1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Gần 3h sáng, tỉnh giấc vì cảm giác đau nhói ở bàn chân. Đêm đen đặc. Nhưng không yên tĩnh. Light điện thoại loé sáng. Tin nhắn của em từ gần một tiếng đồng hồ trước đó. Không thể không cười dù cảm giác đau nhói vẫn còn nguyên: "Hoan hô hoan hô Hà Lan dzô địch...Hoan hô hoan hô Hà Lan dzô địch... Dzô ứ địch...hehe. Dậy coi Hà Lan đá đi chị ui, không ngủ nữa. Mai chủ nhật mà, tha hồ nướng khoai..."
    Nhắm mắt và thấy bé con lí lắc đang lắc lư với điệu bộ y hệt dế mèn TL trong Dế mèn phiêu lưu ký Rồi chìm vào giấc ngủ. Những mỏi mệt chảy trôi... Cổ vũ Hà Lan thay chị nhé bé con. HL không chiến thắng sao được khi em la to đến thế Hết MHX gặp các anh lấy chiến lợi phẩm cũng chưa muộn... Đòi nợ hộ em rồi đấy...
  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    3h sáng, chợt giật mình tỉnh dậy. Chẳng biết phải tại tiếng reo hò xem bóng đá từ quán café bên cạnh hay chỉ vì mình bừng tỉnh thế thôi. Tivi vẫn đang mở, thằng em nằm ngủ say lúc nào không biết. Nhìn quanh quất thấy hoang mang, lo âu quá. Chạy ào xuống cầu thang, ào ra cửa đã khóa? anh cũng đã về từ lúc nào rồi! Thả người xuống ghế một lúc lâu, muốn làm điều gì đó ngay lúc này, muốn bung cửa chạy đi? Chẳng thể ngủ tiếp được, hôm nay mình đã ngủ vùi gần hết ngày? Bây giờ chỉ mong cho trời mau sáng?
    Hãy nhìn ra cửa sổ, nếu em thấy cành cây rung nhẹ trong gió, thì người em yêu cũng đang yêu em...
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    3h sáng, chợt giật mình tỉnh dậy. Chẳng biết phải tại tiếng reo hò xem bóng đá từ quán café bên cạnh hay chỉ vì mình bừng tỉnh thế thôi. Tivi vẫn đang mở, thằng em nằm ngủ say lúc nào không biết. Nhìn quanh quất thấy hoang mang, lo âu quá. Chạy ào xuống cầu thang, ào ra cửa đã khóa? anh cũng đã về từ lúc nào rồi! Thả người xuống ghế một lúc lâu, muốn làm điều gì đó ngay lúc này, muốn bung cửa chạy đi? Chẳng thể ngủ tiếp được, hôm nay mình đã ngủ vùi gần hết ngày? Bây giờ chỉ mong cho trời mau sáng?
    Hãy nhìn ra cửa sổ, nếu em thấy cành cây rung nhẹ trong gió, thì người em yêu cũng đang yêu em...
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 3h sáng, ở nhà đã là 8h sáng, mọi người đang chuẩn bị đi làm rồi, một ngày mới...Chẳng ngủ được, chẳng vui, chẳng buồn...chỉ là 3h sáng thôi...
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 3h sáng, ở nhà đã là 8h sáng, mọi người đang chuẩn bị đi làm rồi, một ngày mới...Chẳng ngủ được, chẳng vui, chẳng buồn...chỉ là 3h sáng thôi...
  6. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    3h sáng, giật mình bởi cái tin nhắn... hoá ra anh cũng không ngủ vì đang quen thức xem euro giờ này... đêm nay không có trận nào cả... anh còn đang thua mình 2 trận: Đức - Séc và Pháp -Hy Lạp, anh sắp xong việc rồi, hy vọng trận chung kết sẽ xem cùng mình ở SG... nhắn tin cho anh đến gần sáng, mình ngủ lúc nào chẳng hay, 7h30 nhạc bài hát Đôi bờ réo vang, hoá ra anh sợ mình ngủ quên giờ đi làm... dậy rồi anh ơi nhưng chưa muốn ra khỏi giường...
    Đêm nay cũng chưa có đá bóng, hy vọng 3h sáng mai mình sẽ dễ ngủ hơn... Hà Lan vào đến bán kết rồi mà
  7. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    3h sáng, giật mình bởi cái tin nhắn... hoá ra anh cũng không ngủ vì đang quen thức xem euro giờ này... đêm nay không có trận nào cả... anh còn đang thua mình 2 trận: Đức - Séc và Pháp -Hy Lạp, anh sắp xong việc rồi, hy vọng trận chung kết sẽ xem cùng mình ở SG... nhắn tin cho anh đến gần sáng, mình ngủ lúc nào chẳng hay, 7h30 nhạc bài hát Đôi bờ réo vang, hoá ra anh sợ mình ngủ quên giờ đi làm... dậy rồi anh ơi nhưng chưa muốn ra khỏi giường...
    Đêm nay cũng chưa có đá bóng, hy vọng 3h sáng mai mình sẽ dễ ngủ hơn... Hà Lan vào đến bán kết rồi mà
  8. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 3h sáng mới được ngủ sáng dậy hai mắt cay ơi la cay.
    Chắc hôm nay cũng phải đến 3h sáng giống hôm qua.
    mệt mỏi chán, bây giờ buồn ngủ quá.
  9. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 3h sáng mới được ngủ sáng dậy hai mắt cay ơi la cay.
    Chắc hôm nay cũng phải đến 3h sáng giống hôm qua.
    mệt mỏi chán, bây giờ buồn ngủ quá.
  10. ichoi

    ichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    3h sáng ....mình đang mơ
    Trong giấc mơ...như một cuốn phim chiếu chậm...từng cảnh từ từ lướt qua trong đầu...chẳng có ia quen trong giấc mơ đó...toàn những người xa lạ...đôi lúc còn gặp khách hàng[
    Khổ thân...biết thế đừng ngủ ngày....tối sẽ nằm mơ đẹp hơn....mơ thấy thế giới thần tiên..thế giới của hoạt hình...vui ra phết và kết thúc bao giờ cũng có hậu

Chia sẻ trang này