1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    3h sáng
    Ngồi nhìn cây bàng sáng bừng dưới ánh đèn qua khung cửa mở rộng.
    Nghe nhạc và đọc "La Maja de Goya"
    Đọc mãi mà không ngủ được.
    Cái tội tối thứ bảy chọn cách relax là xem phim, phim gì không xem lại xem Tostelarum (hình như mình viết sai rồi) với quỷ dạ xoa với bá tước Dracula, chúa tể của lũ chuột... Phim Đức của một đạo diễn có cái đầu lạ lùng và hơi điên Trong lời mở đầu tuần lễ phim Đức lẫn lộn tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Việt mình nhớ có mỗi điều đó. Xem xong thấy đúng là đầu óc người Đức quái thật. Thôi, còn cả một tuần cũng không xem thêm phim nào hết
    Buổi tối có lời nhắn "Phải chi..." Chỉ là ghé chơi thôi. Nghe ấm lòng lạ, trước niềm vui giản dị "hai anh em anh đang hạnh phúc lắm lắm"
    Khuya là câu chuyện với bạn về đêm SG mưa và những bà mẹ... 3h sáng ngồi nghĩ mình sẽ làm gì cho Mother''s day mà nếu bạn không nhắc thì không nhớ
    3h sáng, vì chưa ngủ nên mới biết đèn đường tắt vào giờ đó...Đêm nay lại thức để xem có đúng giờ đó đèn đường tắt hay không?!
    Không đâu... Những lan man này là của 3h sáng ngày cuối tuần, không phải của ngày mai

  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Khuya, bất chợt giật mình thức giấc, nó hụt hẩng rơi trong nổi cô đơn.
    Rơi nhanh hun hút trong sâu thâm thẩm đơn côi, không tìm thấy nơi nào trong tâm để bám trụ.
    Kỷ niệm ư ? Những nét đẹp quá khứ cũng không là chổ cho nó có thể bám lấy.
    Kỷ niệm chỉ mang lại cho nó chút tiếc nuối và nhiều xót xa khi nhận rõ lòng người cũng chỉ là những chiếc lá.
    Lúc bên nhau, lá xanh mịn trong nắng lung linh, ấm.
    Khi mùa thu của cuộc tình ngấp nghé mang lạnh lùng mù sa đến, thì phiếm lòng thay đổi như lá biến sắc màu, để rồi trơ vơ bay theo gió.
    Phong vũ trần đời cuốn phận người chao đảo theo cái gọi là ?osố phận? hoặc ?ođịnh mệnh?!
    Thật ư ?
    Hỏi nó có tin số phận định mệnh không ư ?
    Có chứ!
    Không thấy sao, số phần khiến nó lần lủi, nó nhìn nó - một tôi và bóng chiếc ngậm ngùi tựa nhau.
    Không thấy sao, định mệnh an bày nó với tháng ngày quạnh hiu.
    Khuya, hồn rơi trong tận cùng những khoảng không.
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Khuya, bất chợt giật mình thức giấc, nó hụt hẩng rơi trong nổi cô đơn.
    Rơi nhanh hun hút trong sâu thâm thẩm đơn côi, không tìm thấy nơi nào trong tâm để bám trụ.
    Kỷ niệm ư ? Những nét đẹp quá khứ cũng không là chổ cho nó có thể bám lấy.
    Kỷ niệm chỉ mang lại cho nó chút tiếc nuối và nhiều xót xa khi nhận rõ lòng người cũng chỉ là những chiếc lá.
    Lúc bên nhau, lá xanh mịn trong nắng lung linh, ấm.
    Khi mùa thu của cuộc tình ngấp nghé mang lạnh lùng mù sa đến, thì phiếm lòng thay đổi như lá biến sắc màu, để rồi trơ vơ bay theo gió.
    Phong vũ trần đời cuốn phận người chao đảo theo cái gọi là ?osố phận? hoặc ?ođịnh mệnh?!
    Thật ư ?
    Hỏi nó có tin số phận định mệnh không ư ?
    Có chứ!
    Không thấy sao, số phần khiến nó lần lủi, nó nhìn nó - một tôi và bóng chiếc ngậm ngùi tựa nhau.
    Không thấy sao, định mệnh an bày nó với tháng ngày quạnh hiu.
