1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá. Cố lên nào ta ơi. Rất có thể lúc này chính là lúc quan trọng nhất, lúc tạo nên bước ngoặt. Ít ra, cũng sẽ là một thử thách không dễ nuốt mà đánh giá lại bản thân.
    3h sáng. Thì đã sao chứ. Cuộc đời này mà không có những cuộc đua thì buồn chết mất.
     
    Bưng bát trăng sứt mẻ
    Lang thang qua chùa Trần...
  2. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đói-chả sao
    Mệt-chả sao
    Buồn ngủ -chả sao
    -------------------------------
    Túm lại chả sao cả
    Nhưng mà nhớ, mắt lại toàn sao rồi
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  3. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đói-chả sao
    Mệt-chả sao
    Buồn ngủ -chả sao
    -------------------------------
    Túm lại chả sao cả
    Nhưng mà nhớ, mắt lại toàn sao rồi
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mới có gần hai giờ sáng, nhưng mà thôi cứ vào đây , có sao đâu nhỉ, tự nghĩ không biết có ai khùng như mình, có cả nhóc tì 6 tuổi rồi mà giờ này còn lang thang trên net, nghiện nghiên cứu các loại vũ khí nặng, nhưng lại không thiếu lãng mạn, trầm tư, gặp gỡ các thành viên 7X cũng nhiều nhưng mình thật sự chưa phải là thành viên gắn bó, nhưng tự nghĩ rằng pót bài lên đây là đã được chia xẻ.....
    Nguyển Thị Châu Giang có câu: Cuộc đời chỉ là gặp gỡ và chia ly......
    Chẳng biết sao mình lại bị ám ảnh bởi câu này mãi, nhiều lúc cứ trằn trọc nhớ về những hình ảnh, những con người mình đã gặp và tiếp xúc, cả ở quê hương cả ở xứ người.....có những người chỉ gặp có một lầm mà sao mình vẫn nhớ....Rồi lại có nhiều người bạn thân tuởng sẽ ở xung quanh ta mà rồi từng người cứ từng người....ra đi, và sẽ ra đi.Vẫn biết trái đất tròn nhưng sao khoảng cách địa lý xa xôi quá.....
    ...Viết tới đây nhìn thằng nhóc ôm gối ngủ ngon lành, ôi khuôn mặt trẻ thơ mới đáng yêu làm sao, mình có đủ sức để thành một cánh chim mà đưa nó bay thật xa, thật cao không nhỉ.....Chỉ biết lúcnày sao mà nhiều áp lực đến vậy...thôi thì cũng phải đi ngủ đi, mình có buồn thì who care cho mình đâu, chẳng ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới cả.
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 17/12/2003
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mới có gần hai giờ sáng, nhưng mà thôi cứ vào đây , có sao đâu nhỉ, tự nghĩ không biết có ai khùng như mình, có cả nhóc tì 6 tuổi rồi mà giờ này còn lang thang trên net, nghiện nghiên cứu các loại vũ khí nặng, nhưng lại không thiếu lãng mạn, trầm tư, gặp gỡ các thành viên 7X cũng nhiều nhưng mình thật sự chưa phải là thành viên gắn bó, nhưng tự nghĩ rằng pót bài lên đây là đã được chia xẻ.....
    Nguyển Thị Châu Giang có câu: Cuộc đời chỉ là gặp gỡ và chia ly......
    Chẳng biết sao mình lại bị ám ảnh bởi câu này mãi, nhiều lúc cứ trằn trọc nhớ về những hình ảnh, những con người mình đã gặp và tiếp xúc, cả ở quê hương cả ở xứ người.....có những người chỉ gặp có một lầm mà sao mình vẫn nhớ....Rồi lại có nhiều người bạn thân tuởng sẽ ở xung quanh ta mà rồi từng người cứ từng người....ra đi, và sẽ ra đi.Vẫn biết trái đất tròn nhưng sao khoảng cách địa lý xa xôi quá.....
    ...Viết tới đây nhìn thằng nhóc ôm gối ngủ ngon lành, ôi khuôn mặt trẻ thơ mới đáng yêu làm sao, mình có đủ sức để thành một cánh chim mà đưa nó bay thật xa, thật cao không nhỉ.....Chỉ biết lúcnày sao mà nhiều áp lực đến vậy...thôi thì cũng phải đi ngủ đi, mình có buồn thì who care cho mình đâu, chẳng ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới cả.
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 17/12/2003
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tự dựng thức giấc vào sáng sớm như thế này, thật lạ. Cũng tại mình đã ngủ vùi từ lúc mới 9h tối đến giờ đó thôi. Bây giờ thì cũng đã khoẻ hơn. It?Ts over. Thế mà lại tiếp tục lo lắng cho quãng đường kế tiếp. Dạo này sao mà cả lo.
    Làm sao để nâng cấp chính mình đây, làm sao để phát triển khả năng của mình sang một đẳng cấp mới? Chỉ có làm việc, làm việc miệt mài mà thôi...
    Vừa biết được người có cùng chí hướng, thậm chí còn nghĩ sâu, nhìn xa hơn mình, thật đáng học hỏi. Như vậy ít ra cũng tìm được người có suy nghĩ như mình, các bước đi lần lượt có lẽ rồi sẽ giống nhau, sẽ có cạnh tranh, và sẽ có đứa nhường bước và rồi rẽ sang những hướng mới. Xin cám ơn sự hiện diện của ?ođồng chí?, đã giúp ta soi lại mình, tìm lại sự mãnh liệt của những ước mơ và học hỏi cái think big & work hard của bạn.
    Đôi khi vẫn tự dặn là đầu óc đừng đi rong, phải tỉnh táo mà handle những cuộc chơi trước mặt, mà đôi khi vẫn không kiểm soát được. Nhi nữ thường tình thì vẫn cứ nhi nữ thường tình. Ừm, mà đã sao nào. Có những cuộc chơi do biết sức mình mà đã dừng bước, như viết, có lẽ chắc để về già, bây giờ, chỉ dừng mà thưởng thức, mà xem người khác chơi với ánh mắt thèm thuồng là đủ. Có những cuộc chơi, không tư cách mà chơi, đành chơi một cách nửa vời với quyết tâm không thắng cuộc. Có những cuộc chơi, mình dừng lại vì hèn nhát không dám trả giá cho nó. Nhưng có một cuộc chơi, mà mình tưởng không phải là một cuộc chơi, mình đã đánh cược cả cuộc đời vào đó. Thế thì dù cho tan xương nát thịt, thì mình cũng sẽ không bao giờ mình bỏ cuộc.
    Hôm nay sẽ gặp nhóm bạn cũ, lại băn khoăn thế nào là bạn, có phải bản thân mình đã có nhiều sai lầm trong cư xử với bạn bè hay không. Chẳng lẽ, sự thật là điều không tốt cho tình bạn?
    Thành phố đã bắt đầu thức dậy để làm việc, dù hôm nay là Chủ Nhật. Một số người đang thưởng thức sự nghỉ ngơi vô thức tuyệt diệu sau một tuần làm việc cực nhọc. Một số bắt một ngày mới lo toan với những thúng, những thau, áo cơm, gạo muối. Một số lại đang chuẩn bị đi lễ sớm, về với sự tinh khôi, lắng đọng của tâm hồn. Tự hỏi chỗ nào cho mình khi len chân giữa họ? Chuông nhà thờ đang đổ từng hồi xa...
    Sắp Giáng sinh. Phim LoveActually bảo vào Giáng sinh thì người ta luôn nói thật. Mình sẽ nói gì đây?

