1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm gì ở đây vào giờ này , đành chui vào " 3h sáng" viết linh tinh vài dòng tiếp...
    Mùa đông rồi, Giáng sinh sắp đến rồi..trời cũng bắt đầu lạnh..chắc lạnh quá nên ngủ hổng được!
    Nhờ thức nên nghe được tiếng dương cầm réo rắt trong đêm của cậu bé hàng xóm...hay đến nao lòng.
    Nhắn Thỏ con: Tớ với bà thức khuya mãi nên ai cũng bảo mắt 2 đứa mình mắt buồn là phải rồi...mà là buồn ngủ í...
    Don''t fall in love with just a boy
    That take a lot of nerve
    You see, my friend, you need a man !
    To get what you deserve..
    So, when you think you''re in love
    Be careful if you can
    Before you give your heart away
    Make sure that he''s a man !

  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mắt buồn đâu, sắp giống gấu trúc roài. Đang tưởng tượng gấu trúc lọ lem như thế nào?
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mắt buồn đâu, sắp giống gấu trúc roài. Đang tưởng tượng gấu trúc lọ lem như thế nào?
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    3h sáng ... vẫn cứ đang lọ mọ với đống giấy tập lôn xộn trên bàn lẫn dưới sàn ... rồi nằm lăn ra ... rồi nghĩ .. tự nhiên muốn online ... rồi tự nhiên nghĩ đến 1 ng ... kô biết h đó còn online kô?linh tinh lắm lại thấy linh tinh ... thôi,lại học..đc vài chữ.Thôi ngủ!Kết thúc một ngày vào rạng sáng hôm sau...
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    3h sáng ... vẫn cứ đang lọ mọ với đống giấy tập lôn xộn trên bàn lẫn dưới sàn ... rồi nằm lăn ra ... rồi nghĩ .. tự nhiên muốn online ... rồi tự nhiên nghĩ đến 1 ng ... kô biết h đó còn online kô?linh tinh lắm lại thấy linh tinh ... thôi,lại học..đc vài chữ.Thôi ngủ!Kết thúc một ngày vào rạng sáng hôm sau...
  6. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    haa..hhaaa..... thế là bi giờ em đủ tư cách để post bài trong topic 3h sáng.....Bấy lâu "bận....ngủ!! (trích lời bác Condor tối nay)
    Cám ơn em Vịt bầu đã thanh toán nợ nần (riêng chị nợ em thì đợi 19/12 nhá ) ...cám ơn em trước khi ngủ vẫn quan tâm góp ý ....để chị khỏi quê mùa .....giống chị
    Cám ơn ly "café Chồn" làm loạn nhịp tim em suốt mấy h, để đến 3h sáng em vẫn đủ tỉnh để làn việc....
    Cám ơn Eskimo đã cùng em làm việc đến 12 p.m rùi mới chịu bỏ em 1 mình trong E-Town với mớ giấy má này ....
    cách đây gần 3 năm.....
    Ngày đầu tiên đi làm, em đã ở lại cty để nhập packing list đến 4h sáng, kết quả là đến sáng mai khai trình lên hải quan....mã hàng và mã khai không khớp nhau ...chuyến hàng lần đó bị delay, ...tụi Nhật chửi cho tơi tả...., nhưng may quá nó không chửi em mà chửi Boss em..... Lần đầu tiên em hiểu được giá trị "đồng bạc lương" = mồ hôi + nước mắt....
    Còn công việc hôm nay không như xưa....thế mà em vẫn nhớ..."đêm trắng xưa".....ngày mai ...có lẽ không như ngày mai kia....chắc chắn là thế....
    Thế là mình "đi cày chính qui" 3 năm rồi....nhớ ngày nào cứ mong mau mau ra trường....đi làm...có tiền....mà Thời gian và Tiền bạc sao cứ tỉ lệ nghich thế nhỉ ..........giá như....
  7. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    haa..hhaaa..... thế là bi giờ em đủ tư cách để post bài trong topic 3h sáng.....Bấy lâu "bận....ngủ!! (trích lời bác Condor tối nay)
    Cám ơn em Vịt bầu đã thanh toán nợ nần (riêng chị nợ em thì đợi 19/12 nhá ) ...cám ơn em trước khi ngủ vẫn quan tâm góp ý ....để chị khỏi quê mùa .....giống chị
    Cám ơn ly "café Chồn" làm loạn nhịp tim em suốt mấy h, để đến 3h sáng em vẫn đủ tỉnh để làn việc....
    Cám ơn Eskimo đã cùng em làm việc đến 12 p.m rùi mới chịu bỏ em 1 mình trong E-Town với mớ giấy má này ....
    cách đây gần 3 năm.....
    Ngày đầu tiên đi làm, em đã ở lại cty để nhập packing list đến 4h sáng, kết quả là đến sáng mai khai trình lên hải quan....mã hàng và mã khai không khớp nhau ...chuyến hàng lần đó bị delay, ...tụi Nhật chửi cho tơi tả...., nhưng may quá nó không chửi em mà chửi Boss em..... Lần đầu tiên em hiểu được giá trị "đồng bạc lương" = mồ hôi + nước mắt....
    Còn công việc hôm nay không như xưa....thế mà em vẫn nhớ..."đêm trắng xưa".....ngày mai ...có lẽ không như ngày mai kia....chắc chắn là thế....
    Thế là mình "đi cày chính qui" 3 năm rồi....nhớ ngày nào cứ mong mau mau ra trường....đi làm...có tiền....mà Thời gian và Tiền bạc sao cứ tỉ lệ nghich thế nhỉ ..........giá như....
  8. Atula_761

