1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    => có ai muốn thức đâu, ngủ lấy sức qua hôm sau đề cày chứ... tiếc là đời lúc nào cũng vậy muốn và làm được khác nhau
    Hôm nào cũng phải uống thuốc ngủ ...
  2. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    3 giờ sáng đang ngủ ngon lành bỗn giật mình thức giấc. lăn qua lăn lại mà không thể nào đi vào giấc ngủ lại được. tự nhiên nhớ đến lúc tối. Ngồi trước mặt một người mà mình chả thể nào thốt nên lời. Nước mắt chực trào ra. Lúc ấy trông mình chắc tếu lắm. Chỉ tại cái tật..........tham ăn, cho nguyên miếng cơm cuộn vô miệng rồi ngồi ứ hự ra luôn.
  3. nang_cuoi_thu

    nang_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    3g sáng!
    Buồn! không thể ngủ được, nhớ tất cả những gì đã qua.
    Được nang_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 25/04/2007
  4. meomunmun

    meomunmun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    2 giờ sáng. Lẽ ra giờ này đã phải say giấc nồng. Mình là đứa mê ngủ cơ mà.
    2 giờ sáng mà mắt mở chong chong như thế này là không bình thường. Trong đầu thì quanh quẩn với suy nghĩ về một người... Ồh, thì ra là mình đang nhớ..
    Lại bắt gặp cái cảm xúc cũ hồi yêu lần đầu. Có khác chăng là bây giờ mình chín chắn hơn, trưởng thành hơn, biết kìm chế cảm xúc của mình, chứ không còn tuôn ào ào như thác lũ như hồi xưa nữa
    Chán thật. Giá như mình có thể chui vào đầu người đàn ông đó, để biết anh ta nghĩ gì nhỉ. Để khỏi phải suy suy đoán đoán, có thể nằm ngủ khò một giấc cho khoẻ.
  5. bantay

    bantay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    3h sáng, thức dậy để đi ...uống nước và ... tắt đèn nếu lỡ ngủ quên chưa tắt.
    Có khi bật tivi thấy fim hay thế là thức coi luôn tới sáng.
    chợt nghe tiếng chó sủa, mèo kêu, tiếng cãi nhau ầm ĩ, giật mình dậy và ko ngủ tiếp được nữa vì ...sợ!
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, chui vào 7XSG xem có gì mới không...
    Vắng vẻ - các con ma Net nhà 7X đều đã khò khò
    Ồn ào - bao nhiêu topic có bài mới, bao nhiêu sân chơi được tiếp tục
    Tự dưng chán - có những người không dám sống thật với mình, đã chui lên mạng để trốn tránh cuộc sống thực rồi mà vẫn còn ...
    Lượn vào xó bếp ngeh lời ca cẩm của 1 lão làng TTVNOL: "Bỗng nhiên hôm nay nhớ những ngày xưa trên mạng đến cồn cào. Trời ơi." thấy còn vui hơn.
  7. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    3 h sáng chán như con gián.
  8. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    3 h sáng, một gã bạn khùng từ nước ngoài gọi điện thoại đường dài về chỉ để...chúc ngủ ngon!. Trời muốn điên lên được, đang mơ đẹp. Thế là nằm tiếc và tức, cũng may nhờ nhớ đến mấy tấm hình về 7X Sg trong blog của Pha Lê và nằm cười khúc khích một mình. Ấm ức thật sao vụ ăn chơi đó mình ko biết nhỉ. Tiếc ngẩn ngơ...
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    gần 3h roài , off máy đi ngủ để mai còn có sức lên Tí nị 8 .
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 ngày hành xác từ 4h sáng đến 11h khuya với mấy bà đồng và 1 vài thằng điên thì cũng đi ngủ được vào cái lúc 3h sáng!

Chia sẻ trang này