1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    3g sáng mai, cả đám chiến hữu kéo nhau ra Phan thiết mùa lễ hội... xả stress sau 1 thời gian dài căng thẳng, dù cái dạ dày nó vẫn còn đau sau bao ngày nằm viện..mặc kệ trời dù đang mùa mưa bão... mặc kệ sau bao chuyện đã qua, mặc kệ cái cảm giác mỗi lần đi xe là bị say xanh như tàu lá chuối .... cứ nghĩ tới cái cảm giác về với biển là quên hết mọi chuyện, thích nhất ban đêm đi dạo, đi mãi, đi mãi dù chẳng biết mình đi đâu, hihihi....
    .......... Biển ơi, chào mi ..............
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Một giờ ba mươi sáng, còn một tiếng ba mươi phút nữa mới đến ba giờ sáng.
    Lại không ngủ được trong khi cái mình cần nhất thời gian này là giấc ngủ. Lẽ nào chỉ vì một muỗng cà-phê-không-đường hồi tối? Hay vì những tin-nhắn-đến-trước-khi-ngủ mấy hôm nay của một người-quen-đã-xa-lạ ?
    Lại phải làm tốt một việc chán ngắt là dỗ giấc ngủ nữa rồi.
    à ơi, cái ngủ mày ngủ cho ngoan....
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 30/10/2005
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    3h sáng của mấy đêm trước .. em vẫn à ơi với một người .. ngỡ là xa lạ mà sao gần quá .. gần đến mức em kô nhận ra họ là j của chính mình ...
    3h sáng hôm nay ... buổi sáng cuối cùng trong năm em online ở nhà mình ..
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    1h đến 3h sáng vẫn thấy thật nhiều anh chị online
    Đêm đêm Bạns không ngủ ?
    lặng yên ôm bàn phím ?
    3h sáng mổi ngày em đang dạo cung nguyệt thăm chị hằng
  5. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ... đang làm việc, công việc cứ luẩn quẩn trong đầu không ngủ được!
    Online,đăng nhập, Forum : Chúc ngủ ngon ...
    Bật nhạc nghe, âm thanh trong vắt, Thái Thanh hát : Chiều rơi trên đường vắng , có ta rơi giữa chiều ...
    Ở đây vắng lặng quá, có cảm giác mình đang rơi trong đêm nay. Rơi vào đâu ?
    Cái quạt máy gừ gừ liên tục, như con mèo con, đáng yêu nhưng nhiều lúc cũng gây bực mình , muốn đá cho nó 1 phát.
    Quay mặt, nhìn vào gương, thấy mình thật vô hồn, thêm chán ghét chính mình. Đâu rồi, 1 trái tim nồng nhiệt lãng mạn ?
    Trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ, nhiều bực bội, nhiều điều không hài lòng ... biết làm sao.
  6. supervampire

    supervampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời các bác thức chi giờ dó vậy em mà thưc tới giờ đó là chỉ game lineage2 thôi hihi không biết trong đây có bác nào chơi game đó không nhỉ
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ xem cúp C1, rảnh quá spam chơi
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Sắp ba giờ sáng rồi sao
    Nôn nao thấy nhớ chuyến xe ngày nào
    Thì thào lá rụng xôn xao
    Cao nguyên vẫy gọi mời chào cùng ai
    --------------------------------
    Đồng bọn ơi, lễ hội hoa gần đến rồi có muốn quay lại chốn ấy không nào?
  9. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    3h sáng, vậy mà cũng chộp được anh bạn thân còn thức để tám vài câu, nỗi nhớ nhà cũng hình như vơi bớt hơn một nữa...
  10. 234ever

    234ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    3h sang''...nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được...Đã một 1 tuần trôi qua...Không offline, không ĐT...hì...không có gì hết ngoài không gian in lặng. Lúc ấy em đã thấy mình tuyệt vọng lắm. Nhấn redial ĐT để call cho anh vì biết cả tuần nay chỉ gọi đúng 1 số ấy...và bao giờ đầu giây bên kia cũng chỉ nghe tít te tít te...rùi im bặt...vẫn âm thanh đó vang lên...Em đặt máy xuống...khóc ngon lành...ừh 3h sáng mà anh giờ này chắc đang nằm trong chăn ấm rùi còn gì...4h sáng vẫn chưa ngủ được...vẫn thói quen cũ giơ tay lên nhấn nút redial...và...bất ngờ anh nhấc máy khi tàu vừa chạy ngang qua nơi em đang sống...Lúc ấy, em đã hạnh phúc biết bao...em đã reo lên như trẻ nít, cũng may không có ai ở đó nếu không đã bị túm cổ vì tội gây rối trật tự trong đêm...5h sáng anh đứng trước cửa nhà...và em mở cửa đón anh vào lòng...Mình đã ôm nhau thật chặt, cảm giác lúc ấy thật khó diễn tả...Nhưng lúc ấy, mình không cần nói chỉ nhìn vào mắt nhau đã nói thay bao điều...Cảm ơn anh tình yêu của em...Yêu thương sẽ không gửi trao...yêu thương sẽ lại mang theo về...

Chia sẻ trang này