1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    3h sáng ...... tự nhiên không ngủ được nữa .......[:-(] lòng xáo trộn với đủ mọi ý nghĩ ..... ớn lạnh với cái không khí này ..... chẳng 1 tiếng động ..vài tia sáng héo hắt từ cái đèn ngủ màu tím dường như làm cho bóng tối thêm ma quái.......... mình ghét bóng tối .. nhưng cũng chẳng thích thú gì với ánh sáng của ban ngày ... 1 ngày mới nặng nề lại bắt đầu đến :( ..........



    Có 1 con khỉ đang đọc những dòng này  
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ở đây là để dành ai thức 3h sáng mà còn online thì viết vào mà Blue ,nhưng mà viết nghe ướt ác giống Văn Chương quá .
    Nói về 3h sáng thì em thức hằng ngày rồi các bác ạ ,chỉ có điều là thức để đọc sách nên chả có nghĩ ngợi gì lung tung hết ,đêm khuya thanh vắng lại mát mẻ nên đọc sách là tuyệt lắm ,rất tập trung vì chả có gì làm phiền được .Chỉ tiếc là không online vào giờ đó để viết vài câu được thôi.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ở đây là để dành ai thức 3h sáng mà còn online thì viết vào mà Blue ,nhưng mà viết nghe ướt ác giống Văn Chương quá .
    Nói về 3h sáng thì em thức hằng ngày rồi các bác ạ ,chỉ có điều là thức để đọc sách nên chả có nghĩ ngợi gì lung tung hết ,đêm khuya thanh vắng lại mát mẻ nên đọc sách là tuyệt lắm ,rất tập trung vì chả có gì làm phiền được .Chỉ tiếc là không online vào giờ đó để viết vài câu được thôi.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    3 giờ sáng, vẫn còn sớm chán để đi ngủ. Mà cái chính là... đã buồn ngủ đâu. Vô đây đọc thấy mọi người có nhiều cảm xúc về chuyện 3 h sáng quá... đâm ra thèm được như mọi người !
    3 h sáng của mình thì... chuyện cơm bữa... thành ra...chẳng thấy gì cả !
    À...hehehe... nghĩ ra được cái này cũng vui vui...
    Không biết có chiến hữu nào lâm vào cảnh ngộ như thế này không nhỉ !?
    - 1h khuya đang ngủ ngon lành ... tự nhiên bà xã khều khều....
    Bố khỉ... vừa mệt.... vừa mỏi.... thế mà đã 3 h sáng rồi.... Úi giời ! nhìn mặt vợ ngủ mà cười tươi phết !... xinh gớm! Vợ ngủ rồi, tranh thủ ra phòng ngoài hút điếu thuốc cái nào !...
    À! để bật máy lên xem mọi người viết gì về 3 h sáng nhỉ !?
    (Nghĩ thầm trong bụng... thế là có cái viết về 3 h sáng rồi ! hehehe... )
    BAD
  5. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    3 giờ sáng, vẫn còn sớm chán để đi ngủ. Mà cái chính là... đã buồn ngủ đâu. Vô đây đọc thấy mọi người có nhiều cảm xúc về chuyện 3 h sáng quá... đâm ra thèm được như mọi người !
    3 h sáng của mình thì... chuyện cơm bữa... thành ra...chẳng thấy gì cả !
    À...hehehe... nghĩ ra được cái này cũng vui vui...
    Không biết có chiến hữu nào lâm vào cảnh ngộ như thế này không nhỉ !?
    - 1h khuya đang ngủ ngon lành ... tự nhiên bà xã khều khều....
    Bố khỉ... vừa mệt.... vừa mỏi.... thế mà đã 3 h sáng rồi.... Úi giời ! nhìn mặt vợ ngủ mà cười tươi phết !... xinh gớm! Vợ ngủ rồi, tranh thủ ra phòng ngoài hút điếu thuốc cái nào !...
    À! để bật máy lên xem mọi người viết gì về 3 h sáng nhỉ !?
    (Nghĩ thầm trong bụng... thế là có cái viết về 3 h sáng rồi ! hehehe... )
    BAD
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    3h sáng. Nhỏ em ngủ thở đều. Sáng mai lại được đi học gặp anh thầy "đạp chai", học những tiết học giống như xem tấu hài và luyện âm đến khan cổ.
    Còn nhớ hai ngày trước nhỏ em tự dưng thấy mình reo lên: "Trời ơi, mai được đi học rồi! Mừng quá!" y như mấy em bé hiếu học vùng sâu vùng xa. Trong đầu có ý nghĩ thoả mãn, làm trò thì đi trễ được, vặn vẹo thầy cô được, bài chỉ ngồi ngó chờ người ta nhét vào đầu, thật sự là sung sướng...
    Đến khi vào học, thầy cũng trẻ, tác phong trước đám đông rất khá, tuy nhiên, tự dưng thấy tội tội sao đó mà không nỡ vặn vẹo vài chỗ phát âm sơ suất...
