1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cancau

    cancau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    3h42 sáng , gió lành lạnh ,hình như mưa ngòai cửa sổ. Mẹ đang làm gì giờ này vậy mẹ?
  2. luckyman1974

    luckyman1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    3h15 sáng ko ngủ được, cầu mong trời mau sáng. Bíêt làm sao......xuống bếp kiếm cái gì ăn thôi..........ai biểu hồi đó chờ đến giờ Ngọ mới chịu chui ra ...........
  3. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Coi Biển Nhớ 4 xong ngủ không được lun hả ?! Tội nghiệp ...
  4. hdkhung

    hdkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    3h sáng, thức rồi thì ko thể ngủ được nữa. Lý do: lại nhớ người yêu.
    Lại tự hỏi: mình đã làm gì sai, tại sao lại ko có cơ hội sửa, có cách nào quay lại ko? Rồi lại nhớ về thời gian trước.
    Cứ thế, thức đến sáng.
  5. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hu hu,lạy chúa ! Hôm nay con có đủ tiu chửn để dzô đây bỏ bom nhặng xị òi ! Cứ được nghỉ là lại thức khuya như thiêu thân thế này, tàn đời sớm mất thôi. Mình chẳng có gì để bùn cả, tình duyên cũng mỹ mãn, công việc cũng sòn sòn, gia đình cũng thảnh thơi ... chả hỉu thức khuya làm quái gì nhỉ ? À, thức chơi gêm ... hí hí ...
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    chưa đến h kưng ah... còn thiếu nhiều phút lắm [​IMG] Nhưng ta thay mặt đấng ala dzuyệt cho kưng post ở đây... đấng alla sẽ phù hộ kưng...
    3h sáng... lang thang...
  7. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bịnh, uống thuốc từ 6h ngủ từ 7h bây giờ đã tỉnh, làm gì tới sáng đây, vẫn vòn phê quá, chỉ muốn ngủ típ thôi, thức trong đêm chỉ tổ nghĩ ngợi lung tung mà mình thì chả muốn nghĩ gì nữa cả
  8. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Giờ bình yên - giờ của những đêm thật khuya - mong điện thoại vang lên 1 tiếng để biết đời còn dành cho mình những quan tâm.
    Giờ bình yên - giờ ta vô thức nhấn số điện thoại của bạn - kể vài chuyện vu vơ, chỉ để nghe tiếng cười của bạn bật lên vô tư. Để thấy hạnh phúc vì có người còn bình yên vì những điều mình nói, chợt lòng thanh thản vì đời còn chút hồn nhiên.
    Giờ bình yên - giờ lạc giữa dòng xe như mắc cửi - nhưng vẫn có 1 khuôn mặt dịu dàng nép vào lưng ta như muốn được che chở, thấy tim rộn nhịp, thấy bình yên về trú ngụ trong tâm trí chỉ bởi biết rằng mình vẫn còn là bức tường vững chắc cho 1 người .
    Người ngồi hong nắng lặng thinh, hong kinh vô tự, hong tình vô ngôn
    Được yenmach sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 20/06/2007
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 4 giờ 5'' sáng.
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đồng hồ của mình đã hơn 3h rồi, sao post bài ở đây thời gian lệch đi vài chục phút ! Thôi đi ngủ thôi, giờ này ở dưới sân vẫn đang có người quét dọn đống xà bần của dãy nhà vừa đập để chuẩn bị xây nhà mới !
    Định ngồi phá kỷ lục của trò chơi "heo con lên trời" nhưng phát hiện ra một điều : mình chơi games dỡ tệ !

Chia sẻ trang này