1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3M Group - "Đi càng nhiều, tiêu càng ít": Mù cang chải - Mường Hum

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungmilan

    tungmilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    He he chị Khánh trong trang phục đa sắc tộc .. Nhưng vẫn là ng` gốc DT Kinh nhở :)) Hà Giang mấy hôm thấy mưa to gió lớn .. cả đoàn đi về an toàn là Okie rùi ^^
  2. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Sao a Chính giống em thế, đầu tiên là tự hào về việc vẫn còn sức hát Quốc Ca cùng a Long wave. sau là về nhà soi ngay quả Mông, sắp thành người dân tộc Mông đỏ rùi ah.
    Mà đá xéo kinh thế, chị Khánh đâu rùi, nhảy vào up sọt đi.
    Tối thứ 7 này off Karaoke, Mời anh chị em tham gia nhiệt tình, để còn quậy tưng bừng, kể chuyện thâu đêm.
    Sẽ up ảnh ngay, nhưng phải lấy đc ảnh của mọi ng đã. Ảnh em chụp xấu quá.
  3. VietNamForYou

    VietNamForYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chính sờ...phọt ra ít quá, thực hiện lời hứa đê....!, ngủ ít thôi nhá.
    LONG WAVE
  4. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    he he, Chính sờ "nghe đâu" thì chắc tin vịt roài. Quả này thì có chị em mới có thể kiểm chứng thoai.
  5. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    oh, hoá ra là đoàn này đi lối tỉnh lộ 176 sang Na Hang trong đêm, đến Độc Lập có xe hỏng săm, đến Thượng Giác thì có người dẫn đường và đi đò thẳng từ bến Yên Hoa đúng ko nhỉ??? Bái phục các Bác
  6. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đây. Quả này là bài viết phối hợp của các ôm nhá. Anh em cũng góp vào cho xôm nha.
    Đi tìm "tiếng khèn môi sau bờ rào đá"
    Cứ tưởng là có mỗi nhóm mình đi Hà Giang, hóa ra có không biết bao nhiêu nhóm khác cũng đi, gặp nhau chan chát, nhiều đến mức sắp không buồn chào nhau nữa? Cả bọn bảo nhau: Đợt này ttvn tổ chức đại hội ở Hà Giang roài. Dễ có khoảng mấy trăm mạng của khoảng hơn 10 đoàn (có tham gia trên topic có, ko cũng có) cùng nhau tụ họp ở Đồng Văn khiến nhà nghỉ nơi đây cháy hàng?
    Có lẽ, đi rồi mới hiểu tại sao dân tình lúc nào cũng nô nức đi nơi này. Đi rồi mới hiểu thế nào là sự hùng vĩ của núi rừng Việt Nam. Đi rồi mới hiểu thế nào là cái vô cùng, cái lớn lao của ý chí con người? Muốn nhớ thật lâu, khắc cho thật kĩ vào tâm trí mình, nhưng thật đáng ngán ngẩm với cái trí nhớ 24h này...
    Ngày đầu? (thứ 6)
    [​IMG]
    Cả nhóm hẹn nhau 1h chiều thứ 6 tụ tập ở Ciputra. Nói là hẹn sớm để có thời gian săn xiu cho anh em đừng đến muộn quá, để khởi hành được sớm. thế nhưng cái tên đề ra thời gian ấy lại đến muộn nhất. Theo danh sách đăng ký từ đầu, tự dưng trước hôm đi, Xì ke tuyên bố ko đi dược, Giang Hunter cũng có chương trình khác? thế là thừa mất một ôm, phải loại mất một người (dù đã đóng xiền).. hic.. Cuối cùng, chốt đoàn: 7 người (4 xế, 3 ôm, do Mr Long phải về sớm nên ko đèo được), một cặp khác: Lem nhem và Phannams trước giờ đi, gọi điện hỏi: vẫn dập dòm?
    Khoảng 2h30, 3 cặp xế ôm đã tề tựu đầy đủ. Cả bọn buộc đồ cửn thựn để chuẩn bị cho chuyến hành trình dài. Mũ mão, khăn rằn vẫn ko quên mang theo?