    Khuya, hồn rơi trong tận cùng những khoảng không.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    3h ko la` nguyên đêm mới đúng ,bịnh hắt hơi sổ mũi ,nghẹt thở ,,,,,,,,,,,,đau nhức ko ngủ được .Thứ 7 tuần trước thì nằm ói ,ói suốt ,trời ơi bịnh ,chán ghét bịnh đến ko nói nổi .Vậy mà ngày xưa ,,,,,,,,,,,,đúng là .Bận quá ,muốn thức khuya hoc bài nhưng mệt ,đến đêm buồn lại nhớ anh .Ko chat được chẳng biết đang làm chi ? tuần này sao đủ thứ chuyện đến 3h sáng rồi ko ngủ được .
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    3h ko la` nguyên đêm mới đúng ,bịnh hắt hơi sổ mũi ,nghẹt thở ,,,,,,,,,,,,đau nhức ko ngủ được .Thứ 7 tuần trước thì nằm ói ,ói suốt ,trời ơi bịnh ,chán ghét bịnh đến ko nói nổi .Vậy mà ngày xưa ,,,,,,,,,,,,đúng là .Bận quá ,muốn thức khuya hoc bài nhưng mệt ,đến đêm buồn lại nhớ anh .Ko chat được chẳng biết đang làm chi ? tuần này sao đủ thứ chuyện đến 3h sáng rồi ko ngủ được .
  6. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    3g sáng nay là thời điểm kinh khủng, cứ chạy đi giữa hành lang vắng lặng đến khiếp hãi của bệnh viện. Em ở đâu chứ, giữa những con người nằm ngồi ngổn ngang thế này. Đâu đó là những tiếng rên la của bệnh nhân cấp cứu, có chỗ lại im lìm ghê rợn.
    Đi tìm em chỉ qua một cái tên, lòng trào lên hy vọng là em vẫn còn, đừng bỏ anh đi như thế. Thật đấy, đừng đi
  7. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    3g sáng nay là thời điểm kinh khủng, cứ chạy đi giữa hành lang vắng lặng đến khiếp hãi của bệnh viện. Em ở đâu chứ, giữa những con người nằm ngồi ngổn ngang thế này. Đâu đó là những tiếng rên la của bệnh nhân cấp cứu, có chỗ lại im lìm ghê rợn.
    Đi tìm em chỉ qua một cái tên, lòng trào lên hy vọng là em vẫn còn, đừng bỏ anh đi như thế. Thật đấy, đừng đi
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Dã lâu không thức tới giờ này và càng lâu hơn kể từ bài viết cuối và cái lúc trời đang rạng sáng... thức cả đêm để xem 1 trận bóng mà chẳng hề có khái niệm gì về trận đấu, trong lòng bộn bề những nghĩ suy, những cảm xúc tiêu cực, những toan tính không thành... thở dài, chép miệng... ngay cả chiến thắng của đội bóng mình yêu thích cũng không gợi cho mình 1 cảm xúc nào, trái ngược với đêm thức xem Anh Thua Bồ Đào Nha...
    cuộc sống, có mấy đêm như đêm nay...
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Dã lâu không thức tới giờ này và càng lâu hơn kể từ bài viết cuối và cái lúc trời đang rạng sáng... thức cả đêm để xem 1 trận bóng mà chẳng hề có khái niệm gì về trận đấu, trong lòng bộn bề những nghĩ suy, những cảm xúc tiêu cực, những toan tính không thành... thở dài, chép miệng... ngay cả chiến thắng của đội bóng mình yêu thích cũng không gợi cho mình 1 cảm xúc nào, trái ngược với đêm thức xem Anh Thua Bồ Đào Nha...
    cuộc sống, có mấy đêm như đêm nay...
  10. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Gần 3h sáng, tỉnh giấc vì cảm giác đau nhói ở bàn chân. Đêm đen đặc. Nhưng không yên tĩnh. Light điện thoại loé sáng. Tin nhắn của em từ gần một tiếng đồng hồ trước đó. Không thể không cười dù cảm giác đau nhói vẫn còn nguyên: "Hoan hô hoan hô Hà Lan dzô địch...Hoan hô hoan hô Hà Lan dzô địch... Dzô ứ địch...hehe. Dậy coi Hà Lan đá đi chị ui, không ngủ nữa. Mai chủ nhật mà, tha hồ nướng khoai..."
    Nhắm mắt và thấy bé con lí lắc đang lắc lư với điệu bộ y hệt dế mèn TL trong Dế mèn phiêu lưu ký Rồi chìm vào giấc ngủ. Những mỏi mệt chảy trôi... Cổ vũ Hà Lan thay chị nhé bé con. HL không chiến thắng sao được khi em la to đến thế Hết MHX gặp các anh lấy chiến lợi phẩm cũng chưa muộn... Đòi nợ hộ em rồi đấy...

Chia sẻ trang này