14h46: Chán lắm rồi. Chả biết còn yêu bao nhiêu nữa. Nhưng thực sự là chán. Chán nản, mệt mỏi và bế tắc Thương thì có thương. Nhưng không biết là còn yêu bằng chừng nào nữa. Mình muốn xuất hiện một người mới, một người mới mang theo những điều tốt đẹp mới. Ôi 3K
thế là thế nào nhỉ chác là chán người yêu rồi chán thì chia ray thôi lôi thôi nhiều càng làm khổ người ta
Viết tạm vào đây vậy 17h10 Vì không viết ra thì bức xúc mà viết nhật ký thì thôi, mình không muốn duy trì thói quen đấy nữa, từ lâu lắm rồi, Vừa điện thoại. Nhạt. Sao lúc trước vẫn nhạt vậy mà mình không bực mình. Đơn giản là BT vẫn thế, kiệm lời, nếu không muốn nói là kém khả năng ngôn ngữ. Hình sin. Hy vọng thế. Vào thời điểm này vài năm trước có lẽ mình mặc xác. Nhưng giờ thì không. Có những việc không muốn cũng phải làm.
Ă?! Đấy lĂ hTi chứng Y3K ấy mĂ! PhĂt trifn của hTi chứng Y2K. (Dường như dĂng từ "hTi chứng" ko chuẩn lắm. BĂc nĂo giĂp em tĂm từ phĂ hợp v>i!)
Đúng là chán thật, nhiều lúc nản lắm, muốn thôi quách cho xong. Chắc chả yêu, chả thương gì đâu, vì yêu thương đi hết cả rồi. Muốn thôi cũng chả đc, muốn giữ cũng chả xong. Cứ thế như thế này rồi cũng sẽ có ngày ko yên lành gì. Bế tắc, khủng hoảng. Lấy công việc để quên hết...