    [​IMG]
    Sau khi phân xế - ôm, cả đoàn bắt đầu lên đường, thẳng tiến theo đường cao tốc Thăng Long ?" Nội Bài. Đoạn này, ko biết tieuyenthanh chạy kiểu gì, tự dưng mất hút. Gọi nhau í ới mấy lần, mãi mới gặp nhau tại quán nước mía ngay gần hồ nước ở Vĩnh Yên. Uống cốc nước mía, Cat khoe mới lĩnh được xiền 2-9, có 1,5T bọ, nhiều anh em nghe xong, nghĩ mà thèm?

    Rút kinh nghiệm đoạn vừa rồi, anh em ko ai bảo ai sau đó chạy rất bám đoàn. Người nọ cách người kia một chút. Cũng trên đoạn chạy qua Vĩnh Yên này, đoàn mình bắt đầu gặp một đoàn nữa khoảng 4 cặp xe cũng chạy đi Hà Giang đợt này. Lúc đoàn này vượt trước, lúc lại chạy sau? Đến Sơn Dương, đoàn dừng lại tại quán nước của người quen Chính sờ, ngồi nghỉ ngơi, đợi Mr Long luôn thể? Ngồi khoảng 10 phút gì đó thì Mr Long phi con xe cào cào khủng cũng vừa kịp đến nơi. Anh em ai cũng ngưỡng mộ quả xe khủng này, thi nhau nhảy lên nhún nhảy?
    [​IMG]
    Sau khi buộc lại đồ đạc cẩn thận, không quên cảm ơn gia đình vì cung cấp cho đoàn mấy cây gậy làm giá buộc đồ, cả đoàn tiếp tục cuộc hành trình? Trời nắng đẹp, những hàng cọ xanh mọc bên ruộng vờn qua trước mắt? Các xế phóng khá nhanh và rất chắc tay làm chị em thực sự yên tâm khi giao phó tính mạng (chuyến đi này quả thực rất thương các xế và cũng iu các xê vô cùng khi thấy anh em không quản đường xá khó khăn, đường đá hộc, bùn nhão? vẫn quyết tâm và rất gắn kết cùng chinh phục thử thách).
    Khoảng 6h30 tối, đoàn đặt chân đến thị xã Tuyên Quang. TRời nhá nhem tối, dĩn bay loạng quoạng đâm vào mặt? anh em quyết định dừng chân ăn tối, vừa lấy sức cho chặng đường trước mặt với quyết tâm lên đến tận thị xã Hà Giang mới nghỉ tối, vừa đợi xe phannams đuổi theo...
    Còn tiếp..
  7. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Sao bác này biết rành thế nhở. Chính xác là đến Thượng Nông thì phaỉ thuê guide dẫn đường vì chả biết đường nào mà lần trong đêm tối, ngã 3 thì chạy 1 đoạn lại có.
    Cái sai thứ 2 là từ Yên Hoa chạy đường bộ về Na Hang chứ ko đi đường thuỷ. Nhóm e toàn người mệnh Hoả, sợ đi sông nước trong đêm tối lắm. Nên chọn phương án chạy đường bộ về, sau đó thì nhục như con trùng trục luôn. 3h sáng mới đến được thị trấn Na Hang
    Quả này dẵm chân xuống ko rút được lên
    [​IMG]
    Này thì đường
    [​IMG]
    Sạt lở
    [​IMG]
    Kê ván dắt xe
    [​IMG]
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    hoá ra đây là đoàn của anh PhanNam....thấy 3h32 phút sáng nhắn tin cho mình thông báo là đã về đến thuỷ điẹn Na Hang, quãng đg` từ Bắc Mê đến Na Hang khủng khiếp hơn cả Du Già ......thật sự bái phục các bác....Tối hum đó đoàn mình cũng đi xong Du già, phê gần chết
    Hum nào giao lưu 2 đoàn nhé
  9. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Đi tìm tiếng đàn môi sau hàng rào đá

    Sau bữa cơm tối ngon lành với vịt nướng, trứng chiên, thịt luộc..., chúng tôi lại khăn gói quả mướp lên đường. Chuẩn bị sẵn tinh thần: có thể bất chợt sẽ có mưa rừng, nên cả đoạn mua thêm nilon bao bọc đồ cửn thựn, áo mưa cũng để sẵn ra ngoài để phòng bị: mưa là có thể rút ra ngay để mặc.
