1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    2g45 phut ...thay bung con cao !trui ui !hom qua an trung gi ma dau bung qua chung !hehê!chạy cái ào !vẫn k hết phải đi lang thang trong nhà !nhớ lại hinhnhừ lúc chiều này đi ăn thịt cầy !chắc là do nó rùi !ngày rằm mà k ăn chay lại đi ăn thịt chó mới ác chứ !xui thiệt !chắc phật bắt lỗi đây !thui hôm sau k ăn vào ngày linhnữa .nằm xuống mà cũng k ngủ được !nhớ người ấy của mình ghê luôn !mặc dù mới gặp hôm qua !
  2. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Thế cái con đó đó ở nhà Lọ lem vào nồi rồi hà Hà mã? ăn mà ko rủ ai, bị vậy là đúng ròi, heheh....
  3. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Thế cái con đó đó ở nhà Lọ lem vào nồi rồi hà Hà mã? ăn mà ko rủ ai, bị vậy là đúng ròi, heheh....
  4. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Chập tối, có một con nhóc vừa ngồi nghe nhạc lẫn với tiếng mưa ầm ào ngoài song cửa vừa nhăn mặt nốc 2 cốc cà phê đá để mà còn chong mắt học bài.
    Kết quả là nó thức đến giờ này đây mà chưa học được chữ nào, chỉ để ra vào một mình trong căn phòng nhỏ lục đục lục đục...hic...sắp sáng gòi !
    Thức đến sáng và mơ...
  5. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Chập tối, có một con nhóc vừa ngồi nghe nhạc lẫn với tiếng mưa ầm ào ngoài song cửa vừa nhăn mặt nốc 2 cốc cà phê đá để mà còn chong mắt học bài.
    Kết quả là nó thức đến giờ này đây mà chưa học được chữ nào, chỉ để ra vào một mình trong căn phòng nhỏ lục đục lục đục...hic...sắp sáng gòi !
    Thức đến sáng và mơ...
  6. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là chưa bao giờ raining thức vào 3g sáng. Kể cả ngày xưa học khuya bố mẹ cũng không cho thức.Thế thì có gì để mà nói nhỉ?
    Đôi khi cũng thử liên tưởng đến một người trong đêm khuya cho lãng mạn nhưng trời ơi, chỉ 15 phút sau đã lãng đãng rồi ngủ mất tiêu.
    Tóm lại là không chơi với 3g sáng.
  7. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là chưa bao giờ raining thức vào 3g sáng. Kể cả ngày xưa học khuya bố mẹ cũng không cho thức.Thế thì có gì để mà nói nhỉ?
    Đôi khi cũng thử liên tưởng đến một người trong đêm khuya cho lãng mạn nhưng trời ơi, chỉ 15 phút sau đã lãng đãng rồi ngủ mất tiêu.
    Tóm lại là không chơi với 3g sáng.
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thật không vậy, quả này có người giựt mình
    Kí vụ 3h này thì chỉ có hồi Ơ rô mới hay sài, bây giờ thì đỡ hơn rồi.
    P/S: Lâu lắm mới chui vào đây. không biết bà con trong này khoẻ không vậy nhỉ?
    Chắc Bác elead ngủ dưới sàn, giật mình tỉnh giấc, rồi ..... lặng lẽ đi lau nhà
  9. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thật không vậy, quả này có người giựt mình
    Kí vụ 3h này thì chỉ có hồi Ơ rô mới hay sài, bây giờ thì đỡ hơn rồi.
    P/S: Lâu lắm mới chui vào đây. không biết bà con trong này khoẻ không vậy nhỉ?
    Chắc Bác elead ngủ dưới sàn, giật mình tỉnh giấc, rồi ..... lặng lẽ đi lau nhà
  10. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    3 giờ sáng á? z...z....z....Z....Z...Z....khò....khò....khò...

Chia sẻ trang này