1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Giống như cả tỉ đêm khác, lại một đêm đầy sao, một đêm tôi ngồi đây và nghe vu vơ một bản tình ca.
    Bản nhạc thật hay và giọng hát cũng thật ngọt ngào.
    Bài hát có đoạn điệp khúc " I still think about you, I still dream about you, I still want u, I need you by my side..I''m still mad about u , all i''ve ever wanted was u ...U''r still the one, u''r still the one...."

    Tôi nhại theo mà không lên tiếng, cứ như vậy replay tới chục lần...rồi thầm nghĩ giá mà lúc này có thể nghĩ về ai đó, có thể gắn hình ảnh ai đó vào đoạn nhạc thay vì để nó cứ trôi tuột từ tai nọ qua tai kia như thế này...
    Từ ngày có thói quen nghe nhạc đêm đến giờ, có lẽ cũng đã 5, 6 năm rồi dường như ít có khi nào nghe mà lại không suy tư về một điều gì đó hay nghĩ về ai đó..
    Vậy mà bây giờ thì lại là như vậy....!
    Nghĩ về cuộc sống ư?...quá đủ rồi, quá nhàm rồi, tôi đã dành phần lớn thời gian để sống cho những suy nghĩ đó, những công việc đó, những kế hoạch đó...Mỗi tối trứơc khi đi ngủ tôi biết mình đã làm được gì, và sáng ra mỗi khi tỉnh dậy tôi lại biết mình phải làm gì...
    Mở toang cánh cửa sổ , tôi thấy một bầu trời đêm đen tối, một vì sao...nhưng không có một thiên thần nào cho tôi cả và vì sao kia cũng không phải một ngôi sao băng ...Tôi cũng đã qua cái tuổi đọc truyện cổ tích từ lâu rồi...
    Buồn cười thật, giờ tôi mới nhận ra là mình thiếu một điều gì đó, có lẽ là thiếu một tâm hồn bằng đá cuội, hay một trái tim bằng xi măng...
    Giá mà ngủ được thì tốt, ..mai lại dậy sớm đi cafe với 7X...
    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
    [​IMG]
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tối đi cafe với nhỏ bạn gái, ...nhẹ cả người, mãi mới có đứa để tỉ tê nói chuyện, mấy hôm roài nặng đầu mà ko có ai để lắng nghe và thấu hiểu... Về đến nhà lại thêm lipton, thế là đêm bét nhè thức...
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 12/09/2003
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tối đi cafe với nhỏ bạn gái, ...nhẹ cả người, mãi mới có đứa để tỉ tê nói chuyện, mấy hôm roài nặng đầu mà ko có ai để lắng nghe và thấu hiểu... Về đến nhà lại thêm lipton, thế là đêm bét nhè thức...
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 12/09/2003
  4. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    3 giờ sáng,
    bài assignment vẫn chưa xong, mà đầu thì ong ong lên toàn chữ là chữ. Ngồi nghỉ một chút vậy...
    Ngoài kia trăng 16 đang rất đẹp. Chẳng biết trăng bên này và ở VN có tròn như nhau ko?
    Mùa đông sắp qua...
    Uyen
  5. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    3 giờ sáng,
    bài assignment vẫn chưa xong, mà đầu thì ong ong lên toàn chữ là chữ. Ngồi nghỉ một chút vậy...
    Ngoài kia trăng 16 đang rất đẹp. Chẳng biết trăng bên này và ở VN có tròn như nhau ko?
    Mùa đông sắp qua...
    Uyen
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Gần 3h sáng, mí mắt biểu tình không thèm đoàn tụ , phòng trong 2 cụ lục đục vì phòng ngoài có 1 thằng đang tập làm Cảnh Sát Chống khủng bố hay Biệt kích Thế chiến 2 .
    Cái thằng giời ơi đất hỡi đó online chán, chơi game chán, nghe nhạc Pháp chán rồi thì lại online. Nó tìm 1 người bạn nào ở VN còn thức để chat chit nhưng lại toàn thấy những người đang quay cuồng với cuộc sống ở xứ người. "Thanks but no, thanks". sáng sớm thế này ai lại conf làm gì, có gì để mà nói sau những mệt nhọc trong 1 ngày
    3h sáng, trời vẫn lắc rắc vài giọt nước mắt (nếu không muốn nói là mưa), lạnh, đói, chán nản, mệt mỏi, thằng ôn vật đó leo lên giường "Thăng thiên".
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Gần 3h sáng, mí mắt biểu tình không thèm đoàn tụ , phòng trong 2 cụ lục đục vì phòng ngoài có 1 thằng đang tập làm Cảnh Sát Chống khủng bố hay Biệt kích Thế chiến 2 .
    Cái thằng giời ơi đất hỡi đó online chán, chơi game chán, nghe nhạc Pháp chán rồi thì lại online. Nó tìm 1 người bạn nào ở VN còn thức để chat chit nhưng lại toàn thấy những người đang quay cuồng với cuộc sống ở xứ người. "Thanks but no, thanks". sáng sớm thế này ai lại conf làm gì, có gì để mà nói sau những mệt nhọc trong 1 ngày
    3h sáng, trời vẫn lắc rắc vài giọt nước mắt (nếu không muốn nói là mưa), lạnh, đói, chán nản, mệt mỏi, thằng ôn vật đó leo lên giường "Thăng thiên".
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    2h sáng ,ra sân bóng rổ trượt patin với đám bạn.Té "vỡ mông"
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    2h sáng ,ra sân bóng rổ trượt patin với đám bạn.Té "vỡ mông"
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thời khắc của một ngày
    vội vã qua đi
    Nhường chỗ cho bình minh gần lại
    Một ngày mới sắp bắt đầu ...
    Tôi vẫn không thể nào ngủ được
    Cứ chập chờn đôi mắt ấy trong tôi
    Đôi mắt đẹp và buồn !
    Nồng nàn da diết sao dòng lệ chực tuôn
    Nét diễm kiều mà u uất lạ thường
    Chị ngồi đấy
    Chỉ lần đầu gặp gỡ
    Mà thân thương như đã tự bao giờ
    Mà hiểu nhau từ trong nỗi bơ vơ
    Đêm sâu lắng
    Đêm chìm vào nhớ
    Nhớ cồn cào, nhớ thắt ruột gan
    Nhớ mắt buồn thoảng nét bàng hoàng
    Khi chị kể tôi nghe đời chị
    Cuộc đời toàn những nỗi gian truân.
    Đêm mưa buồn tôi ngồi hát khẻ
    Với một người , chỉ một người thôi
    Mà bỗng dưng rung cảm bồi hồi
    Đêm sẽ hết
    Ánh dương rồi sẽ tắt
    Đời có gì tuyệt đối phải không ?
    Thì tại sao vương khổ trong lòng
    Thì thôi hãy chỉ là giấc mộng
    Mắt buồn ơi rạng rỡ lên
    Yêu đời đi kẻo hết xuân thì
    Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi .

    Sài Gòn vắng mùa thu vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõSài Gòn vào thu...chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa

Chia sẻ trang này