1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    MÊ NGỦ
    Ôi, thật là xấu hổ cho tôi khi vào đọc topic này. Tôi là con sâu ngủ, đặt lưng xuống là khò khò khò, chẳng bao giờ thức dậy trước bình minh. Và cho dù ngày mai trời sập đi nữa, hay ngày mai thế giới này chỉ còn lại mình tôi trên hoang đảo, tôi vẫn vô tư khò khò khò khi đến giờ buồn ngủ.
    Ngủ được là hạnh phúc phải không bạn? Nhưng tự nhiên thấy thưong những ai quá nửa đêm vẫn cặm cụi làm việc, hay thức vì một nỗi trở trăn nào đó, một u buồn sâu kín nào đó. Cảm ơn cuộc đời, con sâu ngủ tôi đây lắm lúc ghét cái tật ngủ của mình, nhưng cũng thường khi an ủi mình mỗi khi buồn chuyện gì rằng ta còn có một niềm đam mê đầy hạnh phúc, một niềm đam mê khá mất thời gian, đó là ...mê ngủ...
    Mua roi thanh pho la
    Nghe ta-ke lac loai
    Dat buoc chan nguong ngap
    Tren cung duong phon hoa...
  2. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    11h đêm...brừmmm...brừmmm...điện thoại nhảy nhót trên giường... tin nhắn... "Anh ngủ chưa!? Không ngủ được nên quậy cho anh khỏi ngủ luôn..."
    "Nạn nhân": ...trời ơi...người ta đang ngủ ngon mừ...grừuuu (làu nhàu...ngủ tiếp mặc kệ cái điện thoại đang xoay tròn)
    12h... 1h...2h... tích tắc...tích tắc... "nạn nhân" vẫn say sưa...
    ...Tỉnh giấc vì tiếng người quét đường...Chợt nhớ... với tay bấm điện thoại. Hừmmm... không biết đã chịu ngủ chưa hay còn thức!? Định nhắn tin nhưng rồi lại thôi...biết đâu đã khì khì rồi... Tự nhiên thấy tội nghịp...người dưng lúc...3h sáng.
    Sáng ra..."Tối qua không ngủ được, bi giờ hông muốn dậy. Ngủ tiếp..."
    Trời...pó tay...Hư quá...grừuuu...rồi sẽ biết...
    G.
  3. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    11h đêm...brừmmm...brừmmm...điện thoại nhảy nhót trên giường... tin nhắn... "Anh ngủ chưa!? Không ngủ được nên quậy cho anh khỏi ngủ luôn..."
    "Nạn nhân": ...trời ơi...người ta đang ngủ ngon mừ...grừuuu (làu nhàu...ngủ tiếp mặc kệ cái điện thoại đang xoay tròn)
    12h... 1h...2h... tích tắc...tích tắc... "nạn nhân" vẫn say sưa...
    ...Tỉnh giấc vì tiếng người quét đường...Chợt nhớ... với tay bấm điện thoại. Hừmmm... không biết đã chịu ngủ chưa hay còn thức!? Định nhắn tin nhưng rồi lại thôi...biết đâu đã khì khì rồi... Tự nhiên thấy tội nghịp...người dưng lúc...3h sáng.
    Sáng ra..."Tối qua không ngủ được, bi giờ hông muốn dậy. Ngủ tiếp..."
    Trời...pó tay...Hư quá...grừuuu...rồi sẽ biết...
    G.
  4. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ..12 năm rồi vẫn cuồng si ...mộng mị ...mù quáng vậy sao em...??!!
    ... chuyện đã qua xa rồi mà ta cứ ngỡ như mới hôm qua...
    Thôi hãy ngủ đi và để cho mọi người ngủ nữa em à..Vậy nhé!!
    Virgo...PIG
  5. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ..12 năm rồi vẫn cuồng si ...mộng mị ...mù quáng vậy sao em...??!!
    ... chuyện đã qua xa rồi mà ta cứ ngỡ như mới hôm qua...
    Thôi hãy ngủ đi và để cho mọi người ngủ nữa em à..Vậy nhé!!
    Virgo...PIG
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    3h sáng, giật mình tỉnh dậy vì cái dòng chữ đỏ chói hồi sáng vẫn ám ảnh "Có 13 than phiền" ... thò tay ra tính bật nút Power máy tính rồi tự mình cười mình... nhảm nhí chưa từng thấy ... có cả trăm cái thì sao? Còn người khác nữa mà .... rồi lại muốn nhấc điện thoại lên gọi cho 1 ai đó, nhưng mà ai biết vào cái lúc này ai đã ngủ, ai còn thức để mà chia sẻ với mình ... người thức thì chắc gì đã hiểu ... người hiểu thì chắc đã khò khò giữa đóng chăn bông ... kệ, ngủ tiếp vậy ... 24/11 là 1 ngày mới rồi, nhiều chuyện đang chờ mình làm ... ngủ đi ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    3h sáng, giật mình tỉnh dậy vì cái dòng chữ đỏ chói hồi sáng vẫn ám ảnh "Có 13 than phiền" ... thò tay ra tính bật nút Power máy tính rồi tự mình cười mình... nhảm nhí chưa từng thấy ... có cả trăm cái thì sao? Còn người khác nữa mà .... rồi lại muốn nhấc điện thoại lên gọi cho 1 ai đó, nhưng mà ai biết vào cái lúc này ai đã ngủ, ai còn thức để mà chia sẻ với mình ... người thức thì chắc gì đã hiểu ... người hiểu thì chắc đã khò khò giữa đóng chăn bông ... kệ, ngủ tiếp vậy ... 24/11 là 1 ngày mới rồi, nhiều chuyện đang chờ mình làm ... ngủ đi ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Mình giống như được lập trình sẵn rồi. Cứ thế mà theo 1 thời gian biểu. Đôi khi thèm được mất ngủ, hì, có điên không! Nửa đêm về sáng, bật máy, gõ gõ, click click... Bây giờ làm gì có những lúc 3h sáng như thế nữa. Anh sinh viên ở trọ bên cạnh nhà cũng chuyển đi rồi, đâu còn hôm sau gặp lại nhìn mình lắc đầu "tối qua lại thức khuya há, lúc nào nhìn sang cũng thấy đèn chỗ em còn sáng".
    Bây giờ vướng mắc chuyện gì ư?! Có bất cứ chuyện gì xảy ra, có nghe câu nói nào làm đau lòng mấy thì cũng ôm gối, rớt hai giọt nước mắt rồi ngủ quay. Giá có hôm nào tỉnh giấc, nhất định sẽ phone chọc phá người khác, chọc phá bất cứ ai...
    Đằng ấy còn thức không?... Có ai đó gọi dùm tôi cái tên Gemini...

