1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3F Tuyển Xế tham gia chuyến viễn chinh Lũng Cú !!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TAURUS304, 14/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haobt2002

    haobt2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    ối ối vào muộn quá, cuối tuần HN lại mưa gió chả biết đi đâu.
    Các bác đi về kể em nghe nhá, chửa bít cái Lũng cú nó thía lào
  2. ga_co_don

    ga_co_don Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là 1/2 đoàn về đến Hà nội sáng nay còn 1/2 còn lại thì chưa muốn về, tiếp tục lang thang các ngõ ngách của Hà Giang
  3. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Cái giề gã cô đơn ném đá ném cho chuẩn nhá . Về hết rồi .
    Vì có người phải về đi làm cho kịp thứ 2 nên bọn tớ quyết dịnh về truớc . Đêm qua tớ còn ngồi uống Caffe ỏ Hà Giang .Hôm nay đã có mặt ỏ nhà để ngắm cảnh lụt lội rồi. .Theo đúng tinh thần phượt tó đã chạy xe cả đêm từ Lũng Cú về đén Hà Nội lúc 8h sáng nay . Còn những ngừoi còn lại đã chạy xe từ 8h sáng nay và giò thì đang ỏ nhà an toàn rồi.
    Tổng kết chuyến đi là như này . Mặc giù là Cầu trôi phải lỡ mất một ngày . Mặc giù là đi 5 ngày toàn mặc quàn áo đi mưa . Mặc giù là phải đi dêm hôm , đường chơn và đá lở cầu thì chưa làm xong . Nhưng bọn tớ vẫn sát cánh bên nhau và đi một chuyến đi lý thú chưa từng có trong lịch sử đi du lịch Quan trọng nhất là bọn tớ đã có mặt ỏ Lũng Cú và đưoc ngắm cảnh mưa trên Mèo Vạc. À các Xế còn đuọc cứoi 3 Vợ ỏ nàh vua mèo nữa chứ hihi. Ngoại trừ có mấy Xế dỏ hơi làm ảnh hưởng đến cả đoàn thôi .Còn thì tớ thấy chuyến đi này rất thú vị và hay ho. Đáng tiếc cho các nhiếp ảnh gia của đoàn mang máy đi lại mang máy về vì thời tiết không đẹp mưa nhiều .Hẹn gặp lại Hà Giang vào mùa hoa đào nở vậy . Chúng ta xẽ đi theo một cung đừong khác . Xẽ updatẻ bài vở và ảnh ọt Cứu trợ đồng bào trong mùa lũ lụt xớm nhất .
  4. noname99

    noname99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không phải từ Lũng Cú chạy về đâu nhé, từ Quản Bạ thôi.
    Đêm qua trong lúc một nửa đoàn chạy về HN thì một nửa còn lại vẫn tiếp tục tinh thần ăn chơi của cả đoàn,chơi luôn hộ cả 1/2 đoàn còn lại bằng một buổi thác loạn (thật ra là 2 lần liền trong 1 tối) karaoke với chủ đề "My jà và những người bạn". Thậm chí thác loạn từ 8h tối đến tận sáng hôm sau, đến lúc chủ Karaoke đuổi về mới thèm về.
    Hôm nay trên đường về HN vẫn không quên tranh thủ ăn uống linh đình.
    Ảnh ọt thì chắc là không nhiều vì tâm lý lười và sợ hỏng máy vì trời mưa to quá, những thằng lười đó trong đó cũng bao gồm mình
    Dự kiến 5h chiều t7 này sẽ off một bữa lẩu (nếu hết lụt lội mưa gió và rau hết đắt cắt cổ) hoặc cafe để share chỗ ảnh vốn ít ỏi, các bác cho ý kiến nhé.
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nhắc lại 1 lần nữa là bạn noname99 viết cỡ chữ thông thường nhé. Bạn còn tiếp tục thì mời lên cột điện chờ HN hết ngập vài hôm nhé
  6. Alex7610

