1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3M Group - "Đi càng nhiều, tiêu càng ít": Mù cang chải - Mường Hum

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mới "ra tay" mọt tẹo, Lem nhem đã có sản phẩm.
    Khoe thành quả
    [​IMG]
    [​IMG]

    @: tình hình là mọi người đã hết ê-mông group chưa?
    Cả nhà bố trí chiều mai (22-7) tổ chức ọp ẹp, lại mặt nhau cái nhỉ.
    Thời gian: sau khi tan làm (18h)
    Địa điểm: Cà phê Sinh viên Nhà thờ
    P/S: Những ai có mang máy ảnh hôm đi Tĩnh Gia nhớ mang thẻ đến để share ảnh nhé!
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 21/07/2008
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 21/07/2008
  2. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chào Tĩnh Gia
    [​IMG]
    Mr Phúc xây lâu đài đón nàng... về dinh
    [​IMG]

  3. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thành công tốt đẹp, Cám ơn các bác chỉ đạo từ xa. Cám ơn A. Long , a Chính, a Thăng...
    Chị Khánh ưu ái em quá, cho ngay cái mẹt em lên ảnh đầu tiên..
    Tình hình off của cả nhà thế nào chị Khánh thông báo chính thức lại nhé. Để em còn mời mọi người đến để khoe ảnh hihi.
    Hiện tại em chưa show ảnh lên, để viết bài rồi post ảnh cho nó liền mạch
  4. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trong hành trình đến biển Tĩnh Gia, theo gợi ý của Mr Long wave, cả đoàn đã rẽ vào thăm Thành nhà Hồ.
    Mình rồng đầu... ngwời
    [​IMG]
    Dưới vòm thành
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp cùng mấy em nhỏ bên thành nhà Hồ
    [​IMG]
    @: Vaga: E có nhìn thấy những chiếc khăn rằn ko? Đoàn đã lấy khăn của em và làm đồng phục đấy. Thay mặt cả đoàn, cảm ơn Vaga nhé!
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 21/07/2008
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Nhà này ăn hải sản nhiều quá bị táo bón hết rồi à? Post được mấy cái ảnh rồi tắc tị luôn thế. Không post tiếp em post Pù Luông chen ngang thì đừng có khóc đấy nhá.
  6. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đã có đủ ảnh của mọi nguời rùi, bây giờ từ từ tôi sẽ post đủ nha.Vaga chắc thèm lắm rùi ...
    Câu chuyện bắt đầu.... tạch tạch tạch: 5h30 chiều thứ 6 ngày 18 tháng 7
    Sau khi đã chuẩn bị đồ đạc để vứt qua nhà thằng bạn từ sáng rồi đi làm... vừa tan làm, phóng về thật nhanh. Lần này đoàn mình phải đi sớm, nghe nói đoàn CDCM đi đông lắm không đi nhanh thì đêm nay có mà ngủ ngoài đường (sợ hết phòng mà thuê). 2 thằng vừa bắt đầu lên xe... ào ào... mưa to như trút nước hứa hẹn một chuyến đi ướt át như " Mưa Pù Luông" ...
    - (lemnhem) Alô, Anh yenthanh ah?? Anh đã đi chưa, chỗ em mưa to quá. làm sao bây giờ...
    - (yenthanh) hố hố chỗ anh mưa cũng to như chỗ chú cứ đi thôi, xác định tâm lý ngay từ đầu vẫn hơn.. OK
    Vừa chay qua đuợc hai con phố vòng ra đến Liễu Giai đuờng khô nguyên như chưa bao giờ mưa. Đã thế trời còn nắng, mặc áo mưa trời nắng một cảm giác thật Yomost.
