1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhu .. 3h sáng hum nay chiến đấu với cơn buồn ngủ ... 3h sáng ng ta đã mơ về nơi xa lắm .. còn mình thì thế này đây ... Hi vọng đây là 3h sáng cuối cùng trong năm của mình .. hix hix ..
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tội cho bác Hàn Mặc Tử, hồi xưa chắc bác ấy cũng thức khuya như chúng ta nhưng chỉ chơi với "trăng" và "nước", đâu như chúng ta bây giờ có cái in tẹc nét để mà vi vu thế này.
    Ủa, nghĩ lại thì ai tội hơn ai nhỉ!?

    Thức Khuya
    Hàn Mặc Tử​
    Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
    Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
    Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối,
    Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
    Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ,
    Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
    Trở dậy nôm na vài điệu cũ,
    Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn​
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 18/12/2004
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tội cho bác Hàn Mặc Tử, hồi xưa chắc bác ấy cũng thức khuya như chúng ta nhưng chỉ chơi với "trăng" và "nước", đâu như chúng ta bây giờ có cái in tẹc nét để mà vi vu thế này.
    Ủa, nghĩ lại thì ai tội hơn ai nhỉ!?

    Thức Khuya
    Hàn Mặc Tử​
    Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
    Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
    Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối,
    Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
    Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ,
    Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
    Trở dậy nôm na vài điệu cũ,
    Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn​
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 18/12/2004
  4. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường không hài lòng với những gì đang có, khi để vuột mất mới cảm thấy thiếu mất đi một điều gì. Lòng chợt buồn vô tả. Mọi thứ rõ ràng rồi chăng, nhẹ nhõm rồi chăng? nhưng sao lòng nặng chịch thế này !
    Một ngày mới sẽ nhớ mãi và gửi lại những gì đã qua.
  5. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường không hài lòng với những gì đang có, khi để vuột mất mới cảm thấy thiếu mất đi một điều gì. Lòng chợt buồn vô tả. Mọi thứ rõ ràng rồi chăng, nhẹ nhõm rồi chăng? nhưng sao lòng nặng chịch thế này !
    Một ngày mới sẽ nhớ mãi và gửi lại những gì đã qua.
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay đã định là ngủ sớm nhưng do uống ít cafe nên nằm mãi không ngủ được . Bật máy lên hết Don''t Cry rồi Civil war rồi bi giờ là Time''s Scar nghe đi nghe lại chỉ một bài .
    Chán quá , lại một đêm không ngủ nửa rồi hix hix , nghe bài Time''s Scar này điệu nhẹ nhàng dể ngủ thế mà càng nghe càng tỉnh
    "Though it''s a whisper tinier
    Than a drop of the evening fog"
    "Sometimes I catch and hold
    Love and pain, tightly in my arms.
    It will fade away, but
    I will remember it... Forever....
    It has been echoing in my chest
    For who knows how long..."
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay đã định là ngủ sớm nhưng do uống ít cafe nên nằm mãi không ngủ được . Bật máy lên hết Don''t Cry rồi Civil war rồi bi giờ là Time''s Scar nghe đi nghe lại chỉ một bài .
    Chán quá , lại một đêm không ngủ nửa rồi hix hix , nghe bài Time''s Scar này điệu nhẹ nhàng dể ngủ thế mà càng nghe càng tỉnh
    "Though it''s a whisper tinier
