1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước uống cafe với cô bạn, 3h sáng vẫn chưa ngủ được ( tui có tật tối nốc cafe là trưa hôm sau mới buồn ngủ..). Tưởng máy cô ta đã tắt nên mess mấy cái để sáng cô ta đọc chơi, ai ngờ nhận được mấy cái reply liền. Hic hic cô ta bảo tiếng " chít.. chít.." trong đêm khuya đã đánh thức cả phòng cô ta. Tui quấy nhiễu thật...nhưng cô ta đâu có biết tiếng "chít.. chít.. " cũng đánh thức bên nhà tui.
    CHEC
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hic....hic... tui bị cái bịnh ngủ nhiều, không biết thời gian sắp tới có thức nổi hay không đây. Chắc là phải mang giày đi ngủ, lỡ có báo động giả còn có thể nằm rướn thêm chút nữa
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hic....hic... tui bị cái bịnh ngủ nhiều, không biết thời gian sắp tới có thức nổi hay không đây. Chắc là phải mang giày đi ngủ, lỡ có báo động giả còn có thể nằm rướn thêm chút nữa
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tựa như có tiếng hát thật êm , khe khẽ cất lên từ hai chiếc loa nhỏ xíu - Lướt thật êm trong màn đêm tĩnh mịch , đem hương vị ngọt ngào của cổ tích ru em ...
    Tựa như có tiếng hát thật êm , ru hồn em bay về khoảng nhớ - Và kéo em về lại với những đêm thức cùng anh trò chuyện , bài hát của ai sao qúa đỗi ngọt ngào ...
    Đêm của những đêm nhung nhớ , tiếng nhạc online bay thật cao , thẹn thùng tiếng yêu chưa dám ngỏ , để thắp lên trong em một ước mơ nho nhỏ ... Giá lúc này có anh ở bên em !...........

    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tựa như có tiếng hát thật êm , khe khẽ cất lên từ hai chiếc loa nhỏ xíu - Lướt thật êm trong màn đêm tĩnh mịch , đem hương vị ngọt ngào của cổ tích ru em ...
    Tựa như có tiếng hát thật êm , ru hồn em bay về khoảng nhớ - Và kéo em về lại với những đêm thức cùng anh trò chuyện , bài hát của ai sao qúa đỗi ngọt ngào ...
    Đêm của những đêm nhung nhớ , tiếng nhạc online bay thật cao , thẹn thùng tiếng yêu chưa dám ngỏ , để thắp lên trong em một ước mơ nho nhỏ ... Giá lúc này có anh ở bên em !...........

    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  6. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có một lần thức giấc lúc gần 4h. Nằm lắng nghe xung quanh. Tự dưng tỉnh đến lạ. Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp nghe chậm rãi và bình yên. Cố dụ mình mãi vẫn không tài nào chợp mắt, với cái điện thoại, nhắn ngay một tin chúc ngày mới. Nghĩ thầm hắn sẽ giật mình thức giấc, hoặc sáng sẽ ngạc nhiên lắm.
    Trưa, đi ăn cơm vào thì thấy trên bàn có một gói quà chẳng biết từ đâu ra. Hỏi ra thì chỉ biết có ai đó nhờ gởi cho mình. Ngạc nhiên và thích thú. Nhưng tìm hoài không thấy cái lời nhắn nào cả. Mười mấy cái đĩa. Đẩy vào máy để xem có ghi gì không, cũng vẫn không thấy. Loay hoay một buổi mới thấy trên cái nhãn đĩa có cái "thương hiệu" quen quen. Rồi nhận được tin nhắn. Hắn bảo là đêm qua đã thức đến 2h sáng để ghi cho mình mấy cái linh tinh lang tang này. Rồi sáng ngủ quên mém trễ làm. Trời ạ, may là hắn không thức giấc, nếu không chắc giờ áy náy lắm.
    Mà đằng ấy biết không, món quà giáng sinh của đằng ấy ý nghĩa lắm cơ, chẳng linh tinh chút nào. Một bộ sưu tập các videoclip ưa thích, mấy trăm bài hát nghe đến phát ghiền, rồi trọn bộ thiệp Flash ngộ nghĩnh nữa chứ. Giờ nghĩ lại mà cứ mỉm cười hoài nè!
    T.T
  7. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có một lần thức giấc lúc gần 4h. Nằm lắng nghe xung quanh. Tự dưng tỉnh đến lạ. Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp nghe chậm rãi và bình yên. Cố dụ mình mãi vẫn không tài nào chợp mắt, với cái điện thoại, nhắn ngay một tin chúc ngày mới. Nghĩ thầm hắn sẽ giật mình thức giấc, hoặc sáng sẽ ngạc nhiên lắm.
    Trưa, đi ăn cơm vào thì thấy trên bàn có một gói quà chẳng biết từ đâu ra. Hỏi ra thì chỉ biết có ai đó nhờ gởi cho mình. Ngạc nhiên và thích thú. Nhưng tìm hoài không thấy cái lời nhắn nào cả. Mười mấy cái đĩa. Đẩy vào máy để xem có ghi gì không, cũng vẫn không thấy. Loay hoay một buổi mới thấy trên cái nhãn đĩa có cái "thương hiệu" quen quen. Rồi nhận được tin nhắn. Hắn bảo là đêm qua đã thức đến 2h sáng để ghi cho mình mấy cái linh tinh lang tang này. Rồi sáng ngủ quên mém trễ làm. Trời ạ, may là hắn không thức giấc, nếu không chắc giờ áy náy lắm.
    Mà đằng ấy biết không, món quà giáng sinh của đằng ấy ý nghĩa lắm cơ, chẳng linh tinh chút nào. Một bộ sưu tập các videoclip ưa thích, mấy trăm bài hát nghe đến phát ghiền, rồi trọn bộ thiệp Flash ngộ nghĩnh nữa chứ. Giờ nghĩ lại mà cứ mỉm cười hoài nè!
    T.T
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em không ngủ
    Vì mãi ngắm trời sao
    Ngàn vì sao lấp lánh
    Quấn lấy mảnh trăng tròn ...
    Trăng đêm nay sáng lắm !!!
    Soi thẳng vào phòng em
    Em nghiêng mìng đón lấy ...
    Những tia sáng dịu dàng
    Anh ơi , thử tìm xem
    Trên bầu trời sao đó
    Sao nào là của anh
    Sao nào là của em ...

    hìhì thơ con ếch ộp ...
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em không ngủ
    Vì mãi ngắm trời sao
    Ngàn vì sao lấp lánh
    Quấn lấy mảnh trăng tròn ...
    Trăng đêm nay sáng lắm !!!
    Soi thẳng vào phòng em
    Em nghiêng mìng đón lấy ...
    Những tia sáng dịu dàng
    Anh ơi , thử tìm xem
    Trên bầu trời sao đó
    Sao nào là của anh
    Sao nào là của em ...

    hìhì thơ con ếch ộp ...
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  10. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    3h sáng ... cả nhà giờ chỉ còn mình và thằng Út , ba mẹ vẫn chưa về ... Không biết có chuyện gì nghiêm trọng không nữa? Chỉ cầu mong sao ... đừng có gì nghiêm trọng . Cả một đêm lo lắng , trằn trọc ... không thể chợp mắt được ! Ba mẹ ơi , cố gắnglên nhé ... tụi con sẽ không làm điều gì để ba mẹ fải buồn lòng nữa đâu !!!
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*.*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)

Chia sẻ trang này