1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3M Group - "Đi càng nhiều, tiêu càng ít": Mù cang chải - Mường Hum

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Anh chính ML ơi, bảo đi off không đi giờ lại đổi tên Topic thành
    "mưa Tĩnh Gia" nhầm to lớn quá.
    Chuyến này bọn em đi so với chuyến Pù Luông thì thời tiết lần này quả là tuyệt vời không còn gì để so sánh. Ngày thì dịu dàng mát mẻ, đêm thì trăng sáng trời quang..
    Thế thôi anh cứ đổi thành "Mưa bay Pù Luông và Nắng biển Tĩnh Gia." đi. Nhóm mình còn nhiều kế hoạch cho các chuyến đi tiếp theo lắm, anh để mưa group thế này thì chết anh em ah.
    Tí làm việc xong em lại ngồi viết tiếp, anh xem xong sẽ thấy thời tiết đẹp thế nào..
  2. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mưa Group cũng được đấy. Kỷ niệm những chuyến đi dầm mưa.
    Chuyến đi nào cũng dính mưa là gì. dù chuyến Tĩnh Gia chỉ dính mưa ào ào lúc chuẩn bị tập trung và một đoạn trên đường đi (đoạn qua Quan Sơn).
    Chúc mừng tên mới nào.
  3. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    continue...
    Sáng thứ 7 không ai bảo ai, mọi người đều tự động dậy sớm. Chắc ai cũng nghỉ hôm nay sẽ là 1 ngày tuyệt vời, phải dậy sớm để hưởng thụ. Mà đúng thật, đó là 1 ngày thứ 7 tuyệt vời.
    Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, anh em lên xe thẳng tiến Thành Nhà Hô. Nhưng trước tiên là phải nạp năng lượng cho bản thân, và cho cả em chiến mã yêu quý (cũng may là vừa về thì xăng lên giá ) Lần này đi có 2 món ăn mà mình nhớ nhất, đầu tiên phải kể đến món "ăn sáng thập cẩm". Cả nhóm ghé vào quán ăn sáng thấy đề bán Phở nhưng lại ngồi quạt chả. Gọi bát thập cẩm đó là món bún chan với thịt bò tái, chả nướng.. và mọc viên còn nước thì cũng chả rõ là nước gì ( hình như nước chan cho phở ) Nhưng cũng phải công nhận, ăn khá lạ miệng theo cảm nhận của em là ngon ngon... Ợ ợ ợ. Tiếp theo là món cá tươi nướng ( vốn ghét ăn cá, thế mà hôm đó ăn no cá nướng. cảm giác nhắc lại vẫn còn thèm, ngon hơn cả Tôm, Ngao hay Sò.. )
    Cầm đầu đoàn, vì chạy xe 1 mình. Phi thẳng đến Thành Nhà Hồ cách Cảm Thủy 24km. Trời sáng thật mát mẻ và sảng khoái, hai bên đường lúa đang xanh ngát..
    [​IMG]
    Vì ở cổng chính đang tiến hành khảo sát, khảo cổ gì đó. Lên mọi người chạy sang cổng phụ chơi. Nhận thấy một điều là ở cạnh mỗi cổng thành đều có 1 Hồ Sen rất đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không biết chụp ảnh có pro không mà còn có cả người che nắng đi kèm. ông em lem nhem này ăn ảnh hơn mình
    [​IMG]
    May mà vẫn còn được bức tường thành dài để cả nhóm làm bức hình kỷ niệm.Không lại như Hoàng Thành Thăng Long, còn mỗi cái chân thành..
