1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ........
    Cảm ơn em , những chiều vàng nắng nhạt
    Cùng bên ta , như gió thoảng thầm thì
    Cảm ơn em , những nụ cười ánh mắt
    Sưởi lòng ta , ấm lại chiều tàn Đông
    ........
    Ánh vàng kia gió đưa dần lịm tắt
    Mặc hồn ta giãy dụa giữa thinh không
    Trời mùa Đông , em đến ấm lòng lạnh
    Đất dậy Xuân , người bước tái hồn ta...
    .........
    Ba giờ sáng , trời tối , lòng không sáng...!!

    Virgo...té
    Virgo..đau...
    Virgo...làu bàu...
  2. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ là gần 4h sáng nhưng lúc 3h sáng đang online và làm việc.Phát hiện được 1 điều thú vị.Không ngờ từ 1 việc không ra gì lại đưa đến 1 bất ngờ to lớn.
    [​IMG]
    Roma@
  3. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ là gần 4h sáng nhưng lúc 3h sáng đang online và làm việc.Phát hiện được 1 điều thú vị.Không ngờ từ 1 việc không ra gì lại đưa đến 1 bất ngờ to lớn.
    [​IMG]
    Roma@
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    MẤT CELL PHONE ???

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    MẤT CELL PHONE ???

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  6. rome

    rome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Yes.Mất CELLFONE.Tết này hẻo rồi.3h sáng vẫn còn online, Tết này anh không thèm đi chơi vì anh hết tìn nên cũng chẳng còn mùa xuân hu hu.
  7. rome

    rome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Yes.Mất CELLFONE.Tết này hẻo rồi.3h sáng vẫn còn online, Tết này anh không thèm đi chơi vì anh hết tìn nên cũng chẳng còn mùa xuân hu hu.
  8. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Hic hic tội nghiệp cô bé đầu 8 đít zero.Nhà ở xa mà lại kẹt xe.Mới nhận được tin nhắn nên post bài này lên mong cho cô bé nhanh về đến nhà.
    Roma@
  9. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Hic hic tội nghiệp cô bé đầu 8 đít zero.Nhà ở xa mà lại kẹt xe.Mới nhận được tin nhắn nên post bài này lên mong cho cô bé nhanh về đến nhà.
    Roma@
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 giờ sáng hôm qua, Hà Nội trở lạnh. Tỉnh giấc khi thấy gió ùa qua khe cửa sổ. Gió thổi mạnh quá nhưng may mắn không có mưa.
    Thích nhất những ngày Tết Hà Nội hơi lạnh, thêm một chút mưa bụi bay bay như sương buổi sớm. Thong dong cùng bạn bè trên đường phố, mặc cho những hạt mưa táp vào mặt lành lạnh, nhưng chắc Tết này Hà Nội sẽ nắng.
    Không biết trong Nam có nhiều Đào không nhưng hình như Mai ở Hà Nội không có nhiều. Hay tại mình không gặp. Chỉ duy nhất một lần nhìn thấy Mai ngoài Hà Nội trong những ngày đầu xuân. Giá mà sáng mùng một Tết thức dậy thấy có cành mai. Mơ mộng viển vông... nhưng đâu ai cấm...
    Thích được một lần vào Sài Gòn để được sống trong không khí náo nhiệt về đêm và để được... nghe cải lương. Chìm vào giấc ngủ với bản Dạ Cổ Hoài Lang, với những câu vọng cổ 3 Nam 6 Bắc và... với những giấc mơ

    Landai

Chia sẻ trang này