    Alex7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Hia hia, bác Noname update nhanh quá. Em giờ mới về được đến nhà sau khi đưa bà chị My già qua cái bãi tha ma ngập nước (em sợ chết khiếp ) để ... lội tiếp nước về nhà
    Mệt chết đi được ấy ạ. Nhưng mà vẫn cứ phải online ném tí đá cho xôm chứ ko ngủ được ngay... hehe
    À, nick Y!M của em là : alex_dkh
    Các bác add nick em luôn để có gì còn buôn nhá
    Để em xem có cái ảnh nào hot ko thì up lên ngay giờ ạ
  7. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh phát!
    Đúng là chuyến đi này thật là ấn tượng, thật là để đời. Nhìn thấy những cảnh sẽ hiếm mà thấy được. Học được rất nhiều điều.
    Tớ thuộc nhóm 1/2 ở lại, thác loạn. Phải trả giá bằng việc kéo dài thêm một ngày, nhưng cũng bõ.
    Mọi thứ dường như đều không thuận lợi với cả đoàn. Nhiều vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng tới chuyến đi. Nó không hoàn toàn tốt đẹp với nhiều người. Nhưng tớ nhìn thấy và học được nhiều điều từ những chuyện đó. Trên hết, thấy mọi người rất thương yêu nhau (trừ một đứa thì mặc kệ nó), và giúp đỡ, nhường nhịn nhau.
    Mong rằng sẽ không chỉ là một chuyến đi, mà sẽ là một sự khởi đầu.
    Bác nào chộp được cái nào mang tính thời sự, (đừng show người cực lởm) thì khoe nhé.
    E hèm, khò khò.
  8. noname99

    noname99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn dumdum trước nhé, nhưng mình thích viết to thế đấy, chẳng làm sao cả, mình cũng xin nhắc lại một lần nữa là nếu cấm thì có nội quy chung rõ ràng đi, hoặc nếu đã có rồi thì bạn làm ơn bớt chút thời gian cho tớ đường link để tớ tham khảo cái, tớ sẽ tuân thủ, còn nếu không có nội quy mà bạn vẫn muốn cấm mình thì bạn làm sau cắt được chức năng viết chữ lớn của cả cái diễn đàn này đi, lúc đấy thì chẳng phải cũng sẽ chẳng cần nhắc nua sao.
    Mình viết to như thế cho vui vẻ cả nhà thôi, như là lúc nói chuyện luc nói to luc noi nho vậy, nếu ai nói to bạn cũng bảo là mắng vào mặt người khác thế thì chắc bạn có vấn đề về nhận thức roi. Chẳng thấy mọi người có ý kiến gì, ai cũng vui vẻ bàn ra tán vào, mỗi bạn rỗi việc đi nhắc này nọ cái chuyện đáng ra không cần nhắc.
    Mình lại xin lỗi bạn một lần nữa nhé, bạn doạ lock nick mình hả, không có lý do chính đáng mình đố bạn dám lock đấy. Mà không phải mình cùn đâu nhưng mà đúng bảo đúng sai bảo sai, bạn lock noname99 thì sẽ có ngay noname100, 101,... luôn!
  9. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn về an toàn tớ vui qúa lại còn chương trình "My già en nờ Fờ ren " tiếc quá nhỉ . Nhưng mà cứ dính vụ hát hò karaoke mà có My già thì lại có chương trình Mygia & Frends cứ mà xem và nghe My già hát thôi bọn này lạ gì . Bọn 4 người vưot đêm cũng vừa ăn mừng bằng một nồi nẩu mini ỏ nhà xong . Cá Mập hôm nay vừa phải làm việc vừa ngủ gật he he .
    Sorry là tớ cũng có tý nhầm nhọt . Đúng là từ Quảng Bạ về Hà Nội thật .
    Sorry Mod nhá cứ để tự nhiện cho nomame đi không ảnh hưởng gì đâu mà .
    Ku Alex giỏi gê đi với Ma qua bãi tha Ma ngập nước mà không biến thành Ma hê he . Về nàh rồi ăn Mừng đê :
    @ Tuấn : Up mấy cái ảnh anh em mình đi cúu trợ đồng bào lũ lụt đê :D
  10. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Chị dum dum như thế này bất công quá ai lại lock nick anh No với cái lý do vô lí thế em cận loại nặng ko viết chữ to em ứ đọc đc mí cả quen giọng văn và cỡ chữ của anh No rồi anh ấy thay đổi phong cách em thấy cũng ko quen . Em nghĩ ko chỉ riêng mình em đâu mà ối ng trg box này cũng thế đấy . Em cũng thik cớ chữ to nếu chị cho leo cột thì chắc chị fải cho ối ng trg cái diễn đàn này leo cột ngắm HN lũ đấy biết đâu sau đó lại chính là chị

Chia sẻ trang này