    [​IMG]
    Thấy trẻ chăn trâu trèo lên nóc cổng thành cả bọn cũng bắt chước lên theo. Cảm giác thích thật, cứ như trong mấy cái phim cổ trang của VN sản xuất, cũng có khóm tre cũng có đường làng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp ảnh chán, chơi chán mà thấy trời vẫn mát mẻ quá. Cả nhóm quyết định đi luôn lên Tĩnh Gia cho mát mẻ vì mới đi được nửa đường HN - Tĩnh Gia. Quay trờ lại ngã ba Cẩm Thủy mua nước thì gặp đoàn CDCM vừa đi đến. Hai nhóm giao lưu bắt tay bắt chân tí thì cùng lên đường. Đúng là CDCM đi ác chiến thật, đi đâu cũng đông ( 31 chiến sĩ )
    Tĩnh Gia ngoằn ngèo tiến lên
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Mai em đạp xe ra tới Tĩnh Gia. Cố gắng xin đi câu mực cùng dân chài xem thế nào. Các bác có kinh nghiệm gì chỉ em với.
  5. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hình như có 2 lần ngư dân ra biển, đó là sáng sớm và lúc 5h chiều. Bạn lên xin theo tàu lúc 5h chiều đến khoảng 9h thì tàu về. Mình thì chưa được theo để câu mực, nhưng nếu được lênh đênh ngoài biển đêm thì cũng thú vị lắm. Toàn là tầu đánh cá gần bờ thôi lên cũng yên tâm..
  6. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
  7. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    http://i201.photobucket.com/albums/aa26/tieuyenthanh/IMG_2841.jpg
    Cái ảnh này hay ghê, 2 đứa này tình củm gớm nhỉ, hay là....?
    Câu chuyện nhà nghỉ bỏ giữa chừng thế tieuyenthanh? a khoái nghe tả mấy cái khoản ngủ nghỉ lắm. Chi tiết vào nhé, đừng có mà xoẹt phát đã xong đới!!!
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 25/07/2008
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 26/07/2008
  8. VietNamForYou

    VietNamForYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ! tiếp đi chứ?! thế mấy cái hình chị em tắm táp đâu rồi, nếu không đưa lên đây thì gửi nội bộ cho anh nhé.
    LONG WAVE
  9. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    (Viết tiếp chuyến Tĩnh Gia, trong lúc chú Dũng đang bận bịu )
    ... Từ Cẩm Thủy, đoàn thẳng tiến đi Tĩnh Gia. Thời tiết hôm đó thật tuyệt vời. Trời râm mát, gió hiu hiu thổi... Ai cũng cố hít thật căng ***g ngực bầu không khí trong lành, mát mẻ nơi thôn quê (đã thật .
    Phi một mạch trên trục đường Hồ Chí Minh, đường thật phong quang, rộng rãi, không một tí ổ trâu, ổ gà. Thênh thang trên đường lớn, xe nọ nối xe kia phóng tẹt ga... Lem nhem dẫn đầu đoàn, phóng ác chiến quá, quay lại chẳng thấy mọi người đâu lại cho xe quay lại một đoạn để chờ đoàn. (quả này Lem nhem làm nhiều người ghen tỵ vì tay lái lụa và vững lắm ). Qua Ngọc Lặc, rồi đến Lam Sơn... theo đúng bản đồ, đoàn rẽ vào đoạn đường đất đỏ bụi mù. Nhiều thành viên trong đoàn chẳng ai bảo ai đều nhớ về chuyến đi Pù Luông. Cũng đường đất... và chỉ một trận mưa nhỏ, đường đất đã hóa thành đường bùn lầy. May mắn là trời hôm đó không mưa nên đoàn không dính quả bùn đất. Nhưng bụi đỏ thì bám đầy quần áo, mặt mũi. . Đi ở đoạn đường này, sao mà Tieuyenthanh lại khôn thế cơ chứ Hắn dẫn đầu đoàn đi và phóng nhanh ác liệt, để đỡ phải hít bụi đằng sau.
