1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3M Group - "Đi càng nhiều, tiêu càng ít": Mù cang chải - Mường Hum

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đoàn mình đã trở về an toàn nhé!
    Bao giờ off cho em bám càng, xem ảnh nhé!
  2. skeleton288

    skeleton288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này vì nhiều ní do, tối CN em phải về nhà rồi, nên ko join cùng nhà mình đc. Lúc đầu giấu giấu ziếm ziếm, định làm quả bất ngờ, gặp nhau trên HG cho nó mừng mừng tủi tủi, dưng mà chả thấy đâu
    Mà em tưởng nhà mình đi Bảo Lâm, Bảo Lạc
    Đi đg đấy có khi phải đến tận sáng mai mới về đến HN
    Hôm nào off ẹp, em bám càng với
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Về hết rồi, rượu đê...
    Lập cung mới cho tháng 10 đi Xoăn ơi
  4. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này mình thấy tự hào với bản thân mình quá.
    hihi, lần đầu vượt qua cung siêu Khủng theo sau mỗi anh Du.
    13 tiếng đồng hồ, ko ăn , ko nghỉ xuyên màn đêm và cất cao tiếng hát chào mừng 2-9.
    Bắc Mê - Na Hang, dành cho những ai gọi Pù Luông mưa là cung khủng và gọi Du Già Mậu Duệ là khủng hơn thì Bắc Mê Na Hang là siêu khủng.
  5. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    vào nhà điểm danh phát.
    Tối qua được Mít chở về nhà. ăn cơm, tắm rửa xong. lên giường vừa load ảnh, vừa khoe cho cô em xem, vừa ngủ gật. hic.
    Sáng nay hơn 9 giờ mới ngủ dậy. Đã lên cơ quan và đã chát chít thăm hỏi mọi người.
    Cả nhà ơi, đề nghị ọp ẹp sớm để share ảnh nhé. Mong gặp lại anh em sớm. Thấy nhớ cả nhà roài.
    Chúc mừng thành công của chuyến đi nào