    Atula_761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,
    Nếu cứ thức đến 3h sáng rồi vào đây post bài thì chác 1 tuần mình phải post đến 5 buổi mất thôi. Ngủ sớm khi công việc chưa xong, khi vẫn còn có thể cố thêm 1 chút thì chẳng thể nào an tâm mà ngủ được. Cho nên mỗi lần mình đặt lưng xuống là ngủ thẳng cẳng luôn. Sớm thì đến giờ làm việc là lại phải cố dậy để làm gương cho nhân viên, híc, công nhận làm sếp khổ thiệt.
    Thế là đã gần 4 tháng kể từ khi mình quyết định từ bỏ cuộc sống làm công ăn lương để trở thành 1 người đứng mũi chịu sào. Bao nhiêu đêm thức trắng để suy nghĩ làm sao cho công ty phát triển, cứ thấy nhân viên của mình mà k được ăn no, mặc đẹp được, đến ngày lễ k có dư dả cho họ là mình ăn ngủ không yên. Đến hôm nay thì đã bắt đầu tạm ổn rồi. Nhưng mình mới chỉ đi được 1% quãng đường mình đã quyết định đi. Điều đó cũng có nghĩa là thời gian tới mình vẫn phải thức khuya dậy sớm.
    Hôm nay vào đây trút vài dòng tâm sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
    Cám ơn các bạn, cám ơn ttvnol, cám ơn 7XSG và cám ơn giotmuathu - người đã tạo nên topic này để cho mọi người trút niềm tâm sự, trong đó có tôi.
  9. Atula_761

    Atula_761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,
    Nếu cứ thức đến 3h sáng rồi vào đây post bài thì chác 1 tuần mình phải post đến 5 buổi mất thôi. Ngủ sớm khi công việc chưa xong, khi vẫn còn có thể cố thêm 1 chút thì chẳng thể nào an tâm mà ngủ được. Cho nên mỗi lần mình đặt lưng xuống là ngủ thẳng cẳng luôn. Sớm thì đến giờ làm việc là lại phải cố dậy để làm gương cho nhân viên, híc, công nhận làm sếp khổ thiệt.
    Thế là đã gần 4 tháng kể từ khi mình quyết định từ bỏ cuộc sống làm công ăn lương để trở thành 1 người đứng mũi chịu sào. Bao nhiêu đêm thức trắng để suy nghĩ làm sao cho công ty phát triển, cứ thấy nhân viên của mình mà k được ăn no, mặc đẹp được, đến ngày lễ k có dư dả cho họ là mình ăn ngủ không yên. Đến hôm nay thì đã bắt đầu tạm ổn rồi. Nhưng mình mới chỉ đi được 1% quãng đường mình đã quyết định đi. Điều đó cũng có nghĩa là thời gian tới mình vẫn phải thức khuya dậy sớm.
    Hôm nay vào đây trút vài dòng tâm sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
    Cám ơn các bạn, cám ơn ttvnol, cám ơn 7XSG và cám ơn giotmuathu - người đã tạo nên topic này để cho mọi người trút niềm tâm sự, trong đó có tôi.
  10. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    3h sa''ng...chat với anh Virgopig, anh SV-star...cười đau cả ruột... lâu lắm rồi ko được cười vui vẻ như vậy... anh Huy truyền đạt kinh nghiệm nuôi con, anh Đồng truyền đạt kinh nghiện dạy chồng, vậy là ok, hành trang lên đường tìm chồng đã đầy đủ...

Chia sẻ trang này