1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Ông H ko làm gì nên em khó ngủ hả ?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Giờ là 3h30....chiều, vẫn không ngủ được. Định post bài lúc 3h sáng cho đúng chủ đề mà giờ đó mắc ngủ
  3. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thức tới 3 giờ sáng, quên cảm giác đó rồi
  4. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Yên tĩnh thấy sợ
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    hơn 3 h sáng rồi, lâu lắm mới thức khuya thế này.
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    ước j được như anh ấy , em ngày nào cũng thức đến h này chưa ngủ.
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    3h sáng,
    Không ngủ được.
    Tối nay nói chuyện nhiều, nhưng chỉ là chuyện lăng nhăng, như mọi lần. Chuyện không tiến triển gì cả, còn có vẻ là thụt lùi.
    Chỉ còn hơn tháng nữa. Lần gặp sau có lẽ phải ít nhất hơn một năm, mà cũng có thể là vài năm. Chẳng biết được. Vẫn "mày, tao" (dù ta đã cố gắng chuyển sang hệ gọi tên.) Cái hố khoảng cách giữa hai tâm hồn hình như vẫn vậy, dù khoảng cách địa lý chỉ là 5 phút đường chim bay và 10 phút đường xe gắn máy chạy.
    "Chờ em, chờ đến bao giờ. Mấy thu, thuyền đã xa bờ.."
    Tối nay, đi làm về, uống một chai với mấy đồng nghiệp. Tụi nó có đứa bằng, còn thì nhỏ hơn một hai tuổi. Nhưng so kinh nghiệm "chinh chiến", cưa cẩm thì mình chắc phải gọi bằng sư phụ. Tụi nó kể chuyện nhau nghe mà mình chỉ biết cười.
    Ừ, thì đúng là anh mày ế thật rồ!
    25 tuổi (tuổi ta là 26, tuổi mụ là 27. Má ơi, già háp rồi).
    Chưa một mảnh tình lận lưng, chưa một lần nắm tay con ******* là làm thuốc. Cũng đã trải qua một vài giai đoạn gọi là "tiền yêu đương", nhưng rồi chẳng đi đến đâu.
    Vì ta biết cái bóng hình kia quá lớn, nó đè nặng trĩu tâm hồn ta.
    Đã bao lần ta gào lên "tình ơi, xin ngủ yên". Nhưng mà nó có chịu ngủ đâu (Chắc phải tống cho nó một vỉ Seduxen thì nó mới chịu thôi làm phiền mình)
    Nó cứ cồn cào, khắc khoải. Khi xa xôi dịu vợi, khi thì gần ngay trước mắt, trêu người. Khi tâm ta đã tĩnh lặng như mặt hồ thì nó bất chợt hiện về, là viên đá cuội khuấy động tâm hồn.
    "Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên. Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm."
    Rồi một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn.
    (Viết tới đây thì bắt đầu buồn ngủ roài. Thôi chúc mọi người ngon giấc. Bây giờ là 4h20 phút sáng )
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 27/05/2008
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Không có người yêu thì không biết thế nào, chứ cái kiểu thức khuya này trước sau gì cũng vào Phạm Ngọc Thạch thôi mèo à.
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chẳng phải đã có lần ngồi họp " Đảng Mộc " anh đã nói với chú là " đại dương vẫn còn rất nhiều cá " hay sao ?
    Thay vì hát " Tình ơi xin ngủ yên " thì chú thử hát " Tình ơi tao ngủ đây " coi sao ....
    Vũ trụ này vẫn còn nhiều ổ chuột , và chuột thì còn nhiều vô kể mèo ạ . Hãy " quẳng gánh lo đi mà vui sống " !
  10. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em iu! Thức khuya quá! Bỏ hết mọi thứ ngủ ngon trong nụ cười với suy nghĩ ta hạnh phúc sao khi có nơi ngủ tuyệt vời đi em!
    Có người nói rằng: Cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa mở chào mình. Chỉ có điều ta lo nhìn cách cửa đóng mà không hề biết cách cửa mở kia đang chào đón mình!

Chia sẻ trang này