1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ichoi

    ichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    3h sáng ....mình đang mơ
    Trong giấc mơ...như một cuốn phim chiếu chậm...từng cảnh từ từ lướt qua trong đầu...chẳng có ia quen trong giấc mơ đó...toàn những người xa lạ...đôi lúc còn gặp khách hàng[
    Khổ thân...biết thế đừng ngủ ngày....tối sẽ nằm mơ đẹp hơn....mơ thấy thế giới thần tiên..thế giới của hoạt hình...vui ra phết và kết thúc bao giờ cũng có hậu
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mấy giờ dậy mở mắt ,tính mở đèn học bài nhưng nhỏ em ko cho bắt ngủ đành nằm nhắm mắt ngủ ,trong đầu suy nghĩ ,tự nhiên thấy vui vui .
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mấy giờ dậy mở mắt ,tính mở đèn học bài nhưng nhỏ em ko cho bắt ngủ đành nằm nhắm mắt ngủ ,trong đầu suy nghĩ ,tự nhiên thấy vui vui .
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    1h sáng làm xong việc nằm xuống nhắm mắt chưa ngủ nổi ,suy nghĩ .............Thấy sao mà ghét cay ghét đắng mùa mưa đến thế .
    Nghe đĩa close to you ,thấy nó hay quá ,thật tuyệt vời .Nhớ A .Nghĩ đến công việc ,tự đánh giá mình một câu kẻ bất tài "người ta mà nghe câu này chắc ko tin nổi đâu nhỉ -ủa đâu rồi kẻ kiêu ngạo khinh thường người khác " --->chìm vào giấc ngủ .
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    1h sáng làm xong việc nằm xuống nhắm mắt chưa ngủ nổi ,suy nghĩ .............Thấy sao mà ghét cay ghét đắng mùa mưa đến thế .
    Nghe đĩa close to you ,thấy nó hay quá ,thật tuyệt vời .Nhớ A .Nghĩ đến công việc ,tự đánh giá mình một câu kẻ bất tài "người ta mà nghe câu này chắc ko tin nổi đâu nhỉ -ủa đâu rồi kẻ kiêu ngạo khinh thường người khác " --->chìm vào giấc ngủ .
  6. Chili_2003

    Chili_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gần 3h sáng.Giật mình vì tiếng điện thoại reo , theo thói wen cầm máy nghe mà bản thân ko biết ai goi.Chỉ nghe một giọng nói wen thuộc reo lên " chúc mày ngủ ngon" sau đó là giọng cươ`i thõa mãn.Hoá ra con nhỏ bạn thân gọi, bó cả chân với nó
  7. Chili_2003

    Chili_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gần 3h sáng.Giật mình vì tiếng điện thoại reo , theo thói wen cầm máy nghe mà bản thân ko biết ai goi.Chỉ nghe một giọng nói wen thuộc reo lên " chúc mày ngủ ngon" sau đó là giọng cươ`i thõa mãn.Hoá ra con nhỏ bạn thân gọi, bó cả chân với nó
  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ. Tiếng điện thoại báo tin nhắn. Bật máy đọc rồi gập máy lại... Mình vừa đọc cái gì nhỉ? Lại bật máy. Mắt cay quá. Không đọc được....
    Điện thoại lại nháy đèn "alô.." "alooo... Ngủ chưa?" "Ngủ rồi" "Thế à, sao không ngủ tiếp đi?" "Mấy giờ rồi? "Hai giờ hơn "
    Ờ...Sao không ngủ tiếp được nhỉ?
  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ. Tiếng điện thoại báo tin nhắn. Bật máy đọc rồi gập máy lại... Mình vừa đọc cái gì nhỉ? Lại bật máy. Mắt cay quá. Không đọc được....
    Điện thoại lại nháy đèn "alô.." "alooo... Ngủ chưa?" "Ngủ rồi" "Thế à, sao không ngủ tiếp đi?" "Mấy giờ rồi? "Hai giờ hơn "
    Ờ...Sao không ngủ tiếp được nhỉ?
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã bao nhiêu lần mình lỡ tay xóa tin nhắn giữa khuya. Có cố ý gì đâu, ba bốn giờ sáng điện thoại rung xẹt xẹt làm tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở đọc tin rồi lại mơ màng xóa ngay, lăn ra ngủ tiếp. Sáng dậy ngờ ngợ điều gì đó với cái tên người nhắn... Vậy đó, trong khi ban ngày nhận được tin thì làm biếng xóa, để lâu lâu mới tổng dọn một lần
    Còn với tiếng chuông điện thoại nửa đêm, chẳng hiểu sao lại luôn đem đến cho mình một cảm giác thật đặc biệt... Ba giờ sáng, những người còn đang thức với điện thoại trên tay ơi, gọi đi nhé rồi vào giấc ngủ thật ngon, thật bình yên...
    Reng... Em nghe

Chia sẻ trang này