    ------------------
    Bưng bát trăng sứt mẻ, lang thang qua chùa Trần...
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tự dựng thức giấc vào sáng sớm như thế này, thật lạ. Cũng tại mình đã ngủ vùi từ lúc mới 9h tối đến giờ đó thôi. Bây giờ thì cũng đã khoẻ hơn. It?Ts over. Thế mà lại tiếp tục lo lắng cho quãng đường kế tiếp. Dạo này sao mà cả lo.
    Làm sao để nâng cấp chính mình đây, làm sao để phát triển khả năng của mình sang một đẳng cấp mới? Chỉ có làm việc, làm việc miệt mài mà thôi...
    Vừa biết được người có cùng chí hướng, thậm chí còn nghĩ sâu, nhìn xa hơn mình, thật đáng học hỏi. Như vậy ít ra cũng tìm được người có suy nghĩ như mình, các bước đi lần lượt có lẽ rồi sẽ giống nhau, sẽ có cạnh tranh, và sẽ có đứa nhường bước và rồi rẽ sang những hướng mới. Xin cám ơn sự hiện diện của ?ođồng chí?, đã giúp ta soi lại mình, tìm lại sự mãnh liệt của những ước mơ và học hỏi cái think big & work hard của bạn.
    Đôi khi vẫn tự dặn là đầu óc đừng đi rong, phải tỉnh táo mà handle những cuộc chơi trước mặt, mà đôi khi vẫn không kiểm soát được. Nhi nữ thường tình thì vẫn cứ nhi nữ thường tình. Ừm, mà đã sao nào. Có những cuộc chơi do biết sức mình mà đã dừng bước, như viết, có lẽ chắc để về già, bây giờ, chỉ dừng mà thưởng thức, mà xem người khác chơi với ánh mắt thèm thuồng là đủ. Có những cuộc chơi, không tư cách mà chơi, đành chơi một cách nửa vời với quyết tâm không thắng cuộc. Có những cuộc chơi, mình dừng lại vì hèn nhát không dám trả giá cho nó. Nhưng có một cuộc chơi, mà mình tưởng không phải là một cuộc chơi, mình đã đánh cược cả cuộc đời vào đó. Thế thì dù cho tan xương nát thịt, thì mình cũng sẽ không bao giờ mình bỏ cuộc.
    Hôm nay sẽ gặp nhóm bạn cũ, lại băn khoăn thế nào là bạn, có phải bản thân mình đã có nhiều sai lầm trong cư xử với bạn bè hay không. Chẳng lẽ, sự thật là điều không tốt cho tình bạn?
    Thành phố đã bắt đầu thức dậy để làm việc, dù hôm nay là Chủ Nhật. Một số người đang thưởng thức sự nghỉ ngơi vô thức tuyệt diệu sau một tuần làm việc cực nhọc. Một số bắt một ngày mới lo toan với những thúng, những thau, áo cơm, gạo muối. Một số lại đang chuẩn bị đi lễ sớm, về với sự tinh khôi, lắng đọng của tâm hồn. Tự hỏi chỗ nào cho mình khi len chân giữa họ? Chuông nhà thờ đang đổ từng hồi xa...
    Sắp Giáng sinh. Phim LoveActually bảo vào Giáng sinh thì người ta luôn nói thật. Mình sẽ nói gì đây?

