1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe nhạc, nhâm nhi tí chút, có nhiều điều muốn viết, nhưng không viết ra được, có nhiều bài muốn viết nhưng cũng viết chẳng xong! Nhận được một lời quan tâm, thăm hỏi, cũng chẳng biết giải thích thế nào về tâm trạng hiện tại! Lơ lơ, lửng lửng...
    Định hoàn chỉnh bài Cảm xúc... nhưng rồi lại cũng không biết phải hoàn chỉnh thế nào ! Nghe đến những bài khác thì lại có những cảm xúc khác...
    Ngồi viết mấy dòng này ra... cũng chẳng biết đưa vào đâu cho hợp lý !
    À ...có rồi ..... !
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá ngủ sớm 3h sáng mở mắt ra con nhỏ em còn nằm đọc truyện ,đám say sưa kia chưa chụi về chán phèo làm chi thì cũng vậy thôi mà mệt xác quá đi

    đi ngủ tiếp mai có sức mà làm
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá ngủ sớm 3h sáng mở mắt ra con nhỏ em còn nằm đọc truyện ,đám say sưa kia chưa chụi về chán phèo làm chi thì cũng vậy thôi mà mệt xác quá đi

    đi ngủ tiếp mai có sức mà làm
  4. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    3h sáng rồi mà vẫn chưa ngủ được, ai bảo ham chơi cho cố. Chắc là sáng mai lại nghỉ học nữa rồi, hic. Không khéo bạn mình quên mặt mình mất
  5. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    3h sáng rồi mà vẫn chưa ngủ được, ai bảo ham chơi cho cố. Chắc là sáng mai lại nghỉ học nữa rồi, hic. Không khéo bạn mình quên mặt mình mất
  6. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Cũng chẳng hiểu tại sao hay ngồi ngắm con cú mèo trên tầng cao chung cư. Thật đơn độc, thật tinh ranh và cũng thật buồn bã. Lối đi nào cho ta giữa thành phố này, còn chú chuột nào cho nó giữa những mái nhà chung cư. Có đấy, nhưng phải cố mà tìm, không bay không tận lực thì không tồn tại. Ta và nó sao giống nhau đến thế
  7. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Cũng chẳng hiểu tại sao hay ngồi ngắm con cú mèo trên tầng cao chung cư. Thật đơn độc, thật tinh ranh và cũng thật buồn bã. Lối đi nào cho ta giữa thành phố này, còn chú chuột nào cho nó giữa những mái nhà chung cư. Có đấy, nhưng phải cố mà tìm, không bay không tận lực thì không tồn tại. Ta và nó sao giống nhau đến thế
  8. popeye_wife

    popeye_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giật mình lúc 02.49''.
    Tối qua dọn phòng mình. Phát hiện ra món đồ anh tặng mình sau chuyến đi công tác. Một con búp bê Nhật xinh xắn, một bộ ly uống Sake 5 chiếc mà 1 chiếc bị sứt 1 miếng nhỏ dù chưa 1 lần dùng.
    Đã 4 tháng 22 ngày mình rời Sài gòn.
    Nhớ anh, nhớ Sài gòn.
    NGỠ
    Ngỡ một ngày đầy nắng
    bất ngờ trời mưa rơi
    Ngỡ đón vâng trăng sáng
    đêm mù giăng đất trời
    Ngỡ mùa xuân đến sớm
    hoa đào còn mải chơi
    Ngỡ mùa thu đến muộn
    sáng nay lá rụng rồi.
    Ngỡ lời yêu sẽ thốt
    bỗng chết lặng đầu môi
    Ngỡ cầm tay hạnh phúc
    thời gian đã cuốn trôi.​
    Về Hà nội lâu rồi mà mình vẫn ko thể gọi cái ly là cái cốc đc. Chả hiểu tại sao!
    Có lần vào 3h sáng, anh nt cho mình nói đang ở ngoài cảng nhận hàng, sao mà thương thế.
    Khi một người phụ nữ cảm thấy đau lòng vì một ng đàn ông thì thực sự người ấy chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng mình.
    Giờ này anh đang làm nhỉ?
    SG nắng và nóng lắm, HN đang ở đợt rét cuối cùng trong năm, rét Nàng Bân.
    Rất tiếc là cho dù có thể nhg em cũng ko còn cơ hội đan áo cho anh.
    Nhớ anh và SG.
  9. popeye_wife

    popeye_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giật mình lúc 02.49''.
    Tối qua dọn phòng mình. Phát hiện ra món đồ anh tặng mình sau chuyến đi công tác. Một con búp bê Nhật xinh xắn, một bộ ly uống Sake 5 chiếc mà 1 chiếc bị sứt 1 miếng nhỏ dù chưa 1 lần dùng.
    Đã 4 tháng 22 ngày mình rời Sài gòn.
    Nhớ anh, nhớ Sài gòn.
    NGỠ
    Ngỡ một ngày đầy nắng
    bất ngờ trời mưa rơi
    Ngỡ đón vâng trăng sáng
    đêm mù giăng đất trời
    Ngỡ mùa xuân đến sớm
    hoa đào còn mải chơi
    Ngỡ mùa thu đến muộn
    sáng nay lá rụng rồi.
    Ngỡ lời yêu sẽ thốt
    bỗng chết lặng đầu môi
    Ngỡ cầm tay hạnh phúc
    thời gian đã cuốn trôi.​
    Về Hà nội lâu rồi mà mình vẫn ko thể gọi cái ly là cái cốc đc. Chả hiểu tại sao!
    Có lần vào 3h sáng, anh nt cho mình nói đang ở ngoài cảng nhận hàng, sao mà thương thế.
    Khi một người phụ nữ cảm thấy đau lòng vì một ng đàn ông thì thực sự người ấy chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng mình.
    Giờ này anh đang làm nhỉ?
    SG nắng và nóng lắm, HN đang ở đợt rét cuối cùng trong năm, rét Nàng Bân.
    Rất tiếc là cho dù có thể nhg em cũng ko còn cơ hội đan áo cho anh.
    Nhớ anh và SG.
  10. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    3h sáng
    Ngồi nhìn cây bàng sáng bừng dưới ánh đèn qua khung cửa mở rộng.
    Nghe nhạc và đọc "La Maja de Goya"
    Đọc mãi mà không ngủ được.
    Cái tội tối thứ bảy chọn cách relax là xem phim, phim gì không xem lại xem Tostelarum (hình như mình viết sai rồi) với quỷ dạ xoa với bá tước Dracula, chúa tể của lũ chuột... Phim Đức của một đạo diễn có cái đầu lạ lùng và hơi điên Trong lời mở đầu tuần lễ phim Đức lẫn lộn tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Việt mình nhớ có mỗi điều đó. Xem xong thấy đúng là đầu óc người Đức quái thật. Thôi, còn cả một tuần cũng không xem thêm phim nào hết
    Buổi tối có lời nhắn "Phải chi..." Chỉ là ghé chơi thôi. Nghe ấm lòng lạ, trước niềm vui giản dị "hai anh em anh đang hạnh phúc lắm lắm"
    Khuya là câu chuyện với bạn về đêm SG mưa và những bà mẹ... 3h sáng ngồi nghĩ mình sẽ làm gì cho Mother''s day mà nếu bạn không nhắc thì không nhớ
    3h sáng, vì chưa ngủ nên mới biết đèn đường tắt vào giờ đó...Đêm nay lại thức để xem có đúng giờ đó đèn đường tắt hay không?!
    Không đâu... Những lan man này là của 3h sáng ngày cuối tuần, không phải của ngày mai

Chia sẻ trang này