1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đúng góc này nhưng là lúc lúa chín. Đi cùng nhà Vivu năm trước
    [​IMG]
  2. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    @a Huy: tháng 7 đến nơi rồi, anh lên KH sớm đi chứ để em còn chuẩn bị rải truyền đơn tuyển chồng chứ. Anh cứ thế, em mà ế, em bắt đền
    @Mút: Để anh mong manh nói thế mà chị chịu được à? Sao hqua k reply lại em hở? Bực ghê cơ, đang cần đầu tư kiếm chồng mà suốt từ tháng 5 tới giờ chưa mua được tí Orif. rì cả.
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chỗ nhìn quen lắm, thử post lên để đối chiếu lúc lúa xanh và lúa chín xem sao.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0

    Khau Phạ (Cao Phạ)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thank bác! Cái thung lũng đó đẹp thật. Hi vọng đợt tới lúa chín được nhìn tận mắt, sờ tận tay nữa thì còn tốt hơn.
  7. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời !
    Cám ơn bác AnhPT , ảnh bác chụp đẹp lắm .
    Tú Lệ , Cao Phạ , Khau Phạ thì mùa nào cũng đẹp , xanh hay chín đều mê hồn cả .
    Cái đoạn đấy là đi qua Tú Lệ khoảng 3km , có 1 con suối rất đẹp , xa xa có 1 bản nhỏ mà em không tìm thấy đường vào . Hơi tiếc .
    Lần này đi gặp được cảnh tắm suối , lúc ây khoảng 5h chiều , khi vừa di qua thị xã Nghĩa Lộ . Bảo anh Dũng dừng lại mà ko chịu dừng . Hí Hí Hí
  8. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Iên ư ông. Lúc nhìn thấy thì ông bảo xấu, kêu chán giờ về nhìn ảnh ông lại khen đẹp mê hồn, hay lúc đi đến đó không còn hồn, giờ về hn hồn nó mới hoàn .
    Gặp một bà già dân tộc đang giặt quần áo bên con sông đỏ lòm thì quáng lên bảo gái dân tộc tắm suối.
    Đù má, dê dữ zậy mày
    Híc lại phải cho cái ảnh lên để chống đối. Bị tù mấy lần giờ đâm chùn .
    [​IMG]
  9. anh1981

    anh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đi chơi,nhưng vào bõ thấy toàn bài của các bác đã đi về. Cho em tham gia hội nhà bác đựoc không. Nik YM của em: nhungleanh.
    HN ngột ngạt quá..Hichic
  10. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Alo...kangsihô...Tâm à em, chị Mai mèo đây ( gớm, nghe giọng bà chị này ngọt cứ như mía lùi làm con bé xúc động chảy nước mũi, lâu lắm mới được nghe những lời êm ái như vậy). Không viết tiếp " Cô Tô kí sự" à em? Trả lời: Kính thưa chị! Mặc dù văn em cực dốt nhưng em đang " găm hàng", đợi đến khi nào nhiệt độ lên 40độ C, dân tình ngốt lên như cá xếp trong hộp thì em mới viết để mang ít hơi nước biển về cho các bác giải nhiết. Với lại, " Mù phiêu lưu kí" của các Quang và em Tùng nổi bần bật quá khiến em bây giờ biết không cạnh tranh nổi lên đành phải chờ đến khi vụ đó nguội thì em mới dám viết tiếp...
    @ Quang: Đề nghị bác giải trình vấn đề rõ ràng, không ăn nói mập mờ úp mở về " cái vụ gì ... gì..." khiến bác gặp ác mộng khiến em Loan tâm hồn vẫn ngây thơ trong sáng như... mực tàu lại suy nghĩ lung tung.
    @Loan: Mua chục cái bảo hiểm rồi hãy đi với bác Quang, em ạ. Đây là lời khuyên chân thành của một người đã mang cả nửa mẫu đất mà vẫn không khiến bác ấy cắn câu. Tức thật!

Chia sẻ trang này