1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3M Group - "Đi càng nhiều, tiêu càng ít": Mù cang chải - Mường Hum

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi anhchinhs, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hóng mãi mà chưa thấy con cào cào của anh Long đâu
  2. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cào cào áh. có phải là em này không nhỉ,..
    [​IMG]
    Đoàn minh lần này ôm nào cũng pro hết, thế mà anh em xế lại chỉ kết có em này thôi, dư lày là dư lào ???
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    A hà. Ra vậy.
    Mình đã cản mãi mà không nghe, vẫn đi đường bộ. Giờ không biết đoàn này đang dạo chơi hay đầy đọa mình nữa.
    Xuôi dòng sông Gâm từ Bắc Mê xuống Na Hang, cảnh sắc mới tình làm sao:
    Bến Thúy Loa
    [​IMG]
    Đoạn sông Gâm hòa vào lòng hồ Na Hang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai bên vách núi dựng đứng
    [​IMG]
    ...
    He he, khổ anh C va Longway quá.
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ, đội này kiểu gì cũng bỏ qua thác Mơ ở Na Hang, mình bồi thêm quả ảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    và cả món thịt chua Na Hang nổi tiếng, làm từ thịt lợn tên lửa này nữa:
    [​IMG]
    thêm một em gái Mán:
    [​IMG]
  5. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Tối Hà Giang gọi cho chị Hoài Anh mãi mà ko đc, ko có số của kilotu nên ko gọi đc, hik, cuối cùng chỉ có 2 đoàn giao lưu với nhau.hik, tiếc ghê,
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    À, bọn tớ uống say quá nên 9h hơn đã lăn ra ngủ. Đúng là hơi tiếc, chẳng mấy khi đông vui đến vậy.
    Thôi không spam ở nhà anh C nữa, bái bai.
  8. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Quả này là chị chụp đới he he, Quả người thực, việc thực nhẩy. ảnh trong máy của Chính sờ.
  9. tungmilan

    tungmilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chị Khánh viết bài Pro nhỉ .. đang đợi xem phần sau he he
  10. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm tiếng khèn môi sau bờ rào đá
    Ngày 2 (thứ 7)
    Lại nói đến đôi dập dòm lemnhem và phannams. Sau cả gần chục cuộc điện thoại hỏi han, cuối cùng chúng tôi cũng chẳng hiểu đôi này có đi Hà Giang được hay không nữa. Lúc thì phannams bảo: em và lem nhem chuẩn bị đi. Lúc thì lemnhem lại bảo: Tùng lừa chị đới. em đang ở Ninh Bình, đi chơi với bạn roài mà. hic. Lúc sao hỏi lại: phannams lại bảo: bọn em đang ăn tối (lúc này đã gần 8h tối thứ 6), sẽ đi nhưng cứ phải ấm bụng đã. ?" Bọn em gồm bao nhiêu người? ?" 4 người. Hic. Kiểu này thì chịu, chắc là phannams đi cùng đội nào roài. Thế là cả đoàn chẳng hỏi han, điện thoại lần nào nữa, cứ thế lên đường.
    Quay trở về nhà nghỉ Yên Biên. Sau khi tắm và lên giường nằm ngủ, đang mơ mơ màng màng trong giấc mộng đẹp thì tự dưng chuông điện thoại bất chật kêu. Nhầm tưởng là tiếng chuông báo thức, với tay định tắt đi ngủ tiếp thì thấy hiện tên: lemnhem calling? Hic. ?" Alo? ?" E lemnhem đây! Em và Tùng đang ở bến xe Hà Giang. Đoàn mình đang nghỉ ở đâu vậy? Hic. Chưa tỉnh ngủ, bộ não vẫn đang mơ màng trong giấc mộng đẹp, tôi đáp mà cứ tưởng ko phải mình trả lời. Phải định hình đầu óc một lúc, tôi mới nói được tên cái nhà nghỉ Yên Biên, gần gần? gần? nghĩ mãi mới nhớ ra cái tượng đài. He he. Lemnhem sau khi nghe xong, như đã biết ngay địa điẻm nào roài. ?" OK.
    Nghe xong cú điện thoại, tôi nhìn lại đồng hồ: lúc này là 3h sáng. Hic. Tự dưng bị đánh thức, thân nhiệt chưa ổn định, chồm dậy nghe điện thoại, trong khi phòng ngủ để điều hòa lạnh cóng cho quần áo mau khô khiến người run như cày sấy, vội chui ngay vào trong túi ngủ nằm. Biết là lemnhem gọi điện, chắc chắn đang sắp đến, tôi tỉnh hẳn ngủ, chờ đợi tiếng xe máy? Khoảng 5 phút sau, tiếng xe máy đã ở ngay ngoài cửa nhà nghỉ.
    [​IMG]
    Với cái túi ngủ choàng cho ấm người, tôi mở cửa ra đón anh em. Hic, trời mưa khiến hai anh em ướt như chuột lột dù đã có áo mưa, đầu tóc bê bết? Thế nhưng, với tinh thần phượt của đôi này thì tôi thấy khâm phục thực sự. lem nhem kể: mưa lạnh, tiếng sấm chớp đì đùng khiến hai anh em phóng trên đường mà chỉ sợ ông trời ?osẹt? một cái là đi đời trai. Hic. Mừng mừng tủi tủi gặp nhau, tôi lấy điện thoại gọi cho phòng con trai. Lần gọi đầu tiên, tieuyenthanh tắt máy. Tiếp tục gọi cú thứ 2, lúc này mới có trả lời. Tôi thông báo lemnhem và Tùng vừa đến, gọi nhân viên nhà nghỉ mà không được. Tức thì sau tiếng cạch cửa là tieuyenthanh và Chính sờ bước ra. Sau một hồi hỏi han, chúng tôi cũng gọi được anh nhan viên nhà nghỉ và thuê thêm một phòng nữa trên tầng 2. Sau khi giúp bật nóng lạnh, chúng tôi đi xuống để hai anh em tắm gội?
    Việc đi đêm, đi hôm, gặp mưa gió bão bùng trong chuyến đi đêm khiến cả bọn đều tự nhủ: cho phép ngủ nướng một chút để lấy lại sức. Mãi 7h30 sáng, chúng tôi mới í ới gọi nhau thức dậy. Chính sờ phóng xe đi đánh chìa khóa. Mr Long cũng phóng xe đi tắm táp cho đứa con cưng của mình. He he.
    [​IMG]
    Sau khi trả phòng, chúng tôi lại chuẩn bị khăn gói, buộc đồ chuẩn bị lên đường. Quyết định nạp năng lượng cho cái dạ dày và nạp năng lượng cho cả những chiếc xe chiến, chúng tôi rẽ vào một quán phở ngay trên trục đường chính. Ăn phở xong, còn thư thái ngồi thưởng thức cà phê, nhâm nhi chè chén? Trong các chuyến đi phượt, có thể nói chưa lúc nào chúng tôi lại cho phép mình nhàn tản như lúc này.
    [​IMG]
    Khoảng 9h30 ?" 10h, chúng tôi mới tiếp tục khởi hành. TRời lúc này thật mát và trong, nắng vẫn chưa lên nên ai cũng thấy thật sảng khoái. Hít căng ***g ngực cái không khí miền núi cao ít bị vẩn bụi, chúng tôi phi như bay trên thẳng tiến lên cổng trời Quản Bạ.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này