    Hình như mình đang cố gắng để có điều gì mới bằng chuyện đi học cái lớp luyện âm này. Nghĩ ngợi về bản thân, hình như mình quên bẵng đi chuyện nghĩ ngợi về và quan sát bản thân trong những nhịp điệu buồn chán hằng ngày gần đây.
    Ngày trước chuyện gì cũng lý giải suốt, tại sao thế này, tại sao thế nọ, giải pháp tối ưu, ...
    Chợt nhớ ông anh bảo thử lý giải sao người ta không quen ai, nghĩ thầm mình không chán, không sợ, đơn giản chỉ là làm biếng, thật quái đản, con gái mới hăm mà làm biếng quen biết, co vòi sợ những mối quan hệ. Có lẽ mình đang khắc phục, đang cố hoà nhập vào một cộng đồng đáng yêu đây này...
    Sáng sáng ngủ dậy học vài từ mới, đi chợ, nấu ăn, ăn trưa, ngủ, lại học bài, rồi chuẩn bị đi dạy, tối về online check mail, tìm thông tin...
    Giống như một giai đoạn kén. Học không ra học, kiếm tiền không ra kiếm tiền dở dở ương ương thế mà cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Công việc nghiên cứu hình như ở đâu đó không thuộc về mình, dù đã có lần nghiêm túc nghĩ về việc cống hiến cả đời cho khoa học Đôi lần thì bị những thông tin tìm người quyến rũ, tiền, à, nhảy ra làm business cũng có sao đâu, điện nước cũng đầy đủ... Sự nghiệp cao cả vẫn còn phía trước, từ từ vậy, chẳng phải bác Sói thường chê mình đi nhanh quá đó sao, chậm lại, và kiên trì...
    Sống đơn giản thật tuyệt, mà cũng thật nhàm chán, dù sao cũng hiểu được nhiều người với những hạnh phúc và mục tiêu đơn giản của họ.
    Nhưng sao mình luôn đi tìm sóng gió, khoái gì không khoái lại khoái đương đầu, có khi nào sau này lại hối hận? Chắc không đâu, chưa bao giờ mà
    Ngủ thôi, mai lại ngớ ngẩn vì không ngủ đủ 8h thì rối tung hết.
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    3h sáng. Nhỏ em ngủ thở đều. Sáng mai lại được đi học gặp anh thầy "đạp chai", học những tiết học giống như xem tấu hài và luyện âm đến khan cổ.
    Còn nhớ hai ngày trước nhỏ em tự dưng thấy mình reo lên: "Trời ơi, mai được đi học rồi! Mừng quá!" y như mấy em bé hiếu học vùng sâu vùng xa. Trong đầu có ý nghĩ thoả mãn, làm trò thì đi trễ được, vặn vẹo thầy cô được, bài chỉ ngồi ngó chờ người ta nhét vào đầu, thật sự là sung sướng...
    Đến khi vào học, thầy cũng trẻ, tác phong trước đám đông rất khá, tuy nhiên, tự dưng thấy tội tội sao đó mà không nỡ vặn vẹo vài chỗ phát âm sơ suất...
    Hình như mình đang cố gắng để có điều gì mới bằng chuyện đi học cái lớp luyện âm này. Nghĩ ngợi về bản thân, hình như mình quên bẵng đi chuyện nghĩ ngợi về và quan sát bản thân trong những nhịp điệu buồn chán hằng ngày gần đây.
    Ngày trước chuyện gì cũng lý giải suốt, tại sao thế này, tại sao thế nọ, giải pháp tối ưu, ...
    Chợt nhớ ông anh bảo thử lý giải sao người ta không quen ai, nghĩ thầm mình không chán, không sợ, đơn giản chỉ là làm biếng, thật quái đản, con gái mới hăm mà làm biếng quen biết, co vòi sợ những mối quan hệ. Có lẽ mình đang khắc phục, đang cố hoà nhập vào một cộng đồng đáng yêu đây này...
    Sáng sáng ngủ dậy học vài từ mới, đi chợ, nấu ăn, ăn trưa, ngủ, lại học bài, rồi chuẩn bị đi dạy, tối về online check mail, tìm thông tin...
    Giống như một giai đoạn kén. Học không ra học, kiếm tiền không ra kiếm tiền dở dở ương ương thế mà cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Công việc nghiên cứu hình như ở đâu đó không thuộc về mình, dù đã có lần nghiêm túc nghĩ về việc cống hiến cả đời cho khoa học Đôi lần thì bị những thông tin tìm người quyến rũ, tiền, à, nhảy ra làm business cũng có sao đâu, điện nước cũng đầy đủ... Sự nghiệp cao cả vẫn còn phía trước, từ từ vậy, chẳng phải bác Sói thường chê mình đi nhanh quá đó sao, chậm lại, và kiên trì...
    Sống đơn giản thật tuyệt, mà cũng thật nhàm chán, dù sao cũng hiểu được nhiều người với những hạnh phúc và mục tiêu đơn giản của họ.
    Nhưng sao mình luôn đi tìm sóng gió, khoái gì không khoái lại khoái đương đầu, có khi nào sau này lại hối hận? Chắc không đâu, chưa bao giờ mà
    Ngủ thôi, mai lại ngớ ngẩn vì không ngủ đủ 8h thì rối tung hết.