    Than a drop of the evening fog"
    "Sometimes I catch and hold
    Love and pain, tightly in my arms.
    It will fade away, but
    I will remember it... Forever....
    It has been echoing in my chest
    For who knows how long..."
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chưa 3h sáng nhưng chắc đêm nay mình phải thức hết đêm quá nên gửi trước vậy .
    Gửi một người .
    Anh ,em đang bận lắm .Em viết thư cho anh rồi .Em bỏ tất cả rồi nhưng không có nghĩa hoàn toàn em phải lệ thuộc .Okie .Anh đã từng nói :'''' Có người không có ta ." Vậy thì giờ em sẽ làm phiền hoài cho đến khi nào em cảm thấy anh hết "muốn " bị phiền nữa thì thôi . À mà em nói luôn nhé bỏ cái này nhưng không có nghĩa là những cơ hội sau em sẽ bỏ đâu và anh cũng đừng bao giờ tự cao rằng em vì anh phải như thế .Bởi em không lãng mạng và dư hơi đến thế .Em không là TL hay D mà dịu dàng -hiền lành níu kéo chân anh nhé . Anh là anh và em là em .Nếu thật lòng yêu em thì ủng hộ việc em (dĩ nhiên việc đúng rồi ).
    Và tốt hơn làm ơn đừng ghen nữa giùm cái .Để chuyển hướng cho em ghen đi ..Coi thử coi sao lạ thế không biết nhiều người yêu là anh chứ phải em đâu mà .
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chưa 3h sáng nhưng chắc đêm nay mình phải thức hết đêm quá nên gửi trước vậy .
    Gửi một người .
    Anh ,em đang bận lắm .Em viết thư cho anh rồi .Em bỏ tất cả rồi nhưng không có nghĩa hoàn toàn em phải lệ thuộc .Okie .Anh đã từng nói :'''' Có người không có ta ." Vậy thì giờ em sẽ làm phiền hoài cho đến khi nào em cảm thấy anh hết "muốn " bị phiền nữa thì thôi . À mà em nói luôn nhé bỏ cái này nhưng không có nghĩa là những cơ hội sau em sẽ bỏ đâu và anh cũng đừng bao giờ tự cao rằng em vì anh phải như thế .Bởi em không lãng mạng và dư hơi đến thế .Em không là TL hay D mà dịu dàng -hiền lành níu kéo chân anh nhé . Anh là anh và em là em .Nếu thật lòng yêu em thì ủng hộ việc em (dĩ nhiên việc đúng rồi ).
    Và tốt hơn làm ơn đừng ghen nữa giùm cái .Để chuyển hướng cho em ghen đi ..Coi thử coi sao lạ thế không biết nhiều người yêu là anh chứ phải em đâu mà .
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh đã qua 2 ngày rồi, cái không khí nhộn nhịp ở các shopping, cái lấp lánh của những ánh đèn màu đã gợi nên cái xao xuyến, cái bâng khuâng của những gì xưa cũ ở một góc nào đó, của những gì hiện tại.
    Những ngọn nến thắp suốt đêm qua trong phòng khách, trong phòng ngủ mang theo hơi ấm, mang theo mùi thơm nhè nhẹ vẫn còn lập loè, lóng lánh với ánh đèn từ góc phòng.... cửa vừa hé mở, gió lạnh lùa vào như vừa phủ một lớp sương mờ trên thảm cỏ khô, trên những đống lá nâu chưa kịp hốt lá.
    Những lời chúc mừng Giáng Sinh, New Year cứ lần lượt nhận được từ bên kia, từ bên này, từ những góc trời chưa một lần đặt chân đến, những lời chúc đang đong đầy nỗi ước ao, nỗi nhớ để cố xóa đi những cái không vui, không may trong những năm tháng đang lần lượt đi qua.... đi qua và xin đừng quay lại...
    Những bản nhạc Giáng Sinh làm nao nao, làm nhung nhớ, làm chợt nhớ đến một khoảng trời nào đó đã một lần trú ngụ, đã một lần rực rỡ.... thèm được nghe kể, thèm được nhắc đến cái không khí đang nhộn nhịp , cái không gian phố phường nào đó cho dù không còn chính cái tôi của mình ở đó nữa, để thấy hồn êm dịu hơn, để ru ngủ những dằn vặt, thao thức buồn phiền như rong rêu cứ bám chặt không chịu buông tha, không chịu rời bỏ....
    Mùa đông thật sự đã về

    Xin chúc mọi người một mùa Bình An
    Một năm của 2005 tràn đấy nguyện ước .

Chia sẻ trang này