    em đi đâu mùa hoa bỏ lại...
    Được kitty_Sona sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 24/11/2003
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Mình giống như được lập trình sẵn rồi. Cứ thế mà theo 1 thời gian biểu. Đôi khi thèm được mất ngủ, hì, có điên không! Nửa đêm về sáng, bật máy, gõ gõ, click click... Bây giờ làm gì có những lúc 3h sáng như thế nữa. Anh sinh viên ở trọ bên cạnh nhà cũng chuyển đi rồi, đâu còn hôm sau gặp lại nhìn mình lắc đầu "tối qua lại thức khuya há, lúc nào nhìn sang cũng thấy đèn chỗ em còn sáng".
    Bây giờ vướng mắc chuyện gì ư?! Có bất cứ chuyện gì xảy ra, có nghe câu nói nào làm đau lòng mấy thì cũng ôm gối, rớt hai giọt nước mắt rồi ngủ quay. Giá có hôm nào tỉnh giấc, nhất định sẽ phone chọc phá người khác, chọc phá bất cứ ai...
    Đằng ấy còn thức không?... Có ai đó gọi dùm tôi cái tên Gemini...

    em đi đâu mùa hoa bỏ lại...
    Được kitty_Sona sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 24/11/2003
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tôi chào ngày mới
    Giọt nắng đầu ngày
    Tung tăng nhún nhảy
    Tươi màu cỏ cây
    Xin chào chiếc lá
    Ngọt ngào hơi sương
    Xanh cùng trời biếc
    Long lanh bên đường
    Xin chào dòng sông
    Lững lờ nước bạc
    Con thuyền thức giấc
    Theo sóng bềnh bồng.
    Xin chào khúc nhạc
    Ai vừa ca vang
    Niềm vui hội tụ
    Rộn rã cung đàn.
    Xin chào đôi mắt
    Không còn xa xăm
    Mùa xuân chợt đến
    Trong gió thì thầm.
    Vẫy chào ngày mới
    Thấy mới bao điều
    Ngủ ngoan em nhé
    Đêm dài rong rêu. ​
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!

Chia sẻ trang này