1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    3h sa''ng...chat với anh Virgopig, anh SV-star...cười đau cả ruột... lâu lắm rồi ko được cười vui vẻ như vậy... anh Huy truyền đạt kinh nghiệm nuôi con, anh Đồng truyền đạt kinh nghiện dạy chồng, vậy là ok, hành trang lên đường tìm chồng đã đầy đủ...
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đã nằm xuống, rồi lò dò thức dậy, tự dưng nhớ 1 người, không tài nào ngủ được.
    Thật buồn khi lại làm khác những gì mình nghĩ, không thèm reply tin nhắn, chắc là người ta giận lắm. Đành vậy.
    Nghe cô bé hát bài Proud of U sao mà dễ thương đến thế cơ chứ. Có nằm mơ cũng không nghĩ có người hát cho mình nghe như thế. Thôi thì thức để nghe nó vậy.
    Đang chờ vài tiếng nữa để được ăn cơm tấm mẹ làm, lâu rồi mới có 1 buổi sáng gia đình ăn sáng chung như thế. Thèm chết đi được
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đã nằm xuống, rồi lò dò thức dậy, tự dưng nhớ 1 người, không tài nào ngủ được.
    Thật buồn khi lại làm khác những gì mình nghĩ, không thèm reply tin nhắn, chắc là người ta giận lắm. Đành vậy.
    Nghe cô bé hát bài Proud of U sao mà dễ thương đến thế cơ chứ. Có nằm mơ cũng không nghĩ có người hát cho mình nghe như thế. Thôi thì thức để nghe nó vậy.
    Đang chờ vài tiếng nữa để được ăn cơm tấm mẹ làm, lâu rồi mới có 1 buổi sáng gia đình ăn sáng chung như thế. Thèm chết đi được
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Đồng chí mùa lá vàng nhớ ai thế nhỉ hehe cố gắng phấn đấu nhé , hy vọng qua năm sau mùa lá vàng không những được ăn cơm mẹ nấu còn được ăn cơm của ai đó nấu nửa cơ dù có lẻ món cơm do ai đó nấu dở vô cùng . Mà có dở thì có dám chê không nào .
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Đồng chí mùa lá vàng nhớ ai thế nhỉ hehe cố gắng phấn đấu nhé , hy vọng qua năm sau mùa lá vàng không những được ăn cơm mẹ nấu còn được ăn cơm của ai đó nấu nửa cơ dù có lẻ món cơm do ai đó nấu dở vô cùng . Mà có dở thì có dám chê không nào .
  6. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ giờ mà bà vẫn còn hú hí trên này....cứ học "nuôi con, dạy chồng đi" rồi viết "cẩm nang...gia đình học", tui đọc cho....
    Còn tui phải làm việc tiếp đây.....cái đầu tui bắt đầu bặng như "Cục tạp lô" rồi đây.....cố lên...cố lên...sắp xong rùi....
    "...gần sáng ....dzô ta....
    ...thì mặc gần sáng....dzô ta...
    ...nhưng mà ta quyết....dzô ta....
    ....thì xong việc rồi...dzô ta....
    ...dzô ta...là hò dzô....ta.....
    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 11/12/2004
  7. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ giờ mà bà vẫn còn hú hí trên này....cứ học "nuôi con, dạy chồng đi" rồi viết "cẩm nang...gia đình học", tui đọc cho....
    Còn tui phải làm việc tiếp đây.....cái đầu tui bắt đầu bặng như "Cục tạp lô" rồi đây.....cố lên...cố lên...sắp xong rùi....
    "...gần sáng ....dzô ta....
    ...thì mặc gần sáng....dzô ta...
    ...nhưng mà ta quyết....dzô ta....
    ....thì xong việc rồi...dzô ta....
    ...dzô ta...là hò dzô....ta.....
    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 11/12/2004
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chị cố làm việc đi nhé , em thì ráng đọc cho hết quyển sách mới mượn The Rise and the Fall of the third Reith . Có lẻ 3 hay 4 tháng gì đó rồi em mới thức khuya đọc sách như thế này , ngày trước thì gần như đêm nào cũng đọc , ban ngày thì lăn ra ngủ .Đến khi nào có thi thì vác xác vào trường đóng tiền học rồi nhảy vô thi , chỉ có những lúc đó thì em mới chợt nhớ ra thì ra mình vẩn còn là sinh viên . Nhắc đến mới nhớ là còn 1 tháng nửa em lại vào mùa thi , lại bắt đầu quá trình đêm đọc ngày ngủ .
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chị cố làm việc đi nhé , em thì ráng đọc cho hết quyển sách mới mượn The Rise and the Fall of the third Reith . Có lẻ 3 hay 4 tháng gì đó rồi em mới thức khuya đọc sách như thế này , ngày trước thì gần như đêm nào cũng đọc , ban ngày thì lăn ra ngủ .Đến khi nào có thi thì vác xác vào trường đóng tiền học rồi nhảy vô thi , chỉ có những lúc đó thì em mới chợt nhớ ra thì ra mình vẩn còn là sinh viên . Nhắc đến mới nhớ là còn 1 tháng nửa em lại vào mùa thi , lại bắt đầu quá trình đêm đọc ngày ngủ .
  10. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Em à, giờ chị mới hiểu nguyên nhân "bạc đầu" trước tuổi của em !!!!. Thức khuya là cách dễ làm bạc đầu nhất đó. Nếu em vĩnh biệt "3h sáng" thì chắc chắn em không cần phải mua thuốc "nhuộm tóc đen" nữa đâu!. Cố gắng đi em, chứ để ra đường các chị cứ gọi em là "Bác" thế, em không thấy buồn tí nào sao ???
    .....MỌI VIỆC TRÁI VỚI TỰ NHIÊN ĐỀU CÓ HẠI...
    sống theo Tự Nhiên là tốt nhất em ạ !

Chia sẻ trang này