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    - 00:20: disconnect, bạt MP3 để đấy rồi đeo phone, vừa nghe vừa đọc sách rồi ngủ
    - 03:40: tự dưng lọ mọ thức dậy, Online. Trước khi đi ngủ lại đã kịp câu được 5 bài
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    - 00:20: disconnect, bạt MP3 để đấy rồi đeo phone, vừa nghe vừa đọc sách rồi ngủ
    - 03:40: tự dưng lọ mọ thức dậy, Online. Trước khi đi ngủ lại đã kịp câu được 5 bài
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    12h .... vẫn cặm cụi
    1h ... vẫn thế .
    2h .... vẫn chưa nghỉ
    3h .... Mọi ngừoi đã chìm trong giấc ngủ . Giờ này là giờ của mình he he he Quậy cho nó thoải mái . Làm những việc chẳng bao giờ ai biết cả . Mình ngồi nghĩ xem mai mình sẽ đến truờng chọc phá đứa nào nhể? À , mình phải đá đểu cái Duyên nè , cái Hưong nè .... ặc ặc Mà đá đểu chúng nó làm quái gì nhể? Tốn thời gian ... Mai mình sẽ đem truyện đến lớp đọc nè , ngồi chơi điện tử nè ... ơ sao mà mình chơi lắm thế nhỉ ... kiểu này thì có mà ở nhà thôi , khỏi cần học cho tốn xiền .... Thế thôi , mai mình sẽ ngồi yên học ... Ôi giời có mà ngồi yên đc khối ý . ngồi yên đc thì đã chẳng phải mình . Cái mồm như tép nhảy ý . Lại còn ngồi bàn cuối nữa chứ .... thế thì thầy cô nào quản lý đc em he he he ... đố nhé ... ko đc . nói thế biết đâu đang đọc truyện thì bị tóm thì sao ... Phải nói ngược lại mới đúng chứ ." Em biết là các thầy cô biết em đọc truyện nhưng chắc các thầy cô thuơng tình cho đứa học trẻ bé nhỏ này nên ko bắt đúng ko ? Em cảm ơn các thầy cô nhiều ạ ." Đấy ... như thế có phải là ngoan ko .... Đúng là mình có khác . Ngoan quá ... chưa bao giờ thấy ai ngoan như mình .....
    10h đêm .... Ngủ .
    2 h sáng ... vẫn say giấc nồng ...
    3h sáng .....
    " Ôi ma ! Mẹ ơi cứu con " Tiếng kêu thất thanh trong đêm còn đáng sợ hơn cả là ma rên nữa he he he Bố mẹ mò sang .... " Tao cứ tuởng cái gì , có thế mà cũng hét loạn lên " Cười trừ " hì hì hì , mấy khi đc mơ ma , con cũng phải khoe cho bố mẹ biết cái chứ :D " Rùi mẹ về phòng ... Giấc mơ làm nó ghê ghê, trông cái gì cũng thấy ghê ghê ... Cơn gió đập qua cửa sổ cũng giật mình .... A! Con mèo mắt dậy . Mày nhìn thấy tao mê ma mà mày cũng ko thèm dậy xem tao chết chưa hả . Đã thế tao ko cho mày ngủ nữa . Đồ độc ác ( ko hiểu nó độc ác hay mình độc ác nhỉ ?) Mày phải ngồi chơi với tao đến khi nào tao ngủ thì thôi . Con mèo tức quá, bỏ chạy ra khỏi giuờng . Con này láo , dám khinh mình , lần sau thì đừng có ăn cơm nhé em . Hư quá thể đáng mà Rồi lăn ra ngủ ....
    3h sáng .... ngồi im ....
    Nó suy nghĩ về cuộc sống này . Có quá nhiều cái nó vẫn còn ngây ngô chưa biết đc ... Nó suy nghĩ về gia đình và những ngưòi bạn ....những ngừoi mà nó yêu quý . Nó bần thần ra nhìn cảnh vật . Sao cái gì trông cũng buồn và cô đơn thế này . Hình như lúc đêm như thế này là lúc ngừoi ta mở rộng tấm lòng ra nhất . Là lúc ta sống thật với con ngừoi và suy nghĩ nhất .... còn nó thì chẳng thích đêm bao giờ ... Đến đến nó luôn cặm cụi với những việc dở hơi của nó . Nó thức ... nó suy nghĩ rồi sáng ra lại đâu hoàn đấy . Nó muốn quên đi buổi đêm , quên đi những giọt nuớc mắt lặng lẽ ấy . Ngày mai . thức dậy ... Nó lại cưòi vui vẻ như mọi ngày hi` hi`
    Mình hâm thật có ngày thì nghịch vớ nghịch vẩn , như con hâm trong đêm tối , có hôm thì thẫn thờ như vừa có con ma nào bắt mất hồn đi lang thang ở ngoài đuờng vậy . nhưng mà 3h sáng thích nhất là đc đi ngủ jhi` hi` Ngủ vẫn thích nhất
    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !

Chia sẻ trang này