    Hẹn nhau 6h có mặt để 6h30 còn xuất phát, thế mà đên nơi chả thấy ma nào cả.Hoá ra mọi nguời té đi ăn hết rùi, một lúc sau thấy tò tò mò ra. thế là có 8/9 nguời. 1 Bác còn đang bận tiếp khách. OK không sao.
    Mọi nguời quyêt định cho 3 xe đi truớc còn lại 2 xe chờ bác kia họp hành tiếp khách xong sẽ đi sau đuổi theo.
  7. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Dù đoàn ít hay nhieu nguời nhưng đi có kỷ luật sẽ rất nhanh và mọi người cùng yên tâm. Vèo 1 cái nhóm 1 đã phi đến Vân Đình...
    hihihi thế là quyết định chờ nhóm 2 ở đây bằng cách vào làm bát cháo Vị t với đĩa vịt nướng. Đợt này đi cũng may cực kỳ luôn, vừa đến Vân Đình chưa kịp tìm hàng ăn thì xe của anh Phúc xìiiiiii........ No problem. "Kinh nghiệm đầy mình trong chuyến đi Pù Luông được achinhs Móc lốp chuyền cho" Vút xe ngay sang hàng sửa xe bên đường thay luôn cái lốp cho chắc Trong khi ngồi chờ thay lốp mỗi bác làm hết bát cháo Vịt. Vừa uống xong cốc chè cho tỉnh táo thì nhóm 2 đến.
    Xuất phát luôn vì nhóm 2 cũng đã ăn tối rùi, mọi người yên tâm chạy 1 mạch cho đến Cẩm Thuỷ thì nghỉ..
    Lần này được mọi nguời tin tuởng giao cho trách nhiệm dẫn đoàn..
    Lần đầu tiên, dẫn anh em phi thẳng vào cái đập tràn thay vì đi trên cái cầu vưọt nho nhỏ. May mà không có xe nào bị chết máy ... Phù..
    Lần thứ 2 dẫn anh em chạy sai đuờng thành ra đi xa hơn 5-60km, nhưng lại thấy được cảnh đẹp, lại còn đuợc đi qua cầu Phao nữa chứ Cái này show ảnh sau nha.
    Đoàn bắt đầu từ 8h30 ở Vân Đình và đến Cẩm Thủy lúc 11h15.. Đi trong đêm trăng sáng trên đuờng mòn HCM thật là tuyệt vời.
    Truớc khi rẽ vào đoạn rừng Cúc Phương thì gặp đoàn CDCM gặp sự cố. Có 1 chiên sĩ bị thuơng nhẹ lên CDCM quyết định nghỉ lại luôn. Mọi nguời cũng rút kinh nghiệm và trc khi đi có hỏi mấy bác đi về qua đuờng HCM, vãn đang làm và vật liệu để tràn ra đuờng, đi ban ngày tránh đã khó đi đêm còn khó hơn. Cuối cùng thì cũng đến Cẩm Thuỷ.
    @lemnhem: kể cho mọi nguời chuyện cái chị bán xăng đi
  8. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Nhà Nghỉ[8D
    [​IMG]
  9. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đi bụi mà nghỉ hoành tráng phết, cũng giưòng đệm, cũng tắm nóng lạnh, cũng máy lạnh như ai...
    Tại hơn 11h đêm đi gọi của trả nhà chịu dậy mở, hỏi người này người kia nhưng cũng chả có chỗ nào, gọi cả cứu viện về cho a Longwave ở nhà. Cuối cùng liều vào nhà này hỏi, có cái biển nhà nghỉ rõ hoành tráng lại còn sáng đèn cả đêm.. hỏi nhỏ hỏi to mãi rùi chủ nhà cũng đồng ý, giá rẻ giật mình.. 300k 2 phòng 9 nguời. OK luôn
    Ưu tiên anh em xế đuợc ngủ phòng điều hoà máy lạnh, chị em chịu khó ngủ phòng bình thuờng
    Kết thúc ngày thứ 6, ngủ lấy sức cho ngày mai vui chơi thoải mái.
  10. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    he he. chú Dũng viết hấp dẫn ghê. Thú vị không kém câu chuyện ma mà thị Huyền kể lúc ở Cẩm Thủy.

Chia sẻ trang này