    Trời Tuyên Quang lúc nào khá mát mẻ. Chúng tôi cho xe rẽ vào cây xăng gần đó, đổ đầy các bình. Nhìn ba lô, mũ mão, khăn rằn... của chúng tôi, nhiều người biết ngay đoàn này đi xa. Nhưng đi lên Hà Giang trong đêm như thế này cũng khiến nhiều người... tròn mắt. Trước đó, hai anh ngồi ăn cơm ở bàn bên cạnh cũng muốn thi với chúng tôi xem ai lên đến Hà Giang trước. Chúng tôi bảo: "chấp" các anh chạy trước một tiếng. ha ha .
    Đổ đầy xăng, các xe tiếp tục thẳng tiến. Con xe khủng của Mr Long phi lên trước dẫn đường, anh em cứ thế bám đuôi nhau, chạy rất kỷ luật. Các cột mốc cây số: Hà Giang 140km, Hà Giang 130km...cứ vèo vèo lướt qua trước mặt. . Phải nói xế nhà mình phóng khá nhanh, bỏ xa một đoàn khác(gặp nhau tại quán ăn tối) cùng đi khá xa. Càng bỏ xa thị xã Tuyên Quang, thời tiết càng trở nên mát lạnh hơn. Có lẽ, chúng tôi đã bước vào vùng rừng núi nên nhiệt độ xuống thấp hơn, hay tại trời càng về đêm, càng thêm lạnh.
    Đi được khoảng 40-50km gì đó thì trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Chúng tôi quyết định: chưa cần mặc áo mưa, tiếp tục đi. Một lúc sau cũng mưa nhỏ cũng qua đi. Phóng được một đoạn dài nữa, lại một cơn mưa ập tới, con xe khủng đi đầu của Mr Long táp vào lề đường, định lôi áo mưa ra mặc. Các xe sau cũng táp cả vào. Đến lúc này, tự dưng Chính sờ định tắt máy thì chìa khóa đã rơi đâu mất. Không có chìa khóa dự bị (trước đó tên này còn dặn anh em phải mang theo chìa khóa dự phòng, thế mà mình lại ko thực hiện. hừm). Tieuyenthanh rút chìa khoá của mình cắm thử, vừa lỗ, tắt được máy, nhưng chịu không thể mở máy lên được. he he. Thế này thì đi kiểu gì cơ chứ? Mr Long quay đầu xe tìm chìa khóa, tieuyenthanh và chính sờ cũng lai nhau quay lại. Trong khi đó, Mít đặc cùng chị em ở lại, loay hoay lấy chìa khóa xe khác, cố thử mở khóa... Sau gần 5 phút thử xoay đủ kiểu, Mít cũng mở được khóa điện. (đoạn này cần phải hoan hô Mít và mọi người cũng cần kể chuyện cảnh giác với Mít nhé - kiểu này hành nghề xoáy xe máy là dễ lắm. ha ha).
    Trong lúc mọi người quay lại tìm chìa khóa, cái nhà mà đoàn táp vào thấy ồn ngoài cửa, tưởng có ngời rình rập, hết ngó ra, ngó vào, sau một hồi hỏi xem đứng đó làm gì, đề phòng cảnh giác cao độ, bèn kéo cửa sắt, khóa cửn thựn, rồi tắt đèn.
    Chính sờ và tieuyenthanh sau một hồi quay lại tìm kiếm cũng trở về tay không. May mắn trước đó là xe đã được đổ đầy bình xăng, nếu ko lúc đó chỉ có mà... khóc.
    Đoạn dừng lại lúc đó may mắn cũng là thời gian cơn mưa đằng trước mặt vừa đi qua. Chúng tôi phóng đi thì cũng là lúc mưa đã tạnh, để lại môt chút ướt át dưới mặt đường. Cả đoàn ai cũng bảo: trong cái rủi, có cái may.
