1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    3 giờ sáng á? z...z....z....Z....Z...Z....khò....khò....khò...
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mắt mở thao láo, miệng lẩm nhẩm một bài hát để hòng tự ru mình ngủ. Đầu thì nghĩ "giờ này chưa ngủ, mai sao chịu nổi"...
    Nhìn lên trần nhà, 2 con thằn lằn đang cắn nhau chí choé.
    Ngồi dậy, đi ra phòng khách, ánh điện ngoài sân hắt vào, chiếc bóng in vào tường, đổ liêu xiêu vật vờ...như ma.
    .........Nhìn đồng hồ, mới 2h45 sáng.
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mắt mở thao láo, miệng lẩm nhẩm một bài hát để hòng tự ru mình ngủ. Đầu thì nghĩ "giờ này chưa ngủ, mai sao chịu nổi"...
    Nhìn lên trần nhà, 2 con thằn lằn đang cắn nhau chí choé.
    Ngồi dậy, đi ra phòng khách, ánh điện ngoài sân hắt vào, chiếc bóng in vào tường, đổ liêu xiêu vật vờ...như ma.
    .........Nhìn đồng hồ, mới 2h45 sáng.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đang ngủ, điện thoại .........tít tít .........mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn với số lạ hoắc, "Ngủ ngoan!". Là ANH, chắc chắn là anh, chỉ có anh mới dỗ giấc ngủ nó như vậy.............tim nhói lên, cứ ngỡ đã quên được anh, vậy mà giờ lại quay quắt nhớ .............tự hứa kg khóc vì anh nữa, nhưng sao nước mắt vẫn cứ chảy ra ...........
    Nhìn lại đồng hồ - 3h10, cố dỗ dành giấc ngủ nhưng kg thể ngủ được ...........ngày mai đi làm chắc fải ngủ gật mất!!!!!!!!!
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đang ngủ, điện thoại .........tít tít .........mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn với số lạ hoắc, "Ngủ ngoan!". Là ANH, chắc chắn là anh, chỉ có anh mới dỗ giấc ngủ nó như vậy.............tim nhói lên, cứ ngỡ đã quên được anh, vậy mà giờ lại quay quắt nhớ .............tự hứa kg khóc vì anh nữa, nhưng sao nước mắt vẫn cứ chảy ra ...........
    Nhìn lại đồng hồ - 3h10, cố dỗ dành giấc ngủ nhưng kg thể ngủ được ...........ngày mai đi làm chắc fải ngủ gật mất!!!!!!!!!
  6. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Gần 3h sáng...
    Một người đang ngủ say với giấc mơ của riêng mình.
    Một người thức học bài với cái đầu không ngừng nghĩ về giấc mơ của người kia?
    Nhắm mắt...ôi sao nửa hồn bỗng thương đau..
    Nhắm mắt...chỉ thấy một chân trời tím ngắt...

  7. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Gần 3h sáng...
    Một người đang ngủ say với giấc mơ của riêng mình.
    Một người thức học bài với cái đầu không ngừng nghĩ về giấc mơ của người kia?
    Nhắm mắt...ôi sao nửa hồn bỗng thương đau..
    Nhắm mắt...chỉ thấy một chân trời tím ngắt...

  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào cũng 3h giờ sáng mở mắt ra ,mệt rã rời con người luôn .Cứ vào giờ đó là nhớ ,trong một ngày mình không nhớ về anh nhiều đâu nhưng lúc đó thì nhớ .Nằm nghe nhạc mà cứ muốn khóc ,chẳng hiểu sao mình lại muốn khóc nữa .Nhớ anh quá đi mất .
    Cứ giấc đó là quen giấc rồi muốn ngủ cũng không được phải 5h mới ngủ lại chán chường .Mai đi học chắc ngáp ngắn ngáp dài mất thôi .
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào cũng 3h giờ sáng mở mắt ra ,mệt rã rời con người luôn .Cứ vào giờ đó là nhớ ,trong một ngày mình không nhớ về anh nhiều đâu nhưng lúc đó thì nhớ .Nằm nghe nhạc mà cứ muốn khóc ,chẳng hiểu sao mình lại muốn khóc nữa .Nhớ anh quá đi mất .
    Cứ giấc đó là quen giấc rồi muốn ngủ cũng không được phải 5h mới ngủ lại chán chường .Mai đi học chắc ngáp ngắn ngáp dài mất thôi .
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay bác lại không ngủ... Job làm trong một tháng nhưng lại phải finish trong vòng 3 ngày. 2 ngày đã trôi qua, thứ 6 11h rưỡi mới về đến nhà, thứ 7 thì 10h, nhưng mà CN bằng mọi giá cũng phải chuồn về trước 4h. Bỏ mất một buổi tập cực chẳng đã, bây giờ mà bỏ lỡ cuộc liên hoan của 7X nữa thì tiếc lắm.
    Thôi đi tắm một phát rồi lại tiếp tục sự nghiệp. Tiền thì chưa thấy đâu mà việc thì cứ làm mãi không hết...(thở dài)

Chia sẻ trang này