lang có,có xe lắp còi công vụ, chắc bàn chuyện di sản ruộng bậc thang đây??? Gã ước, giá như hoạ sĩ tài năng VanGogh đứng đây,với giá vẽ,cọ dầu và toan.... truyền đạt lại cái tinh thần của Tú lệ thì chuyện "Nàng" được công nhận là di sản thế giới không cần chờ đợi, bàn cãi..
    Mù Căng Chải, phố núi bé xíu,chợ gần bến xe, từng tốp người kinh,người Mông.. vội vã tấp nập trao đổi mua bán cả bọn bước vào hàng cơm ven đường,giữa trưa rồi,kiến đã bò bụng.
    Ở nhà,quen thói đến bữa vác miệng ngồi vào bàn ăn,xong bữa ra phòng khách ngồi rung đùi, xỉa răng...
    Cơ mà hôm nay gã lại "đi chợ"cơ đấy! ,phục thù đêm hôm trước ăn thịt gà vùng cao hụt,hôm nay có hẳn con gà đen,gã cũng kì kèo mặc cả như mấy bác đi chợ,thời buổi lạm phát,"gạo châu- củi quế" mà lị,anh chị chủ quán,người Hải Dương lên lập nghiệp,chừng thông cảm cho đám lữ khách lang thang,bữa ăn thịnh soạn mà ai cũng cho là rẻ....Đặc sản của Mù là thịt gà đen và mật ong rừng mà,ấy là mãi sau gã nghe chị chủ quán bảo thế.
    Nói về đặc sản,thịt gà vì ngon quá mà suýt nữa xảy ra biến cố lớn,nếu không có sự quan sát và xử lý tình huống tốt, thì khó tránh khỏi những chuyện tai tiếng của bọn gã trên vùng cao.
    Số là.Bữa ăn sắp kết thúc,gã chạm đũa vào đĩa thịt gà,chỉ còn lại nửa cái đầu thôi ư???Gã liếc quanh,giật mình 3 cặp mắt ngồi cùng bàn thô lố đang chăm chú nhìn tay cầm đũa của gã và phần còn lại của đĩa thịt gà...Không khí trong quán như chậm lại,mấy anh Mông bàn bên cạnh cũng dừng laị,buông bát .Chị chủ quán dứới bếp ban nãy còn thoăn thoắt băm băm, chặt chặt,giờ cũng nhoài người ra theo dõi diễn biến,nặng nề quá,chỉ còn tiếng mấy chú ruồi vô tư bây vo ve trên không trung.Khuôn mặt giãn ra,gã vội đảo tay sang đĩa măng xào,mọi người thở phào nhẹ nhõm,mấy a Mông lại cầm bát lên,nhưng ánh mắt thì không rời đám người,chị chủ cũng đã cầm dao lên,nhưng chưa làm được,vẫn nhoài người ra.
    Bác Tân ngồi xa nhất,vươn người vào giữa mâm cơm mà trung tâm là đĩa thịt gà chỉ còn trơ lại 1 miếng,chợt khựng lại,mấy mẹ con chi Mông ngồi cửa từ nẫy buộc mấy bao hàng,thấy không khí trong quán căng thẳng cũng tò mò chạy vào ngó xem,bác Tân liếc quanh,mọi ánh mắt đổ dồn vào mình,cứng như tượng gỗ mấy giây,rất nhanh,buông đũa, bác cầm muôi
    múc canh, thở dài tiếc nuối: thôi xong, không ăn nữa,
    gã và Tùng cũng thở dài,cũng dứt bữa luôn.....

    Được quangart111 sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 23/06/2008
  2. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc bài của pak Quang em có cảm giác như mình đang được ngắm cảnh đẹp của Tú Lệ cùng với mọi người . Em thật sự cảm thấy ngạc nhiên trước pak và em Tùng đấy ah. Mong mọi người hãy viết tiếp để cho những đứa ở nhà như em có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của "Nàng" ....
    @ 5 man: Pak nào có ảnh thì up lên đi ah...
  3. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Oài sao các bác để topic tụt tần đâu thế này, làm em tìm mãi, nhà mình lặn hết đi đâu ấy nhỉ? ace 3b bố trí hôm nào đi ăn nhậu 1 hôm chứ nhỉ?
  4. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Các bác lười úp ảnh quá. Tặng cả nhà mấy ảnh mình đi năm trước.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mộc Châu.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    đi Cô tô ko ai chụp ảnh hả ? găm hàng ghê quá, nhật ký cũng chả thấy đâu
    Phải máu như mấy anh đi MCC chứ
  7. Lapaloma

    Lapaloma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Cô Tô up bên topic nhà vivu nhiều lắm, nếu lại up cả ở đây nữa sợ mod quy tội flood diễn đàn. Nhà mình vào bên đó xem sẽ đầy đủ ảnh ọt và thông tin hơn.
  8. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ mọi người nào. Ảnh hơi xấu nhưng chủ yếu là để khích lệ tinh thần để cả nhà sớm lên đường.
    Tú Lệ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Stormboy

    Stormboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các bác lười úp ảnh quá. Tặng cả nhà mấy ảnh mình đi năm trước.
    Híhíhí; có 2 phi công trẻ trốn máy bay bà già, tự thuê phản lực đi chơi ko dám báo cáo về nhờ người khác up hộ ảnh khổ thế này đây.
    @Maimeo: lần sau fải xoá exif trước khi úp ảnh nhé, ko đi từ năm ngoái mà mà ảnh toàn chụp ngày 22/6/2008 thôi Quả này khối kẻ giật mình đây.
    Up mấy cái ảnh lên cho đỡ bị qui tội ném đá spam cái nhỉ
    Vưỡn TL
    [​IMG]
    Đường "6" hoành tráng thế này:
    [​IMG]
    Hôm đi Cô tô chụp có vài cái vì mải bơi lội quá, có mỗi cái tàm tạm
    [​IMG]
    Được stormboy sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 24/06/2008
  10. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này