    Đi qua đoạn đường đất đỏ, đoàn xuống bến, qua cây cầu phao dân sinh, rồi hỏi đường đi đến Yên Cát. Cái đoạn này, tieuyenthanh dẫn đoàn kiểu gì mà đi lại lung tung. Vừa qua cây cầu phao bắc qua sông, thanh ta lại dẫn đoàn vòng vào một cây cầu xây cốt thép bê tông. Người nọ bảo người kia: đi sai đường à, sao vừa qua cầu nhỏ, giờ lại về cầu lớn... hóa ra là đi vòng tròn à? Thanh ta chẳng nói chẳng rằng cứ thế vọt lên trước. Đoạn đi lạc này, đoàn được cưỡi xe máy thăm quan khu di tưởng niệm vua Lê ở Lam Kinh. (he he, thế là cũng biết được một địa danh roài ). Đoàn vẫn phi tiếp và chỉ đến khi gặp đoạn đường bị chắn, không đi tiếp được nữa, Thanh ta mới nhận lỗi: dẫn đoàn đi sai đường, giờ phải quay lại . Đoạn này cả nhà tức lắm, bảo tối về sẽ tổ chức úm, dần cho một trận nên thân. ha ha. Nhưng về sau cũng thấy thương tình, nương tay...
    Từ đây, đoàn hỏi đwờng đi Yên Cát, rồi đi Nông Cống. Đoạn này xa kinh người. Trời đã vào trưa nên nắng to hơn. Về tới thủ đô của Thanh Hóa, những tưởng mọi người muốn dừng lại ăn trưa, ai dè ai cũng máu lửa mong đến biển cho sớm, nên đoàn lại tiếp tục thẳng tiến ra đường 1A, ra thẳng tới Tĩnh Gia. Chẳng biết Tieuyenthanh dẫn đường kiểu gì, quả đường này xa kinh khủng. Từ Cẩm Thủy, các xe mới đổ đầy bình xăng mà chưa đến Tĩnh Gia (cách khoảng 20km nữa) các bình đã cạn, lại phải dừng lại đổ tiếp. Tại điểm đổ xăng này, đoàn được chủ cây chiêu đãi món nước khá độc đáo: nước chè đỗ đen xao, uống vừa thơm, vừa ngọt, vừa bùi. Ngon phết. . Đã được uống tại chỗ, đoàn còn xin ốt chỗ nước trong bình còn lại, đổ vào chai mang đi. he he. (tiết kiệm là quốc sách ). Đi tiếp khoảng 6km, đoàn ra đến ngã 3 rẽ ra đường 1. Dừng lại nghỉ chân, uống nước, mua hoa quả, tại đây đoàn gặp nhóm CDCM cũng vừa phi tới nơi. Hò hét chào nhau đôi câu, đoàn CDCM phóng tiếp đến biển Hải Hòa trước. Đoàn ta cứ từ tốn, nghỉ ngơi, phóng thẳng tới nhà hàng Thanh Còi làm bữa hải sản (hoàng tá tràng ra phết, Kenix cứ thắc mắc hoài: đi phượt mà thế này à? he he.), xong mới lục tục kéo nhau về bãi Hải Hòa. Đoạn này thấy nhà CDCM đông quá. NHiều người trong đoàn... hoảng. Định bụng kéo nhau sang biển khác chơi. Đoạn này gọi điệnm làm Long đại ca mất cả giấc ngủ ngon. he he. xin cáo lỗi cùng Long đại ca và chị nhà. . Tuy nhiên, sau khi hỏi ý kiến Long đại ca và một số người nữa, đoàn lại quyết định ở lại Tĩnh Gia. He he. Lên kế hoạch Tĩnh Gia từ khi ở nhà rồi, tự dưng bỏ đi chỗ khác thì cũng...mệt. Thế là quyết định: ở lại Tĩnh Gia.
    Quay lại đoạn từ nhà hàng Thanh Còi, cả đoàn chia người: một nhóm về trước thuê nhà nghỉ, một nhóm đi chợ mua đồ hải sản: tôm, ngao, sò... để chuẩn bị tối làm bữa nướng ngoài biển. he he. Ngồi uống nước, nghỉ ngơi ngắm... một số người qua lại tắm biển. Chán chê mê mỏi rồi, đoàn mới lục tục kéo nhau xuống vẫy vùng...

  10. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hihi,tại đoạn này em thấy ân hận quá, vì dẫn cả đoàn đi xa hơn gần 50km lên em không dám viết nữa...
    Chị viết tiếp đi, không thì show ảnh lên theo thứ tụ là ok mà.

Chia sẻ trang này