    ------------------
    Bưng bát trăng sứt mẻ, lang thang qua chùa Trần...
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    100 trang. Mình giỏi nhỉ? Sức đọc như thế tưởng không còn nữa? Nhưng sau khi đọc hết, trong lòng chỉ có sự trống rỗng. Gần 3h sáng của ngày hôm nay. Thấy sự vô nghĩa đầy tràn. Im lặng ngồi trong bóng đêm sâu thăm thẳm. Nghĩ về sự đau lòng của một người không quen biết. Không phải tội nghiệp mà là thương. Nghĩ về một người liên quan đến sự đau đó, thấy vừa bực, vừa giận, vừa dửng dưng... Nghĩ cả về những điều mình không muốn và không cần biết nhưng đã phải biết...
    Nhưng chỉ nghĩ và nghĩ thì không giải quyết được vấn đề gì cả! Đúng không?
    Bắt đầu từ những sự nhỏ nhất để "clear my mind"... 9 ngày nữa là sang năm mới


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    100 trang. Mình giỏi nhỉ? Sức đọc như thế tưởng không còn nữa? Nhưng sau khi đọc hết, trong lòng chỉ có sự trống rỗng. Gần 3h sáng của ngày hôm nay. Thấy sự vô nghĩa đầy tràn. Im lặng ngồi trong bóng đêm sâu thăm thẳm. Nghĩ về sự đau lòng của một người không quen biết. Không phải tội nghiệp mà là thương. Nghĩ về một người liên quan đến sự đau đó, thấy vừa bực, vừa giận, vừa dửng dưng... Nghĩ cả về những điều mình không muốn và không cần biết nhưng đã phải biết...
    Nhưng chỉ nghĩ và nghĩ thì không giải quyết được vấn đề gì cả! Đúng không?
    Bắt đầu từ những sự nhỏ nhất để "clear my mind"... 9 ngày nữa là sang năm mới


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm công việc ngập lên đến cổ, có những hôm làm việc đến 12h/ngày.
    3h sáng ngủ ngáy Oooo .
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!

Chia sẻ trang này