    Trong lúc đoàn dừng lại vì phải quay lại tìm chìa khóa, đoàn kia cũng được dịp lướt trước. Thế nhưng, chỉ một đoạn, lại bị nhóm mình bỏ xa đoạn dài. Chúng tôi phóng như bay với con đường đẹp và rộng trước mặt. Một lúc sau đã thấy và bỏ sau lưng hai anh ngồi ăn cơm cùng trước đó. ha ha. Đường đã bắt đầu xuất hiện những khúc cua và lên dốc. Không khí bỗng trở nên mát lạnh. Dự cảm một cơn mưa sắp đổ xuống khiến các xê tiếp tục nhấn mạnh tay ga phóng tới...
    Từ chỗ đi sau cơn mưa, chúng tôi bắt đầu đi vào cơn mưa. Các xe dừng lại mặc áo mưa, đi ủng đi mưa cẩn thận... Mưa to quất rát mặt, thỉnh thoảng sấm nổ đì đùng, khiến tôi sợ chết, tắt vội di động để tránh bị sét đánh.
    Mưa to xối xả, ảnh hưởng đến tầm nhìn. các xế quyết định dừng lại ở một nhà có mái hiên ven đường. Ai cũng co ro vì lạnh. Nước mưa khiến giầy tất tôi ướt nhoẹt. Mr Long phải nói là người khá cẩn thận, chuẩn bị có rượu gừng, lôi ra cho anh em mỗi người nhấp một ngụp nhỏ cho ấm bụng.
    Mưa vẫn chưa ngớt, tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục lên đường. Các xe lại tiếp tục lướt nhanh trong mưa, trong sấm sét... he he, cái này thì phải nói: đoàn mình luôn dính dáng một chút đến mưa mà lại. Đầu tiên là Mưa group với cơn mưa Pù luông biến đường thành bùn nhão nhoẹt, anh em được phen luyện tay lái. Tiếp đến là cơn mưa rào trêu ngươi trước khi khởi hành đi Tĩnh Gia.... He he, nhưng như đã đổi tên Mưa mới máu nên với chúng tôi, mưa chỉ là một trở ngại nhỏ...he he) Hóa ra mưa cũng thua tốc độ của chúng tôi. Chẳng bao lâu sau đó, cơn mưa đã ở lại sau lưng, những trở ngại ban đầu.
    TRời đã về khuya, đường rộng thênh thang chúng tôi tiến bước. Trong khi doàn đi cùng quyết định dừng chân ở một nhà nghỉ cách thị xã Hà Giang khoảng 20km, đoàn chúng tôi vẫn tiếp tục lên đường. Hóa ra, phía trước đường khô cong, chẳng mấy chốc thị xã Hà Giang với đầy cờ đỏ sao vàng chào đón chúng tôi đã ở trước mặt.
    [​IMG]
    Chúng tôi phi thẳng đến nhà nghỉ Yên Biên. Lúc này đã vào khoảng 1h sáng thứ 7. Đập cửa một lúc mới thấy anh trông nhà nghỉ thức dậy, chúng tôi hỏi thuê 2 phòng, nhanh chóng chia nhau về tắm rửa, lên giường ngủ lấy lại sức sau chặng hành trình đầu tiên với hơn 300km.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn tiếp)...
    NGày 2 (thứ 7)
    Được omega3 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 04/09/2008
  10. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hihi, hay quá, đoạn này chị nhớ tuyên dương anh Tùng béo với lemnhem nhé. 1 cặp xế ôm pro.. em ko nói trc để chị viết thêm phần kịch tính.
    Đến đoạn Bắc Mê Na Hang chắc anh em đoàn mình phải cùng góp sức mới thể hiện hết được nỗi kinh hoàng trong chuyến đi, quả ảnh rút chân lên mất giày ai chụp mà pro thế, để em còn xin ảnh gốc. Đoàn kết đem lại kết quả tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng..

Chia sẻ trang này