1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Bờ nhà mới, BÌNH BỊCH BỤI đến những miền đất mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi liketourism, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    19h ngày 17/7/2008:
    - à lố... bác Quang ác à, bác đang ở đâu đấy? Cho em xin vài mẩu thông tin về chặng đường bác đang bôn tẩu để em còn đưa tin cho báo Lá Cải
    - á lồ... Bác đang trên đường đến Đại Lãnh, chạy xe dưới ánh trăng. Đường mịt mù mà cái đèn xe của bác lập loè như đom đóm đực.
    - Ai bảo bác tiếc tiền không chịu sửa. Đã ăn chơi lại còn sợ mưa rơi.Thôi bác kiếm cái đèn dầu treo lên trước xe mà soi đường đi cho an toàn.
    - Ý kiến của cô thật là cao kế.
    - Em nghe ku Liều nó nói bác định tổ chức " lai- vờ sâu" kéo đàn Nhị ở Đại Lãnh?
    - Bác cũng đang định thế
    Đêm hôm qua, trong giấc ngủ say như chết của Thị, Thị nhập nhoà mơ thấy hình ảnh người dũng sĩ Quang ác cưỡi con Win già phi ầm ầm dưới ánh trăng vằng vặc. Và bên tai Thị như văng vẳng vang lên tiếng đàn Nhị ỉ ôi như giun kêu dế gáy vang lên từ Đại Lãnh do người tráng sĩ độc hành Quang ác cò cưa kéo cử gửi tiếng đàn bay theo gió về... trêu tức Thị và những nhân khác nhà 3B đang phải " bó chân toàn tập" ngồi nhà.
  2. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    lâu mới vào nhà, đông vui quá. nghe nói chú liều đang ngẫm vụ hà giang vào mòng 2 tháng 9 à? anhh cũng đang định mở cung mới vào dịp này, muốn đi lại hà giang nhưng có cung mới hớp hồn rồi. đi hg phải đi 6 ngày mới hay, thế thì khó nghỉ lắm
  3. cuongbka

    cuongbka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko ghé thăm nhà mình, ko biết Bác Quang giờ đang lang thang ở đâu rồi?
    Hôm tiễn bác đi em buồn quá, bận trăm công ngàn việc không thể theo bác đc chứ ko thì....
    Khèng khẹc.. dạo này xăng dầu tăng giá ko biết có ảnh hưởng gì tời kế hoạch của bác ko, nếu có vấn đề gì bác cứ alô em để e kêu gọi ACE BBB quyên góp rồi kử chú Dũng đại diện chở cho bác mấy can xăng vào
    Nhà mình dạo này buồn quá nhỉ chẳng thấy ngọ nguậy gì cả?
    ==================================================
    Trăm công ngàn việc ban ngày
    Tôi xoay sở để lấp đầy nhớ em
    Dặn lòng đóng cửa cài then
    Trong chiêm bao lại tay mình mở ra
  4. noinhoanhmotngay

    noinhoanhmotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bác Quang sáng nay đứng duyên dáng cười tươi ở cột mốc 2301 km ở Cà Mau (hình như con số này) với giọng nói đặc sệt dân Nam Bộ
    Chiều nay bác ác trên đường từ Cà Mau về SG , mong bác về HN lắm ý
  5. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Híc, xăng lên giá tí tẹo mà ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của nhà 3B quá nhể, chẳng thấy bác nào lên tiếng ném đá hăng như đợt xăng còn 14,5k/l. Vào nhà quét mạng nhện, thắp hương cái cho nó ấm cúng.
    Dài cổ đợi quà miền Nam của bác Quang ác.
    Xăng lên, tình hình tài chính cực hẻo, còn sót lại một chiếc răng giả, em bẻ ra bán nốt để lấy tiền đi Sa Pa dối già, xong chuyến này là về tu ( hú) tụng kinh gõ mõ.
    Xin ý kiến ( chỉ điểm) của các bác về những địa điểm ăn chơi nhẩy múa thú vị ( bụi mù mịt) ở Sa Pa với ạ.
  6. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hê...hhê hê lôo
    Quang art mới trở về lúc nhá nhem tối nay,sau 2 ngày lênh đênh trên biển mà chẳng có hạt cơm nào vào bụng.Được cả nhà đón mừng bằng 1 trận xỉ vả vì ko liên lạc về nhà,cả nhà cũng ko liên lạc được,hé hé
    Xăng lên,kìa xăng lên....may mà đúng vào lúc gần kết thúc hành trình..ha ha!
  7. cuongbka

    cuongbka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Được sự đồng ý của bác Quangart
    Được sự cho phép của bác Quangart
    Được sự chấp thuận của bác Quangart
    Tôi (hàng xóm láng giềng, láng tỏi của bác quangart) có lời với tất cả ACE nhà 3B: 9h tối thứ 5 này ai có rảnh thì bớt chút thời gian qua tụ tập mừng bác trở về lành lặn (cái này ko chắc lắm, để hôm gặp mới biết được, he he) và nghe bác kể chuyện.....
    Địa điểm: có lẽ là quãng giữa đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài (chỗ này anh em hay tụ tập, hôm tiễn bác đi cũng ngồi đây uống với bác hết xị rượu về say cả chấy)
    ACE mà ở xa tới được thì càng quý, chứng tỏ tấm lòng với bác. Chứ nghe chừng sau chuyến đi này về bác rắn rỏi ra nhiều lắm, ko còn mong manh dễ vỡ như xưa đâu.
    Hẹn gặp lại cả nhà hôm đó
    @Dũng: dạo này lặn đâu mất tích thế?
  8. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em quý bác Quang ác lắm lắm nhưng giờ em đang về quê ở ẩn, chờ qua cơn xăng tăng giá thì mới xuống Hà Nội thoi thóp sống tiếp nên không có mặt trong buổi đàn đúm tụ tập để ôm hôn và nhận quà của bác Ác được. Ôm hôn thì miễn còn quà thì em nhận. Bác chuyển phát nhanh qua bưu điện cho em nhé. Lòng ít quà nhiều là em vui rồi
  9. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Có đẹp hơn thì lên lịch trình và thời gian đi, để còn xem xét join cùng nào cứ câu kéo mà không thấy cái mẹt đâu mệt lắm
  10. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cô này,cứ giả nghèo giả khổ,trong lúc bác đang bôn tẩu tại miền Tây,xăng lên làm bác lo không về Bắc được,tính chuyện đi ở đợ cho mấy nhà khá giả đặng kiếm đủ tiền thì về quê.Trong lúc đồng bào cả nước đang vật lộn vì bão giá thì cô đi Sapa hưởng thụ,thế mà cứ kêu nghèo cái giề???
    Gớm,chú cường sửa lại đi ,chú làm mấy dòng như vậy,a ngượng chết
    Được quangart111 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 30/07/2008

Chia sẻ trang này