1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. first2end

    first2end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì hả bạn, nếu được bạn cứ thổ lộ với một người bạn tin cậy nhất, bạn sẽ vơi bớt phần nào đấy.
  2. first2end

    first2end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến 3h. Nằm mãi ko ngủ, ghét, dậy mở máy tính lên típ
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên chui vào cái topic này để nói mỗi 1 câu: 3g sáng gồi!
  4. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    và sau đây, liên tục chương trình thì bi giờ đã là 3:30
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ba giờ rồi ta ngủ đây thôi ... !

  6. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    và bây giờ còn 30 phút nữa là tới 3 giờ rồi
  7. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    3 giờ 06 phút, vẫn tiếp tục quánh bài......
  8. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Rất lâu rồi mới thức 1 mạch tớ 3 giờ sang như hôm nay. Chẳng phải nhớ thương sầu cảm ai hết mà tại vì hồi tối lỡ uống trà đặc. Thề với lòng từ giờ về sau không uống trà đặc vào buổi tối nữa
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sau khi đi chơi về, thức đến gần 3h sáng chỉ vì 1 cuốn sách....
    Đêm ra ngoài ban công đứng nhìn xuống đường. Thành phố yên ngủ. Thỉnh thoảng có 1 chiếc xe chạy qua rồi tự chìm nghỉm, mất hút trong cái không gian yên lặng ấy...
    ...........
    Anh không phải Grey... anh không là thuyền trưởng
    Em chẳng phải Assol cô gái làng chài
    Nhưng cánh buồm đỏ cứ rực màu trong bão tố
    Cho một ngày cập bến ước mơ
    Nếu cuộc đời không như những vần thơ
    Thì xin hãy chờ đợi
    Ngày trở về
    Anh nhé...
    Hạnh phúc chúng ta tìm kiếm
    Giản đơn lắm
    Nó nảy mầm
    Trong tay em và trên vai anh...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 04/01/2009
  10. first2end

    first2end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    3h sáng bật máy lên thì ổ cứng có vấn đề

Chia sẻ trang này