1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thế mà có lắm bác lại ước mơ được làm thân nử nhi đấy ,đúng là 2 nhà cùng cháy thì nhà ta luôn cháy to hơn nhà hàng xóm còn 2 nhà cùng vui thì nhà hàng xóm có vẻ như vui hơn ta . Có gì mà buồn mà bực chị ơi :" nhà nhà là một cuốn kinh khó đọc mà ......"

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thì đêm nay hết bực rồi đấy em à. Cám ơn AnTay nhé. Chị lại online lúc 3g vì mục đích khác. May mà không còn dai dẳng cái chuyện gia đình này nữa rồi.
    Àh mà em bảo ai thích chuyển đổi thành nữ nhi thế? Bật mí đi nào!!!!!!!!!!!!
  3. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thì đêm nay hết bực rồi đấy em à. Cám ơn AnTay nhé. Chị lại online lúc 3g vì mục đích khác. May mà không còn dai dẳng cái chuyện gia đình này nữa rồi.
    Àh mà em bảo ai thích chuyển đổi thành nữ nhi thế? Bật mí đi nào!!!!!!!!!!!!
  4. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    "Có lúc cô chỉ muốn là một người em gái để từ xa có thể bày tỏ yêu thương mà không sợ bất kỳ một sự đổ vỡ nào. Có lúc cô muốn nhào đến thật gần để chia sẻ những thương yêu cháy bỏng của mình dù có thiêu rụi tất cả."
    Gần hết đêm rồi. Tìm đọc lại những trang web đã save, dừng lại ở câu này... Thời gian trôi... vẫn chẳng trả lời được! Tôi có thật sự biết yêu thương không?!

  5. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    "Có lúc cô chỉ muốn là một người em gái để từ xa có thể bày tỏ yêu thương mà không sợ bất kỳ một sự đổ vỡ nào. Có lúc cô muốn nhào đến thật gần để chia sẻ những thương yêu cháy bỏng của mình dù có thiêu rụi tất cả."
    Gần hết đêm rồi. Tìm đọc lại những trang web đã save, dừng lại ở câu này... Thời gian trôi... vẫn chẳng trả lời được! Tôi có thật sự biết yêu thương không?!

  6. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    xin đừng gần mặt trời...
    Cầm lòng bán cái vàng điĐể mua những cái nhiều khi không vàng.
  7. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    xin đừng gần mặt trời...
    Cầm lòng bán cái vàng điĐể mua những cái nhiều khi không vàng.
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    3h sáng. Ngồi nghe đủ 3t bài Only love, viết được một bài cảm xúc tựa con chùn chùn chập chờn mặt nước. SG ồn ào và sôi động, thậm chí giờ này vẫn còn tiếng xe, tiếng bíp còi và ngoài kia, nơi cái chợ vẫn họp hằng nagỳ, đã bắt đầu có tiếng người rầm rì, to nhỏ... chẳng hiểu sao hôm nay tai mình thính thế, hay là vì hôm nay mình để tâm hồn lắng dịu, chứ ko tra tấn tai mình bằng thứ nhạc deathmetal điên cuồng, ồn ào, dữ dội...
    3h sáng, thế là đã qua một ngày mới. Vậy mà cảm giác buồn bã vẫn còn đeo nặng đến thế. Đã là của ngày hôm qua rồi kia đấy, VN với khuôn mặt của những cầu thủ mệt nhoài, ngấn nước ở mắt, của những giọt nước mắt, của cái miệng cười như mếu, của sự im lặng bao trùm mà chất đầy bão giông, lẫn buồn bã... Biết đâu, rồi lại biết đâu...
    Forever and one, I will miss U
    However, I kiss U yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow, I''ll still crying
    How could you hide your lies your lies?
    ... hix.. đúng là vẫn còn nhăn nhó lắm cơ. Biết đến bao giờ thì VN vượt wa khỏi cái bóng của Thái chứ? lại 2 năm sau, rồi lại 2 năm sau, và.. lại AQ. Tự dưng ghét mình, dù rằng vẫn yêu quí và trân trọng lắm những con người đã thi đấu kiên cường đến tận giờ phút cuối...
    Tự dưng, tại sao, tại sao bài Forever and one hay thế, lời đẹp và thi vị đến thế, lại là lời bài hát tưởng niệm cho người đã khuất chứ? Tại sao? Mà thôi, với mình thì cứ biến nó thành bài viết cho TY đi thì đã sao nhỉ? Vẫn -sẽ -mãi nhớ đến....
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    3h sáng. Ngồi nghe đủ 3t bài Only love, viết được một bài cảm xúc tựa con chùn chùn chập chờn mặt nước. SG ồn ào và sôi động, thậm chí giờ này vẫn còn tiếng xe, tiếng bíp còi và ngoài kia, nơi cái chợ vẫn họp hằng nagỳ, đã bắt đầu có tiếng người rầm rì, to nhỏ... chẳng hiểu sao hôm nay tai mình thính thế, hay là vì hôm nay mình để tâm hồn lắng dịu, chứ ko tra tấn tai mình bằng thứ nhạc deathmetal điên cuồng, ồn ào, dữ dội...
    3h sáng, thế là đã qua một ngày mới. Vậy mà cảm giác buồn bã vẫn còn đeo nặng đến thế. Đã là của ngày hôm qua rồi kia đấy, VN với khuôn mặt của những cầu thủ mệt nhoài, ngấn nước ở mắt, của những giọt nước mắt, của cái miệng cười như mếu, của sự im lặng bao trùm mà chất đầy bão giông, lẫn buồn bã... Biết đâu, rồi lại biết đâu...
    Forever and one, I will miss U
    However, I kiss U yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow, I''ll still crying
    How could you hide your lies your lies?
    ... hix.. đúng là vẫn còn nhăn nhó lắm cơ. Biết đến bao giờ thì VN vượt wa khỏi cái bóng của Thái chứ? lại 2 năm sau, rồi lại 2 năm sau, và.. lại AQ. Tự dưng ghét mình, dù rằng vẫn yêu quí và trân trọng lắm những con người đã thi đấu kiên cường đến tận giờ phút cuối...
    Tự dưng, tại sao, tại sao bài Forever and one hay thế, lời đẹp và thi vị đến thế, lại là lời bài hát tưởng niệm cho người đã khuất chứ? Tại sao? Mà thôi, với mình thì cứ biến nó thành bài viết cho TY đi thì đã sao nhỉ? Vẫn -sẽ -mãi nhớ đến....
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá. Cố lên nào ta ơi. Rất có thể lúc này chính là lúc quan trọng nhất, lúc tạo nên bước ngoặt. Ít ra, cũng sẽ là một thử thách không dễ nuốt mà đánh giá lại bản thân.
    3h sáng. Thì đã sao chứ. Cuộc đời này mà không có những cuộc đua thì buồn chết mất.
     
    Bưng bát trăng sứt mẻ
    Lang thang qua chùa Trần...

Chia sẻ trang này