  6. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    úp mấy ảnh trưng hàng nào...
    [​IMG]
    bán hàng tại chợ Quyết Tiến
    [​IMG]
    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
    [​IMG]
  7. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Em đầu tư hẳn 1 buổi học để ngủ bây h mới dậy hĩ hĩ
    Không được xuất phát và cán đích cùng lúc với cả nhà nhưng cả cuộc hành trình là những khoảnh khắc đáng nhớ từng phút từng s hĩ hĩ chuyến này không có đậu phộng đường như tiền lệ của lemnhem (phù, thật may) nhưng mưa gió, bùn đất ,đá hộc, lươn trạch ếch nhái thì vẫn ăn đủ như thường lệ
    Nói chung vẫn rất là lem nhem Cái khó nó mới ló cái tình, hĩ hĩ, nhớ mọi người thế nhở, ngủ dậy thấy nhớ ngẩn nhớ ngơ Hà Giang Nhớ cảnh nhớ cả người, nhớ điệu cười của chị cat, nhớ lúc 2 chị em bì bõm lội bùn cuối đoàn và cùng chia sẻ sở thick những tấm khăn vuông nhớ chị Phương thủ quỹ bút giấy máy tính lúc nào cũng sẵn sàng đi chợ cho anh em với câu nói bất hủ không 1 ôm nào có được :" em ơi cho chị xuống" cùng với đôi giày bằng nhựa ( lần đầu em dòm thấy) với dự định đi mưa cho khỏi ướt nhưng mà cuối cùng lại được cày bùn leo dốc tẹt ga, chia buồn với đôi chân chị Nhớ Dũng xoăn nhiệt tình...nói để khuấy động không khí cả đoàn và mỗi khi anh nói kiểu jì cũng nghe thấy chữ " cung" gần gần tuổi nên rất quý và chia sẻ cảm giác phượt với anh, chúng mình, những người trẻ và không ế, nhờ (em không ám chỉ ai nhá, hĩ hĩ ) à quên, đá đểu phát, đề nghị bác yenthanh về học xem bản đồ Nhớ chị Khánh với quả váy Mông sapa mặc lên phiên chợ Đồng Văn nổi bần bật giữa các Mông Hà Giang không cùng màu sắc tiếc mỗi chuyến này chị em mình không có nhiều dịp tạo dáng chụp ảnh cùng nhau . Nhớ tiếp là đến anh Mít đặc mà bây h em đã biết mít đặc có nghĩa là jì (rất khoái vụ này) và kể từ khi bí mật đó bị phát hiện,nhà mình đã khai quật thêm rất nhiều điều còn chưa biết về Mít nhớ tiếp nữa anh Chính sờ mờ lờ và bác Long wave rất thick xiên thịt úp rổ nhau mệt nhưng mà vui vật, chỉ cần nhìn 2 bác đứng cạnh nhau em đã thấy yêu đời rồi,à mở ngoặc thêm là quả cào cào làm thằng bé em mê mẩn, hix. Cuối cùng là nhớ anh Tùng mê trô , được ngồi sau bác em mới được nhìn ngắm Hà Giang kĩ hơn, thanks ơ lót, và xâu so di vì em rất thick chỉ đạo vẽ đường cho xế và đôi lúc gây ức chế tay lái, xâu so di. Cơ mà đường xá ưng ý như thế mà em chỉ được đẩy xe cổ vũ nên hơi buồn tí tị tì ti
    Hè hè, nhớ 1 thôi 1 hồi ngồi đếm lại mới thấy có 8 người, cứ áy náy mãi vì không nhớ mem thứ 9 là ai mà mình không nhớ, hix, mãi mới ngớ ra mình là thèng thứ 9
    Cảm xúc thì rất là nhiều nhưng nhớ nhất lúc môi răng lập cập quấn quýt run vì mưa lạnh đứng chào cờ dưới chân cột cờ, tự dưng thấy yêu Đảng biết ơn Chính Phủ vô cùng Và 3 lần sợ chết: lần 1 Tuyên Quang_Hà Giang mưa giông sấm chớp đùng đoàng, vừa đi vừa lầm rầm cầu khấn, nó xẹt cho phát thì cháy 1 đời zai. Lần 2 cũng là sấm chớp dưới chân cột cờ, đang đê mê cảm giác quốc khánh nó làm cái đùng 1 phát thằng bé tất tả thu vén hết cảm xúc tụt xuống luôn. Lần 3 là lúc vượt qua cái cầu tre bé ti hin bên suối lên 1 cái đường đất đá hộc oằn oại vào nhau, mọi người đi trước 1 quãng em ở lại chờ anh Chính sờ mờ lờ cầm mất cái đèn pin quay qua cầu tìm yenthanh với chị Cat ở phía sau, em ngồi 1 mình trong cái bóng tối rất là tình của rừng rú để...trông xe cho anh Chính, bao nhiêu chuyện ma mị với phim kinh dị hiện ra, len lét nhìn quanh cây cối dây dợ như luc quái vật sắp nhào ra vặt cổ mình, nuốt nước bọt ừng ực, hix
    Nhớ xong rồi, em lại đi học chiều, mọi người up ảnh pót bài em vào hóng tiếp, hĩ hĩ , nhớ luôn cả vụ ọp karaoke òi
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Mừng cả nhà đã về nhà an toàn. Hôm nào về nhà opp giao lưu nhé.
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hehe, có phải bạn gái này là chị Khánh không?
    [​IMG]
    Còn tớ nhớ cả lúc gặp lại đoàn các bạn lúc uống nước mía ở thành nhà Mạc.
  10. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Sozi cả nhà là đợt này đã đưa mọi người đi vào chỗ khó đi quá, nhưng dù sao những lúc khó khăn như thế mới thấy nhóm mình thật đoàn kết và gắn bó.
    Câu chuyện bắt đầu được bằng từ "nể", quả thật nể Phannams và lem nhem vô cùng. Đêm hôm mưa gió thế mà vẫn đuổi theo mọi người đến tận Hà Giang vào lúc 3h sáng.
    Từ thứ hai được nói đến là từ "sợ". Sợ thật, cái này tớ cũng giống lemnhem. Mưa quất rát mặt, sấm chớp giật đùng đùng trên đầu, vừa đi vừa run. Sợ thứ 2 cũng ở trên nóc cột cờ Lũng Cú, chạy được 283 bậc lên đến đỉnh cột cờ thì sấm chớp đùng đùng, gió thổi loạng choạng người,. Lại nhanh chóng chạy xuống không nhỡ ra thì toi. "Sợ" thứ 3 là cái lúc chạy đầu cung Bắc Mê - Na Hang quay lại chả thấy mọi người đâu. 12h đêm một mình giữa rừng không mông quạnh ngồi 1 mình đợi mọi người. Lúc ấy tự dưng nghĩ đến Mea mà rùng hết cả mình, vội vàng đi tè cái. Kinh nghiệm là Ma sợ nước tiểu nhé
    Từ thứ 3 là từ " Liều". Về nghĩ lại thấy nhà mình liều thật đấy. 2 rưỡi chiều còn đang ở Mèo vạc vậy mà vẫn Quyết đi Mậu Duệ - Du Già. Rồi lai còn 2 rưỡi chiều vẫn quyết từ Bắc Mê đi Na Hang. Câu chuyện Bắc Mê - Na Hang còn dài sẽ kể sau khi gom hết ảnh.
    Từ thứ 4 là từ " Hâm". Không biết dùng từ này có chính xác không nhể, 1h đêm giữa rừng hát quốc ca chào mừng Quốc Khánh.
    Hôm qua về đến nhà việc đầu tiên là soi gương ngay quả Mông của mình. Chẹp, đỏ bừng hết 2 bên. Sưng òi, bôi thuốc khẩn trương. Chưa chuyến nào đi về mà cả người ê ẩm như chuyến này. Đi xe máy thi chỉ đau mông là cùng, đằng này cả tay , cả chân cả vai. Có khi mình vẫn còn hơn Lơngwave là không đau T
    @tottochan: Chính xác là Mít sờ Khánh rồi đấy. Dưới váy người Mông, trên mặc áo người Kinh, đầu đội khăn Mông, Cổ quấn khăn Rằn Nam bộ. Tổng hợp model của các dân tộc, à mà nghe đâu phụ tùng bên trong thì toàn hàng Tung Của kok size thoai
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 03/09/2008

Chia sẻ trang này