1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    3h sáng

    3 giờ sáng, thức dậy bởi tiếng chim. Tiếng chim biểu hiện cho sự hòa bình, an lành trong cuộc sống. Tiếng chim khởi đầu cho một ngày mới tràn đầy sức sống. Ấy thế tôi lại đâm ra bực bội vì cái sự "hòa bình, an lành" của lũ chim nhiễu sự kia. 3 giờ sáng, khi vạn vật đang chìm trong giấc điệp, khi loài người đang say ngủ nhất thì chúng, vâng chúng là lũ chim tôi đang nói đến, lại véo von cãi cọ lung tung ở đầu cành cây vươn vào ô cửa sổ phòng tôi. Xuân đến rồi, trời ấm áp hẳn lên nên mỗi tối tôi thường mở cửa để lòng đêm ôm tôi vào bằng hơi mát lạnh. Sến chưa? Sự trả giá cho cái sến tâm hồn đó là tôi thức giấc vào lúc 3 giờ sáng vì tiếng hót, tiếng trò chuyện của vợ chồng con cái nhà chim phải gió kia. Bực! Đồng thời buồn cười. ......





    Hãy là một nửa của em nhé
    Một nửa ngoan lành, một nửa dễ thương
    Một tình yêu trong sáng như ngọc
    Em soi vào mà vẫn ngỡ là gương
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô thính giác bạn giomuathu thật tuyệt vời....
    Tui chỉ thức dậy 3h sáng nếu gặp ác mộng thôi..... còn không là phải 8h là ít...
    Nghe đồn trong thời gian sắp tới tui phải thức dậy lúc 2h sáng vì "báo động giả" cơ....

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  3. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô thính giác bạn giomuathu thật tuyệt vời....
    Tui chỉ thức dậy 3h sáng nếu gặp ác mộng thôi..... còn không là phải 8h là ít...
    Nghe đồn trong thời gian sắp tới tui phải thức dậy lúc 2h sáng vì "báo động giả" cơ....

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Em không thể dậy nổi vào 3h sáng nhất là trong hoàn cảnh thời tiết như thế này.Đến 3 tiếng chuông đồng hồ còn chẳng nghe ra nói gì tới một tiếng chim yếu ớt chứ...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Em không thể dậy nổi vào 3h sáng nhất là trong hoàn cảnh thời tiết như thế này.Đến 3 tiếng chuông đồng hồ còn chẳng nghe ra nói gì tới một tiếng chim yếu ớt chứ...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    tui thì 3h sáng mới được đi ngủ...hic
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    tui thì 3h sáng mới được đi ngủ...hic
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  8. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Và bây giờ mới có 2h mà tôi đã thức giấc vì câu chuyện của vợ chồng người hàng xóm cùng với tiếng hụ còi của chuyến xe lửa đêm.
  9. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Và bây giờ mới có 2h mà tôi đã thức giấc vì câu chuyện của vợ chồng người hàng xóm cùng với tiếng hụ còi của chuyến xe lửa đêm.
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước uống cafe với cô bạn, 3h sáng vẫn chưa ngủ được ( tui có tật tối nốc cafe là trưa hôm sau mới buồn ngủ..). Tưởng máy cô ta đã tắt nên mess mấy cái để sáng cô ta đọc chơi, ai ngờ nhận được mấy cái reply liền. Hic hic cô ta bảo tiếng " chít.. chít.." trong đêm khuya đã đánh thức cả phòng cô ta. Tui quấy nhiễu thật...nhưng cô ta đâu có biết tiếng "chít.. chít.. " cũng đánh thức bên nhà tui.
    CHEC

Chia sẻ trang này