Thế là Tết rồi. Tròn trĩnh một năm wua đi. Thôi thì những vướng mắc đã gỡ bỏ xong, mong sao những gì may mắn, hạnh phúc sẽ đến với mọi người. Gương đã vỡ thì khó mà hàn gắn lại được, nhưng cái gì đã từng có thì mình xin giữ lại làm kỉ niệm và coi đó cũng là những thử thách đầu đời của mình...dù mình kô nói lên được những lời này tới mọi người nữa... Tạm biệt và chúc may mắn!. Suốt cuộc đời, có thể chẳng nhìn thấy nhau thêm một lần nữa. Tớ đã có gia đình của mình.
ko hiểu lắm ý nghĩa topic, nhưng thấy chanh leo, làm mình nhớ đến 1 người! hôm ấy nta đem ly chanh leo ra có 2 ống hút, nhưng mình lại ko cùng dùng. Lần sau thì phải tranh với em anh nhé! Nhớ lắm!