1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3h sáng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Gần 3 giờ rùi, có ai chinh chiến nữa không bác? Dậy làm 1 ly bác ơi...

  2. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Lại mất ngủ đến 3giờ...chủ nhật...thức đến sáng....
    Được SGheart sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 15/03/2009
  3. first2end

    first2end Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

  4. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Có ai thức không? 3 giờ rồi, vẫn ngồi ngậm ngùi ngẫm nghĩ ngu ngơ ngỡ ngàng ngóng người
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    tối tối, nghĩ miên man, nhớ về chuyện xưa, những kỉ niệm cấp 2 thật đẹp,
    destiny, bạn thân ơi, .......
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Nhớ phố!
    Minh An
    Như hai mặt sấp ngửa
    Phố hai mùa nắng mưa
    Nắng từ đâu chẳng tỏ
    Mưa còn đến bao giờ ?
    Tôi yêu ngày phố nắng
    Đường cây say tiếng chim
    Gót hồng khua ngõ vắng
    Gió qua chiều, lim dim.
    Tôi yêu ngày mưa bay
    Chiếc ô không rộng đủ
    Ly rượu khuya rót đầy
    Ánh đèn như mắt nhớ ...
    Tôi mơ ngày phố lạ
    Phượng rụng hồng trang thơ
    Tiếng ve chừ lạc mất
    Những tình đầu ban sơ ...
    Tôi mơ ngày phố mưa
    Ngã tư chờ rét buốt
    Chiếc xe xanh đi về
    Trốn nhà ra hút thuốc
    Ân tình ghê, phố nhỉ ?
    Bạn bè còn quanh đây
    Giữ cùng nhau từng nụ
    Nhớ cùng từng đắm say
    Phố ơi, nắng và mưa!
    Hồn tôi còn thương quá!
    Gã lí lắc ngày xưa
    Chân trần chan chưa lắm
    Tháng Ba, mùa vào nắng
    Cây điệp lại nở vàng
    Đà Nẵng chừ nắng lạ
    Hay vẫn là ... em xưa?
    Sài Gòn, đêm 23/3/2009.
  7. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại không ngủ... vì ....
    Thèm có ai để bớt cô đơn...
  8. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    holding your hands
    I won''t fear tommorow
    Here where we stand
    We never be alone
  9. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Hold my hand, hold my world;
    Hold my world, hold my heart;
    Hold my heart, hold my soul;
    Hold my soul, hold my loneliness...
    Then you can not sleep because you are right here for me... and holding my loneliness...
  10. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    3h sang xem Munchen

Chia sẻ trang này